'Trận chiến mùa nước nổi' trên tuyến biên giới Đồng Tháp
Đang vào mùa lũ, các cánh đồng thuộc khu vực biên giới tỉnh Đồng Tháp như biển nước mênh mông. Đây là điều kiện thuận lợi để nhiều đối tượng vận chuyển hàng lậu qua biên giới. Trước tình hình đó, BĐBP tỉnh Đồng Tháp đã tăng cường tuần tra, mật phục, quyết liệt trong 'trận chiến' chống buôn lậu mùa lũ.

Đường cát vận chuyển trái phép qua biên giới bị BĐBP tỉnh Đồng Tháp thu giữ. Ảnh: Đ.B
Trên “tuyến lửa” Thường Lạc
Cuối tháng 8 vừa qua, chúng tôi đã có dịp được “mục sở thị” việc chống buôn bán, vận chuyển hàng lậu của các đơn vị BĐBP tỉnh Đồng Tháp vào mùa nước nổi. Có đi, có tận mắt nhìn thấy mới hiểu và cảm thông với sự vất vả, gian truân của những người lính quân hàm xanh nơi tuyến đầu biên cương, nhất là trên lĩnh vực phòng chống buôn lậu. Tại khu vực phường Thường Lạc-nơi được xem là điểm nóng về buôn lậu thuốc lá qua biên giới Đồng Tháp, phần lớn đồng ruộng đã như biển nước mênh mông. Đây là điều kiện thuận lợi để các đối tượng buôn bán, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới có thể đi bất cứ hướng nào và lúc nào. Trên chiều dài 9km đường biên giới chạy dọc sông Sở Thượng (do Đồn Biên phòng Cầu Muống quản lý), thỉnh thoảng lại thấy 1-2 chiếc ghe lượn lờ giữa sông.
Đại úy Phan Hoàng Bá, Đội trưởng Đội Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Cầu Muống cho biết: Từ giữa sông trở về phía bên kia là lãnh thổ nước bạn Campuchia nên họ chở đường cát, thuốc lá, ta không có quyền kiểm tra. Nhưng nếu ta lơ là, mất cảnh giác, nhất là đêm tối, họ tăng tốc độ, chỉ 1-2 phút là sang bên này đất ta. Và chỉ trong một thời gian rất ngắn, số hàng lậu đó đã được tẩu tán hoặc đưa lên xe máy phân khối lớn, phóng đi.
Theo Thượng tá Võ Minh Thiện, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cầu Muống, đa số người dân hai bên biên giới sinh sống dọc theo bờ sông Sở Thượng, rất thuận lợi cho việc qua lại thăm thân, làm ăn, buôn bán. Tuy nhiên, do nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, việc chấp hành các quy định qua lại biên giới chưa tốt, dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện đai vác thuê hoặc mua bán, vận chuyển thuốc lá lậu và đường cát trái phép...Thời gian các đối tượng thực hiện hành vi buôn lậu thường vào buổi tối, nơi vắng người qua lại, khi bị truy đuổi, các đối tượng dễ dàng lợi dụng đêm tối để trốn thoát. Đặc biệt vào mùa nước nổi, các cánh đồng giáp biên đều ngập nước sâu, các đối tượng sử dụng vỏ lãi, xuồng tốc độ cao (tự chế) vận chuyển hàng lậu, hàng cấm..., gây khó khăn và nguy hiểm cho lực lượng chức năng trong quá trình đánh bắt.
Để đấu tranh ngăn chặn hiệu quả hoạt động mua bán, vận chuyển hàng lậu qua biên giới, thời gian qua, Đồn Biên phòng Cầu Muống đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, tăng cường quân số canh trực tại các chốt trên dọc tuyến biên giới, phối hợp chặt chẽ các lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn, xử lý tốt các vụ việc. Theo Thượng tá Võ Minh Thiện, từ đầu năm 2025 đến nay, Đồn Biên phòng Cầu Muống đã tổ chức bắt được trên 40 vụ buôn lậu với 19 đối tượng, thu giữ khoảng 15.000 gói thuốc lá ngoại các loại và nhiều tang vật khác. Trong tháng 8, chỉ riêng tổ chốt số 1 do Đại úy Phan Hoàng Bá phụ trách cũng đã triệt phá 8 vụ buôn bán, vận chuyển hàng lậu, thu giữ trên 2.000 gói thuốc lá ngoại các loại và gần 4,3 tấn đường cát...
Giữ bình yên trên tuyến biên giới trong mùa lũ
Tuyến biên giới tỉnh Đồng Tháp dài hơn 50km, trong đó, có 40km biên giới trên sông. Mùa lũ, các đối tượng buôn lậu lợi dụng nước ngập đồng ruộng rồi trà trộn, giả dạng người đi giăng câu, thả lưới... để qua mặt lực lượng chống buôn lậu. Khi bị bắt, chúng tập trung đông người gây sức ép, giành giật lại hàng hóa, thậm chí chống người thi hành công vụ.

Thuốc lá lậu bị Đồn Biên phòng Cầu Muống thu giữ. Ảnh: Đ.B
Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Đồng Tháp vẫn quyết tâm, đấu tranh quyết liệt với buôn lậu, nhất là buôn lậu mùa nước nổi. Ngay từ đầu mùa lũ, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Đồng Tháp đã xác định, nhiệm vụ đấu tranh chống buôn lậu mùa nước nổi là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng. Từ đó, có sự quyết tâm cao, đồng loạt ra quân, phối hợp với các cấp chính quyền, lực lượng chức năng trên biên giới đấu tranh quyết liệt và kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm, đặc biệt là tội phạm buôn lậu, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới trong mùa nước lũ.
Tại các đơn vị Biên phòng như Dinh Bà, Thường Phước, Cầu Muống và Bình Thạnh, chúng tôi đều chứng kiến hoạt động tuần tra, chốt chặn chống buôn lậu rất nghiêm túc. Ở các điểm nhạy cảm, đối tượng buôn lậu có thể lợi dụng qua lại, đều được bố trí các tổ công tác Biên phòng. Các đơn vị đều xây dựng kế hoạch, xác định khu vực, địa bàn trọng điểm tổ chức triển khai lực lượng phòng, chống buôn lậu nói chung và trong mùa lũ nói riêng.
Trung tá Trần Tiếng Quân, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà khẳng định: Đơn vị chúng tôi thường xuyên đẩy mạnh công tác nắm tình hình, đặc biệt là thông tin về hoạt động của các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không tham gia, không tiếp tay cho hoạt động buôn lậu. Cùng với việc duy trì và tăng cường các chốt, tổ kiểm soát, chúng tôi còn đẩy mạnh việc phối hợp với địa phương, các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, ngăn chặn hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Nhờ chủ động, quyết tâm nên buôn bán, vận chuyển hàng lậu qua khu vực do đơn vị phụ trách đã giảm rõ rệt...
Theo báo cáo của BĐBP tỉnh Đồng Tháp, từ đầu năm 2025 đến nay, các đơn vị BĐBP trong tỉnh đã chủ trì, phối hợp bắt, xử lý 150 vụ buôn bán, vận chuyển hàng lậu qua biên giới với 50 đối tượng, thu giữ trên 30.000 gói thuốc lá ngoại các loại, gần 10.000kg đường cát, 11 xe mô tô và nhiều tang vật khác. Bằng tinh thần trách nhiệm cao, sự phối hợp chặt chẽ và quyết tâm không để lọt bất kỳ hành vi phạm pháp nào, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Đồng Tháp đã và đang ngày đêm tuần tra, chốt chặn, giữ bình yên nơi tuyến đầu Tổ quốc, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi vi phạm trên biên giới.
Trong làn mưa giăng giăng, bóng áo xanh vẫn thấp thoáng trên sóng nước biên cương. Họ là “lá chắn thép” giữa mùa lũ. Lặng lẽ nhưng kiên cường, ngày đêm ngăn chặn buôn lậu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mang lại sự bình yên cho vùng biên giới Đồng Tháp.