19 giờ 30 hôm nay 30-12, Singapore - Việt Nam: Mở cửa vào bán kết

Đã 12 năm nay, qua 6 kỳ AFF Cup, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) và Singapore chưa từng có dịp chạm trán. Gần nhất là ở vòng bảng 2010 trên sân Mỹ Đình, ĐTVN thắng 1-0, còn trong lần gặp gỡ mới đây ở giải giao hữu quốc tế hồi tháng 9 trên sân Thống Nhất, ĐTVN thắng đậm 4-0.

Đội tuyển Việt Nam tập làm quen với sân cỏ nhân tạo ở Singapore

Đội tuyển Việt Nam tập làm quen với sân cỏ nhân tạo ở Singapore

Nhưng đáng nhớ nhất trong lịch sử đối đầu giữa 2 nền bóng đá là 2 trận đấu cách nhau đúng 10 năm. Ở Tiger Cup 1998 trên sân nhà Hàng Đẫy, sau khi đả bại Thái Lan 3-0 ở bán kết, ĐTVN tràn trề hy vọng có danh hiệu vô địch đầu tiên ở khu vực trong trận chung kết gặp Singapore. Nhưng trước đối thủ không có gì ngoài thể hình và phòng ngự đổ bê tông, chúng ta đã thất bại đau đớn bởi cái lưng của trung vệ Sasikumar. Tròn 10 năm sau, ĐTVN đã trả món nợ này ngay trên đảo quốc Sư tử biển, dù Singapore lúc này với chính sách sử dụng cầu thủ nhập tịch mạnh hơn rất nhiều với 2 chức vô địch AFF Cup liên tiếp trước đó. Hòa nhau không tỷ số ở trận bán kết lượt đi tại Mỹ Đình, ĐTVN bước vào trận lượt về với nhiều bất lợi, nhưng phút 74 Quang Hải đã ghi bàn duy nhất sau pha phối hợp với Công Vinh. ĐTVN vào chung kết với Thái Lan và lần đầu tiên xưng vương Đông Nam Á.

Tại AFF Cup 2022, Singapore mất chân sút số 1 Fandi Ikhsan (con trai thứ 2 của huyền thoại Fandi Ahmad) và tiền vệ Adam Swandi vì chấn thương, nhưng cũng đã có 2 chiến thắng trước Myanmar (3-2) và Lào (2-0) để cùng có 6 điểm như ĐTVN và Malaysia. Dù được dẫn dắt bởi tân HLV người Nhật Bản Takayuki Nishigaya, nhưng nhìn chung The Lions vẫn ưa thích lối chơi sức mạnh dựa vào ưu thế thể hình, phất dài và tạt bóng đánh đầu. Đặc biệt, ĐTVN cần phải cảnh giác với những quả phát bóng rất mạnh đến tận vùng cấm đối phương của thủ môn Zaiful Nizam. Chính bài đánh đơn giản này mà Shawal đã ghi bàn quyết định mang về 3 điểm cho Singapore trước Myanmar và suýt chút nữa nâng tỷ số lên 4-2. Về cá nhân, cậu em út nhà Fandi, Ilhan (19) dù mới 20 tuổi nhưng với chiều cao 1,83m và kỹ thuật tốt rất lợi hại ở vị trí tiền đạo mũi nhọn.

Tuy nhiên, ở 2 trận đấu vừa qua, Singapore cũng bộc lộ không ít điểm yếu. Thể lực vốn là ưu thế của đội bóng này nhưng dường như quá trình chuẩn bị chưa tốt, nhiều cầu thủ liên tục bị vọp bẻ. HLV Takayuki Nishigaya không giấu mục tiêu có 1 điểm trước ĐTVN để giải quyết chiếc vé vào bán kết với Malaysia trong trận cuối vòng bảng: “Chúng tôi biết ĐTVN rất mạnh, mạnh hơn hẳn so với 2 đội mà chúng tôi vừa thắng. Vì vậy, Singapore phải chơi tốt hơn nữa, phải cải thiện sự tập trung và thi đấu gắn kết hơn mới mong có kết quả mong muốn”.

Do đó, chủ nhà sẽ chủ động chơi phòng ngự nhưng hàng thủ của Singapore dưới sự chỉ huy của Irfan Fandi thiếu ổn định, an toàn, nhất là hậu vệ phải Stewart (16) rất chậm chạp, nặng nề. Cả bên cánh đối diện cầu thủ mang dòng máu Hà Lan Christopher van Huizen (22) cũng vậy. Do đó, chìa khóa của ĐTVN là tập trung tấn công, khoét biên.

Một chút bất lợi khi ĐTVN phải thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo của sân Jalan Besar, dù đã có 2 buổi tập làm quen và trang bị giày chuyên dụng nhưng nguy cơ chấn thương vẫn tiềm ẩn. Do đó, các cầu thủ cần cẩn trọng để giành chiến thắng, mở cửa vào bán kết, đồng thời bảo toàn được lực lượng.

HLV PARK HANG-SEO: “Mục tiêu của chúng tôi là chiến thắng, trận nào cũng vậy, dù phải đá sân khách. Cả ĐTVN và Singapore đều cùng thắng 2 trận nên đội nào thắng trong trận đấu này sẽ sớm đoạt vé vào bán kết... Singapore có vẻ chủ trương đá phòng ngự với khối đội hình cao và sở hữu nhiều cầu thủ tốc độ. ĐTVN sẽ phải chuẩn bị kỹ lưỡng”.

Phương Duy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202212/19-gio-30-hom-nay-30-12-singapore-viet-nam-mo-cua-vao-ban-ket-3151584/