13 năm sống ở bệnh viện

Suốt 13 năm qua, bà Nguyễn Thị Cậy (60 tuổi) ở phường Cộng Hòa (TP Chí Linh) vất vả ngược xuôi, vay mượn tiền để chữa trị cho con gái mắc bệnh tiểu đường đang bị biến chứng suy đa nội tạng.

Từ nhiều năm nay, bà Cậy phải đi vay tiền để chữa bệnh cho con

Từ nhiều năm nay, bà Cậy phải đi vay tiền để chữa bệnh cho con

Như bao phụ nữ khác, bà Cậy luôn mong muốn có một gia đình êm ấm, hạnh phúc và có những đứa con khỏe mạnh. Thế nhưng ước mơ giản dị đó thật không dễ, bởi chồng mất sớm, bà đang phải một mình nuôi con bị bệnh.

Bà Cậy sinh được 2 người con, con gái đầu lòng đã lớn và đi lấy chồng ở huyện Nam Sách. Tưởng chừng chị sẽ có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình để mẹ già an lòng thì tai họa ập tới.

Trong một lần đi xe máy từ nhà mẹ đẻ về nhà chồng, chị bị tai nạn và qua đời khi trong bụng đang mang thai 3 tháng. Khi biết tin, gia đình bà Cậy suy sụp hoàn toàn. Đến tận bây giờ, khi nhắc tới con, bà Cậy vẫn không kìm nổi xúc động. Vì thương xót con cháu, bà thường xuyên suy nghĩ nên đau ốm triền miên.

Chưa vượt qua được nỗi đau ấy thì gia đình bà lại tiếp tục đón nhận tin dữ. Con gái thứ hai là chị Nguyễn Thị Huyền (25 tuổi) có triệu chứng của bệnh tiểu đường. Sau nhiều lần thăm khám tại Trung tâm Y tế TP Chí Linh, chị Huyền được các bác sĩ làm thủ tục chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để xét nghiệm và điều trị.

Do biến chứng phức tạp của bệnh tiểu đường, mắt, tim, thận của chị Huyền đều suy giảm trầm trọng. Chị phải trải qua nhiều lần phẫu thuật, sức khỏe yếu nên không làm được việc gì, đi lại khó khăn, phải nhờ mẹ già chăm sóc.

Vì kinh tế gia đình cạn kiệt, bà Cậy quyết định đưa con về Bệnh viện Đa khoa tỉnh để tiện đi lại, điều trị. Ngôi nhà vốn dĩ đã neo người nay càng trống vắng. 13 năm qua hai mẹ con chị Huyền coi bệnh viện là nhà.

Hiếm hoi lắm những lúc sức khỏe của chị Huyền ổn định hai mẹ con mới được về thăm nhà. Có lần vừa về đến nhà, mẹ con bà Cậy lại vội vã trở lại bệnh viện vì sức khỏe của chị Huyền không ổn.

“Căn nhà bỏ trống nhiều năm nay, thiếu hơi ấm của con người. Tôi mong hai mẹ con sớm được về nhà nhưng sức khỏe của cháu như vậy biết phải làm sao. Chi phí đi lại khá tốn kém lại mất thời gian nên tôi ở lại bệnh viện để tiện chăm sóc cho cháu”, bà Cậy cho biết.

Bà Cậy đã dành tất cả thời gian để chăm sóc cho con gái nên không thể đi làm kiếm thêm thu nhập. Tất cả chi phí đi lại, ăn uống hằng ngày của hai mẹ con đều phải vay mượn.

"Nhiều lúc muốn kiếm việc làm để có đồng ra đồng vào nhưng nhà neo người, không có ai chăm sóc con thay nên đành bất lực. Do phẫu thuật nhiều lần nên sức khỏe của nó yếu lắm. Nó chỉ nằm một chỗ, không đi lại được", bà Cậy nói. Hiện tại, do bệnh tiểu đường đến giai đoạn nặng nên mỗi ngày chị Huyền phải chạy thận 1 lần.

Chị Phùng Thị Nguyệt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Cộng Hòa xác nhận gia đình bà Cậy thuộc diện hộ nghèo nhiều năm nay, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, rất mong nhận được sự giúp đỡ từ những tấm lòng hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về bà Nguyễn Thị Cậy, phường Cộng Hòa, TP Chí Linh; số điện thoại: 0332234684.

PHẠM QUANG

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/doi-song/13-nam-song-o-benh-vien-123740