16 lần thi đại học, quyết đỗ vào ngôi trường mơ ước

Người đàn ông 36 tuổi nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học 16 năm liên tiếp để cố gắng đỗ vào trường Đại học Thanh Hoa danh tiếng.

Đường Thượng Quân (36 tuổi) nổi tiếng với biệt danh "người bướng bỉnh nhất Trung Quốc" vì tham gia kỳ thi đại học 16 lần liên tiếp với mục tiêu đỗ vào đại học Thanh Hoa - một trong những ngôi trường hàng đầu Trung Quốc.

Đường Thượng Quân lần đầu tham gia kỳ thi Cao Khảo, kỳ thi tuyển sinh đại học nổi tiếng khó khăn của Trung Quốc vào năm 2009. Anh đạt 372 điểm trên 750 điểm, quá thấp để có thể đỗ vào ngôi trường mơ ước là đại học Thanh Hoa.

Không muốn thỏa hiệp với kết quả đã đạt được, Đường Thượng Quân đã dành vài năm tiếp theo để học tập chăm chỉ và tiếp tục tham gia kỳ thi Cao khảo nhưng đều không đủ điểm.

Đường Thượng Quân 16 năm thi đại học để vào ngôi trường mơ ước

Đường Thượng Quân 16 năm thi đại học để vào ngôi trường mơ ước

Năm 2016, điểm số của anh tăng lên 625, đủ được nhận vào một số trường đại học ở quê hương Quảng Tây nhưng lại không đủ điểm đậu vào chuyên ngành đã chọn tại đại học Thanh Hoa. Vì vậy, anh tiếp tục thi năm này qua năm khác, dù điểm số không hề cải thiện.

Năm 2019, Đường Thượng Quân đạt điểm cao nhất suốt 10 năm thi đại học là 649/750, đủ để được nhận vào nhiều trường đại học danh tiếng khác, thậm chí là Thanh Hoa, nhưng không phải hai chuyên ngành anh yêu thích là vật lý và hóa học.

"Hầu hết mọi người sẽ chỉ chấp nhận nhiều lựa chọn khác có sẵn nhưng tôi không chấp nhận bất kỳ lựa chọn nào khác", anh nói và tiếp tục thi vào năm sau.

Tuy nhiên, trong những năm sau đó, kết quả thi của Đường Thượng Quân ngày càng tệ. Nhiều người suy đoán do tuổi tác, trí nhớ anh không còn như trước, trong khi người cho rằng 649 là điểm số cao nhất mà người đàn ông này có thể đạt được.

Trước thực tế này, Đường Thượng Quân cũng đành bỏ cuộc. Năm ngoái, anh đã quyết định thi chuyên ngành vật lý và hóa học của Đại học Sư phạm Trung ương Trung Quốc. Anh chỉ đạt 594 trên tổng số 750 điểm, trong khi những chuyên ngành đăng ký yêu cầu thí sinh đạt ít nhất 608 điểm. Anh xếp hạng khoảng 6.000 trong số 460.000 thí sinh thi Cao khảo ở khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

Đường Thượng Quân từng chia sẻ với China Daily rằng đây là kỳ thi đại học cuối cùng của anh. Tuy nhiên, năm nay anh lại quyết tâm tham gia kỳ thi đại học lần thứ 16. Anh một lần nữa đạt hơn 600 điểm nhưng vẫn chưa thực hiện được ước mơ học vật lý hoặc hóa học tại trường đại học danh tiếng nhất Trung Quốc.

Ở độ tuổi 36 tuổi, anh dần nhận ra rằng ngay cả khi cuối cùng anh được nhận vào học, cơ hội tìm được một công việc tốt sau khi tốt nghiệp của anh vẫn rất thấp, vì anh sẽ phải cạnh tranh với những thanh niên ở độ tuổi đầu 20.

Suốt 16 năm qua, để theo đuổi giấc mơ đại học Thanh Hoa, Đường Thượng Quân làm nhiều việc vặt nuôi sống bản thân và cha mẹ già. Bạn bè đồng trang lứa của anh đều đã kết hôn, sinh con, có sự nghiệp nhưng mọi thứ xung quanh Đường dường như vẫn đứng im.

Tuy nhiên, hiện tại Đường Thượng Quân nhận ra đã đến lúc tập trung nhiều hơn vào tìm công việc ổn định, viên mãn, thay vì dành phần lớn năng lượng vào việc đậu trường đại học mơ ước. Không rõ liệu anh có tham gia kỳ thi đại học vào năm sau nữa không.

Giám đốc Viện nghiên cứu giáo dục thế kỷ 21 tại Trung Quốc cho biết: “Việc đỗ vào trường đại học danh giá hàng đầu đất nước là một thành công lớn, giúp mở ra một cuộc sống tốt đẹp, nhưng cuộc sống có nhiều cách để thành công. Việc cố chấp theo đuổi mục tiêu vượt quá khả năng của bản thân đôi khi sẽ dẫn đến thất bại”.

Câu chuyện của Đường Thượng Quân có nhiều điểm tương đồng với câu chuyện của một người đồng hương được mệnh danh là '”Vua Cao Khảo”. Lương Thực, 58 tuổi, đã cố gắng để được nhận vào ngôi trường mơ ước của mình, Đại học Tứ Xuyên, trong suốt 26 năm trước khi cuối cùng phải bỏ cuộc.

Phương Anh (Theo Odditycentral)

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/16-lan-thi-dai-hoc-quyet-do-vao-ngoi-truong-mo-uoc-d200288.html