14.654 tấm Huy hiệu Đảng và minh chứng của lòng kiên trung trên quê hương Đất Tổ
Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ quyết định trao tặng và truy tặng 14.654 Huy hiệu Đảng. Đằng sau bản danh sách dài với những con số thống kê ấy không đơn thuần là một hoạt động mang tính nghi lễ thường niên, mà là một pho sử sống động về sự cống hiến, hy sinh và niềm tin sắt son của những người cộng sản trung kiên.
Những con số "biết nói" trên trục dài lịch sử
Theo tổng hợp của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đợt này Phú Thọ có 14.654 đảng viên được vinh danh từ mốc 30 đến 80 năm tuổi Đảng. Đó là sự hiện diện của những "cây đại thụ" hiếm hoi và đáng quý với 20 đảng viên được Trung ương tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên vinh dự được tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và 11 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương đã trân trọng gắn Huy hiệu Đảng và trao Quyết định cho các đảng viên lão thành tại buổi lễ - Ảnh: Phùng Thọ.
Họ chính là những nhân chứng sống, những người đã đi qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, từng nếm mật nằm gai trong những ngày non sông gian lao nhất. Tiếp nối ngay sau họ là thế hệ đã dành trọn thanh xuân cho giai đoạn kiến thiết đất nước ngổn ngang sau chiến tranh, với 110 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm, 651 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm, 260 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm và 332 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm.
Và đông đảo nhất trong bản danh sách vinh danh đợt này chính là lực lượng rường cột đã dấn thân vào công cuộc Đổi mới đầy gian nan nhưng cũng vô cùng vinh quang. Có 1.139 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm, 978 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm, 9.829 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm và 1.331 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Lớp đảng viên 30 đến 45 năm tuổi Đảng ấy đã dâng hiến trọn vẹn sức trẻ của mình cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển quê hương Đất Tổ từ những ngày kinh tế còn muôn vàn trăn trở.
Tuổi Đảng không chỉ là thâm niên sinh hoạt, mà là thước đo của bản lĩnh. Vượt qua những biến thiên của thời cuộc, những cám dỗ của đời thường, họ vẫn giữ trọn vẹn lời thề trước cờ Đảng trong ngày đầu tiên giơ nắm tay thề.
Dòng chảy chủ lưu của lý tưởng cộng sản
Huy hiệu Đảng chưa bao giờ là một loại huân, huy chương thông thường. Đối với một người cộng sản, đó là biểu tượng cao quý nhất thể hiện sự ghi nhận, đánh giá trân trọng của tổ chức đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện không mệt mỏi của mỗi cá nhân qua từng thời kỳ cách mạng.
Trong bối cảnh hiện nay, khi công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đang được đẩy mạnh với tinh thần "không có vùng cấm", việc vinh danh 14.654 đảng viên tại Phú Thọ mang một thông điệp thời sự vô cùng mạnh mẽ. Giữa những thông tin về việc kỷ luật một bộ phận cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất đôi khi làm dư luận băn khoăn, thì con số hàng vạn đảng viên kiên trung này chính là dòng chảy chủ lưu vững chắc.

Chủ tịch UBND xã Tân Sơn Trần Tấn Giang trao Huy hiệu đảng cho các đảng viên - Ảnh: Phùng Thọ.
Họ là minh chứng sống động, đanh thép nhất cho thấy lý tưởng cộng sản, tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân chưa bao giờ phai nhạt, mà vẫn luôn là ngọn lửa cháy sáng trong hàng triệu trái tim đảng viên chân chính.
Sự ghi nhận cao quý này không chỉ dành cho những người đang ngày đêm tiếp tục cống hiến cho quê hương, mà còn là nén tâm nhang thành kính truy tặng cho những đồng chí đã khuất bóng, khép lại một cuộc đời trọn vẹn vì nước vì dân.
Mạch nguồn chảy mãi đến tương lai
Việc tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng trong dịp Quốc khánh 2/9 thiêng liêng không chỉ để tôn vinh quá khứ, mà sâu xa hơn là để kiến tạo tương lai. Thế hệ đi trước chính là tấm gương phản chiếu rõ nét nhất, chân thực nhất để giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào cho lớp người đi sau.
Khi một đảng viên trẻ đứng dưới cờ Đảng, chứng kiến người đồng chí, người cha, người ông của mình dẫu mái đầu đã bạc phơ, đôi tay đã run vẫn trang nghiêm đón nhận tấm Huy hiệu 50 năm, 70 năm tuổi Đảng, đó là một bài học chính trị sâu sắc mà không một cuốn giáo trình nào sánh bằng.

Những tấm huy hiệu Đảng minh chứng của lòng kiên trung của những đảng viên trên quê hương Đất Tổ - Ảnh: Phùng Thọ.
Hình ảnh thiêng liêng ấy đặt lên vai lớp cán bộ, đảng viên trẻ hôm nay một áp lực tích cực: Trách nhiệm phải sống, cống hiến và làm việc sao cho xứng đáng với những giọt mồ hôi, nước mắt và cả máu của thế hệ cha anh đã đổ xuống cội nguồn Đất Tổ.
Quốc khánh 2/9 là ngày Tết Độc lập của dân tộc. Với 14.654 đảng viên tại Phú Thọ nói riêng và hàng chục vạn đảng viên trên cả nước được nhận Huy hiệu Đảng dịp này, niềm vui và lòng tự hào ấy càng được nhân lên gấp bội.
Tấm huy hiệu lấp lánh trên ngực trái, ngay vị trí của trái tim, sẽ luôn là nhịp đập nhắc nhở không ngừng về một lời thề son sắt, về một chặng đường vinh quang mà họ đã chọn và đã đi trọn vẹn vóc dáng một con người.
