17 hộ dân thôn Kho Vàng an toàn nơi lánh nạn

Để tiếp cận được 17 hộ dân thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, Bắc Hà ở nơi tạm trú, nhóm phóng viên Báo Lào Cai đã phải di chuyển gần 4 tiếng đồng hồ (trong đó 3 tiếng băng qua rừng). Sau đây là 1 số hình ảnh được phóng viên ghi lại hành trình đó:

 Những chiếc lều dã chiến được dựng vội trong ngày mưa trên đỉnh đồi Kho Vàng là nơi lánh nạn của 17 hộ dân.

Những chiếc lều dã chiến được dựng vội trong ngày mưa trên đỉnh đồi Kho Vàng là nơi lánh nạn của 17 hộ dân.

 17 hộ dân với 115 nhân khẩu thôn Kho Vàng đang an toàn.

17 hộ dân với 115 nhân khẩu thôn Kho Vàng đang an toàn.

 Các em bé thôn Kho Vàng tại nơi lánh nạn.

Các em bé thôn Kho Vàng tại nơi lánh nạn.

 Người dân được nhận hàng cứu trợ từ các đoàn từ thiện tại xã và gùi về khu lán phục vụ sinh hoạt.

Người dân được nhận hàng cứu trợ từ các đoàn từ thiện tại xã và gùi về khu lán phục vụ sinh hoạt.

 Khi chuyển đến nơi lánh nạn, người dân kịp mang theo một số vật dụng thiết yếu để phục vụ cuộc sống.

Khi chuyển đến nơi lánh nạn, người dân kịp mang theo một số vật dụng thiết yếu để phục vụ cuộc sống.

 Các bạn nhỏ vui khi gặp đoàn khách tới thăm.

Các bạn nhỏ vui khi gặp đoàn khách tới thăm.

 Người dân cố gắng khắc phục khó khăn.

Người dân cố gắng khắc phục khó khăn.

 Điều người dân thôn Kho Vàng mong muốn là sớm được hỗ trợ ổn định cuộc sống.

Điều người dân thôn Kho Vàng mong muốn là sớm được hỗ trợ ổn định cuộc sống.

 Phóng viên Báo Lào Cai trên đường đến hiện trường tác nghiệp.

Phóng viên Báo Lào Cai trên đường đến hiện trường tác nghiệp.

Tô Dung - Kiều Thu

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/17-ho-dan-thon-kho-vang-an-toan-noi-lanh-nan-post390222.html