15 ngày truy tìm kẻ sát nhân 2 lần trốn khỏi trại giam quân đội

Được quản thúc trong nhà giam quân đội nhưng Sự vẫn có thể vượt ngục. Sau 15 ngày tìm kiếm, lực lượng quân đội và công an đã bắt được hắn.

Triệu Quân Sự kể hành trình trốn chạy sau khi vượt ngục Triệu Quân Sự khai khi trốn ở núi Hải Vân, anh ta lợi dụng đêm tối để theo đường biển vào Hội An. Sau đó, phạm nhân này đến quán Internet ở TP Tam Kỳ.

Tối 18/6, Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã bắt được Triệu Quân Sự - người bỏ trốn khỏi trại giam T10 hôm 3/6.

Công an tỉnh này cho biết sẽ bàn giao kẻ vượt ngục cho Bộ Quốc phòng xử lý vì Sự vốn là cựu quân nhân và đang mang án chung thân về tội Giết người.

Manh mối để bắt được kẻ sát nhân

Thượng tá Huỳnh Tấn Mười, Phó trưởng Công an TP Tam Kỳ, cho biết từ hôm 3/6, khi nhận được tin về việc Sự trốn khỏi trại giam T10, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các lực lượng công an địa phương truy bắt kẻ vượt ngục. Nhận lệnh cấp trên, Công an Tam Kỳ tung nhiều trinh sát dày dạn kinh nghiệm truy bắt kẻ vượt ngục.

Qua phân tích hồ sơ, các trinh sát biết Sự vốn là cựu quân nhân nhưng đam mê các trò chơi điện tử. Từ manh mối này, cảnh sát nghi vấn có khả năng Sự sẽ đến các quán Internet để chơi điện tử. Công an Tam Kỳ tung trinh sát đóng giả người chơi điện tử để mật phục.

 Cảnh sát bắt Sự tại quán Internet. Ảnh: T.Đ.

Cảnh sát bắt Sự tại quán Internet. Ảnh: T.Đ.

Hơn 20h ngày 18/6, trinh sát phát hiện Sự đến quán Internet ở một con hẻm trên đường Hùng Vương (TP Tam Kỳ) nên ập đến khống chế. Khi thấy cảnh sát, kẻ giết người không kịp phản kháng.

Thượng tá Phạm Trường Sơn, Trưởng Công an TP Tam Kỳ cho hay khi bắt Sự có nhiều lực lượng phối hợp như công an địa phương, quân sự và cảnh sát hình sự. "Lúc đó trên người kẻ mang lệnh truy nã không có hung khí", thượng tá Sơn thông tin.

Tại cơ quan công an, Sự khai hôm 3/6, sau khi trốn lên núi Hải Vân (TP Đà Nẵng), anh ta lẩn trốn trong rừng nghe ngóng tình hình. Lợi dụng trời tối, Sự men theo lối mòn xuống Đà Nẵng sau đó vào Hội An.

Khoảng vài ngày sau, thanh niên 29 tuổi đi theo đường biển vào TP Tam Kỳ lẩn trốn. Do mê các trò chơi điện tử nên anh ta đến tiệm Inernet chơi và bị cảnh sát bắt giữ.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc công an tỉnh Quảng Nam, cho biết sau khi hoàn tất hồ sơ, công an địa phương sẽ bàn giao Sự cho Bộ Quốc phòng xử lý theo quy định.

Sự vốn là cựu quân nhân và đang mang án chung thân về các tội Giết người, Cướp tài sản, Đào ngũ, Trốn trại giam...

Quá khứ bất hảo của cựu quân nhân mang án chung thân

Theo lý lịch, Sự là người học giỏi nhưng vì mê các trò chơi điện tử trên mạng nên học chưa hết lớp 10 đã bỏ học.

Năm 2011, được sự động viên của người thân, Sự khám nghĩa vụ quân sự và trúng tuyển. Sau đó, anh ta trở thành chiến sĩ tại Đại đội 1, Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 3, Quân khu 1.

Trong thời gian quân ngũ, Sự thường xuyên trốn khỏi đơn vị (5 lần rời khỏi đơn vị mà không xin phép) để đi chơi điện tử.

Cũng trong thời gian này, anh ta thường xuyên trộm đồ quân tư trang của đồng đội đem bán lấy tiền tiêu xài.

 Công an, quân đội di lý Sự về trụ sở lấy lời khai. Ảnh: Thanh Đức.

Công an, quân đội di lý Sự về trụ sở lấy lời khai. Ảnh: Thanh Đức.

Sau 4 lần bỏ trốn khỏi đơn vị và bị gia đình ép quay lại nơi đóng quân, đầu tháng 8/2012, Sự trốn khỏi đơn vị về Hà Nội sống lang thang. Trưa 22/8/2012, gã này thủ sẵn con dao rồi bắt xe buýt từ Mỹ Đình sang Long Biên.

Chiều cùng ngày, anh ta vào quán cà phê uống nước và ăn hoa quả. Nam quân nhân thấy chủ quán tên tên Phạm Thị Xuân Hoa (49 tuổi) có nhiều đồ trang sức bằng vàng nên nảy sinh cướp tài sản.

Kẻ này dùng con dao mang theo đâm một nhát vào cổ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi giết người, kẻ gây án đã lấy đi chiếc nhẫn vàng trị giá 3 chỉ, đôi hoa tai, 2 máy điện thoại di động cùng 250.000 đồng.

Sau đó, Sự đi xe về quận Cầu Giấy thuê nhà nghỉ thay quần áo rồi mang con dao gây án ra sông Hồng vứt rồi bắt xe khách lên Tuyên Quang. Tại đây, Sự đã bán chiếc nhẫn được 12 triệu đồng, sau đó đi xe về Thái Nguyên bán đôi hoa tai.

Ngày 24/8/2012, Công an Hà Nội bắt được Triệu Quân Sự khi đang nằm ngủ tại một nhà nghỉ ở Thái Nguyên.

Vượt ngục bằng cách nào?

Trại giam T10 thuộc Quân khu 5 (ở xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) là nơi quản thúc khắc nghiệt đối với những cựu quân nhân vi phạm pháp luật.

Tháng 3/2013, sau khi trốn khỏi đơn vị và thực hiện vụ giết người ở Hà Nội, Sự bị Tòa án Quân sự Quân khu 1 (Thái Nguyên) tuyên án tù chung thân vì 3 tội Giết người, Cướp tài sản và Đào ngũ. Khi án có hiệu lực, kẻ sát nhân được cơ quan quân sự di lý vào Quảng Ngãi giam giữ ở trại T10.

Thế nhưng, thụ án được thời gian thì anh ta đã trốn thoát và đến tối 15/12/2015, Cục Truy nã tội phạm Bộ Công an và các cơ quan chức năng bắt được Triệu Quân Sự khi đang chơi điện tử tại một quán Internet trên đường Hồ Tùng Mậu (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Chiều 3/6, cán bộ quản lý Trại giam T10 cho phạm nhân ra ngoài "tắm nắng" trước sân nhà giam giữ.

Lợi dụng lúc giám thị sơ hở, phạm nhân 29 tuổi đã phá hàng rào kẽm gai, trèo ra bên ngoài trốn thoát.

Tiếp tục gây án trên đường trốn chạy

Vượt khỏi hàng rào thép gai của nhà tù, gã sát nhân bỏ chạy về hướng quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). Trên đường tháo chạy, phạm nhân đã cướp xe máy và điện thoại di động của người dân tỉnh Quảng Ngãi.

Tối cùng ngày, anh ta bán chiếc điện thoại di động lấy tiền làm lộ phí để trốn chạy. Sự điều khiển xe máy chạy trốn theo quốc lộ 1 ra Thừa Thiên - Huế.

 Công an, quân đội leo núi Hải Vân truy bắt Sự. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Công an, quân đội leo núi Hải Vân truy bắt Sự. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Đến 16h ngày 4/6, kẻ sát nhân điều khiển phương tiện cướp được đến gần chân đèo Hải Vân thì gặp tổ công tác của Trạm CSGT Cửa Ô Hòa Hiệp (Đà Nẵng).

Nhận diện người này có hình dáng giống người vượt ngục, trung tá Nguyễn Ngọc Rạng, Trưởng trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Đà Nẵng) ra lệnh cho các chiến sĩ đuổi theo kẻ tình nghi.

"Chúng tôi đuổi theo chừng 2 km, khi đến chân đèo Hải Vân thì thanh niên trên vứt lại xe máy rồi chạy trốn lên núi", trung tá Rạng nói với Zing.

 Lực lượng vũ trang đưa chó nghiệp vụ đến hiện trường truy tìm dấu vết kẻ sát nhân. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Lực lượng vũ trang đưa chó nghiệp vụ đến hiện trường truy tìm dấu vết kẻ sát nhân. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Nhận được tin báo, ngay trong đêm Quân khu 5, Công an Đà Nẵng đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ mang theo vũ khí, chó nghiệp vụ đến khu vực đèo Hải Vân để truy bắt kẻ đào tẩu.

Tại hiện trường, các chốt kiểm soát trên đường đèo được thiết lập, tất cả người dân và phương tiện lưu thông đều bị cảnh sát, quân đội kiểm tra, nhận diện. Bộ đội biên phòng cũng dẫn theo hàng chục cảnh khuyển băng rừng xuống phía đường sắt tuần tra để truy tìm dấu vết kẻ giết người.

Thượng tá Trần Nam Hải, Trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng, cho biết từ lúc CSGT phát hiện phạm nhân bỏ lại xe máy rồi chạy lên núi Hải Vân, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an đã phối hợp với lực lượng bộ đội chốt chặn, băng rừng truy tìm.

Công an Đà Nẵng đã cử tổ công tác ra Thừa Thiên - Huế ngay trong đêm để phối hợp cùng đồng nghiệp trích xuất hình ảnh từ các camera, phục vụ việc truy tìm cựu quân nhân từng 2 lần bỏ trốn khỏi nhà giam quân đội.

 Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm kẻ đào tẩu. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm kẻ đào tẩu. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Tung thêm cảnh khuyển tìm kẻ sát nhân 2 lần trốn trại giam Lực lượng vũ trang Quân khu 5, Bộ đội biên phòng và Công an Đà Nẵng đang huy động thêm hàng chục cảnh khuyển vào rừng sâu để truy tìm tung tích kẻ sát nhân Triệu Quân Sự.

Đoàn Nguyên - Thanh Đức

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/15-ngay-truy-tim-ke-sat-nhan-2-lan-tron-khoi-trai-giam-quan-doi-post1092769.html