15 năm tầm nã nghi phạm án mạng rúng động tại Đá Nổi - Ba Lòng

Sau nhiều năm, vụ án vẫn chưa thể khép lại bởi bị can trong vụ án đã lẩn trốn và bị truy nã đặc biệt. Đến ngày 5-8-2022, tròn 15 năm xảy ra vụ án mạng, Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt được nghi phạm Lương Thanh Hoàng (1975, trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Đối tượng Lương Thanh Hoàng bị bắt giữ.

Đối tượng Lương Thanh Hoàng bị bắt giữ.

Án mạng đêm mưa

Nạn nhân trong vụ án năm xưa là cô thôn nữ Đ.T.L (1980), khi đó mới 27 tuổi. Theo bà Nguyễn Thị Liên (Trưởng thôn Đá Nổi), hồi L. tầm 7, 8 tuổi thì bị trận ốm nặng và sau đó 1 chân bị biến chứng, di chuyển khó khăn. Lớn lên, ở tuổi ngoài đôi mươi, cha mẹ cất nhà cho L. tại khu vực ngã tư của thôn để mở hàng tạp hóa buôn bán mưu sinh. Ở một mình nên L. rất cẩn trọng, đóng quán sớm, nhưng nếu có ai mua hàng đêm tối thì L. chỉ đưa qua cửa chớp ô cửa sổ, tuyệt đối không để ai vào nhà.

Theo lời kể của người dân Ba Lòng, sáng hôm đó, người dân đến quán L. mua hàng thì thấy cửa chính đóng nhưng cửa hông mở nên lần ra sau tìm. Ai ngờ, đập vào mắt là hình ảnh L. tại bể nước, trên mình có thương tích, sự sống tắt lìa nhiều giờ trước. Phía trong nhà có tia máu bắn văng lên tường. Nhận tin báo, cơ quan Công vào cuộc, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Theo thông tin người dân nắm được ở thời điểm đó, con heo đất của nạn nhân đã bị đập vỡ, chiếc nhẫn vàng 24K trên tay L. cũng không còn.

Việc L. bị sát hại chỉ có thể liên tưởng hung thủ đã lẻn vào nhà từ một tình huống hiếm có. Trước cái chết thương tâm của cô gái, người dân thôn Đá Nổi hỗ trợ Công an hết sức để có thể tìm ra manh mối. Qua đó, phát hiện có một thông tin quan trọng, đêm xảy ra án mưa rất lớn khiến nhiều nhà dân bị nước ngập. Nhà L. cũng không ngoại lệ. Nên khoảng 22 giờ, L. có ra ngoài để khơi thông, thoát nước. Nhiều người nghi vấn có thể hung thủ đã lợi dụng lẻn vào nhà L. lúc đó.

Bên cạnh các biện pháp điều tra, cơ quan Công an cũng họp dân về đề nghị cung cấp thông tin khả nghi, bất thường và tố giác tội phạm. Cũng theo chia sẻ của người dân, qua truy tìm manh mối, dấu vết, lực lượng chức năng phát hiện tại một hố bom trong vườn nhà dân thuộc thôn Tà Lang (xã Hải Phúc, nay là xã Ba Lòng), cách hiện trường vụ án tầm 800m có 1 chiếc áo jean có hình con ó, nghi vấn liên quan vụ án. Thông tin phá án dần mở ra giữa trùng vây nghi vấn, suy đoán.

15 năm tầm nã

Với quyết tâm tấn công tội phạm đến cùng, Công an tỉnh Quảng Trị sau nhiều ngày kiên trì điều tra, thu thập đầy đủ chứng cứ, đã xác định được nghi can là Lương Thanh Hoàng (1975, trú xã Hắc Dịch, H. Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu). Trước khi xảy ra án, đối tượng đến Đá Nổi thăm người thân và ở lại cả tuần. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng về hành vi: “Giết người, cướp tài sản”. Tuy nhiên, Hoàng đã bỏ trốn. Ngày 17-9-2007, Công an ra quyết định truy nã Hoàng và xác lập Chuyên án 175G để truy truy bắt đối tượng.

Trở lại câu chuyện với người dân Đá Nổi. Thời điểm biết Hoàng liên quan vụ án, họ vô cùng ngỡ ngàng. Đối tượng này quê gốc ở xã Triệu Nguyên, nhưng lúc nhỏ cũng lớn lên tại Đá Nổi và có nhiều người thân ở đây. Một tuần trước khi xảy ra án, Hoàng cùng 2 người nữa từ miền Nam ra Ba Lòng để tìm việc làm nhưng không có. Ngay trong buổi sáng khi phát hiện thi thể L., người dân khắp nơi kéo đến nhưng chỉ quan sát được phía bên ngoài. Hoàng cũng có mặt trong đám đông nhưng đến khoảng 10 giờ, khi lực lượng Công an đến thì Hoàng rời đi.

Thông tin truy nã đặc biệt đối tượng này đã được gửi đến Công các tỉnh, thành nhưng nhiều năm trôi qua không có tín hiệu, dấu vết. Mãi đến cuối năm 2021, Ban chuyên án nhận được thông tin về một vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại P. Đông Hưng, Q.12, TPHCM, đối tượng liên quan sử dụng giấy tờ tùy thân là Lương Thanh Ch. (1978, trú P. Hắc Dịch, TX Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu). Điều đáng nói, qua xác minh của Công an quận 12 (TPHCM) thì người thực sự mang tên Lương Thanh Ch. không liên quan vụ cố ý gây thương tích. Và thật bất ngờ, anh Ch. chính là em trai của Hoàng. Như vậy, nhiều khả năng Hoàng đã sử dụng giấy tờ tùy thân của em ruột.

“Nút thắt” manh mối đã đến hồi được gỡ. Cơ quan Công an xác định được địa điểm Hoàng “mai danh ẩn tích” thời gian dài qua là tại P. Đông Hưng (Q.12). Đến ngày 5-8-2022, sau khi sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp một số đơn vị thuộc Công an TPHCM bắt giữ Hoàng khi đối tượng này đang trốn tại 1 nhà trọ ở xã Xuân Thới Thượng (H. Hóc Môn, TPHCM).

Bảo Hà

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/15-nam-tam-na-nghi-pham-an-mang-rung-dong-tai-da-noi-ba-long-post266146.html