19 giờ ngày 24-3, Việt Nam - Oman: Thắng, sao không?

Đánh bại đội tuyển Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) là đại diện Đông Nam Á đầu tiên có chiến thắng tại vòng loại World Cup cuối cùng của châu lục. Nếu thắng tiếp Oman, chúng ta sẽ có 6 điểm, vượt “kỷ lục” của người Thái 20 năm trước (từng giành được 4 điểm sau 4 trận hòa ở vòng loại thứ ba World Cup 2002).

Sẽ là lời chia tay với đội tuyển Việt Nam của Quang Hải trước khi ra nước ngoài thi đấu

Sẽ là lời chia tay với đội tuyển Việt Nam của Quang Hải trước khi ra nước ngoài thi đấu

Ngay từ khi bốc thăm, ĐTVN đã xác định 2 đối thủ có thể lấy điểm là Trung Quốc và Oman. Tại sân Mỹ Đình, các cầu thủ Tiến Linh, Tấn Tài, Văn Đức đã làm được một, tối nay là vế còn lại.

Họp báo trước trận đấu, HLV Park Hang-seo khẳng định: “Chúng ta chẳng có gì phải sợ họ (Oman) cả. Họ không phải là đối thủ khiến ta phải lo lắng”. Thật vậy, hiện thứ hạng FIFA của Oman còn dưới Trung Quốc 4 bậc (79 so với 75). Ở trận lượt đi tại Muscat, dù thua 1-3 nhưng Tiến Linh là người mở tỷ số. Ngoài thể hình, thể lực mạnh mẽ, Oman dưới trình UAE, Saudi Arabia, kỹ năng chơi bóng cũng không hơn ĐTVN, chủ yếu tấn công biên và sử dụng bóng bổng, nhưng đáng tiếc chúng ta lại thua ngược vì sự thiếu tập trung. Trong 3 bàn thắng của đội chủ nhà, ngoài bàn gỡ 1-1 từ pha xử lý cá nhân đẳng cấp, 2 bàn còn lại là từ bài đá phạt góc “lấy thịt đè người” thiếu fair-play và quả 11m được Duy Mạnh biếu không. Cộng thêm ở trận đấu này ĐTVN phải trắng đêm di chuyển từ UAE, HLV Park có tới 5 sự làm mới đội hình và trọng tài có những quyết định gây ức chế. Tối nay chúng ta là chủ nhà, đối phương lại mất 3 trụ cột, trong đó có tiền đạo Al-Subhi, tác giả cú chổng xe đạp ngược tuyệt đẹp ghi bàn ở trận lượt đi.

Về động lực, Oman cũng đã bị loại, thậm chí HLV Ivankovic (Croatia) của họ còn có ý định sử dụng các cầu thủ trẻ để hướng tới Asian Cup 2023 và đặt quyết tâm nhiều hơn vào trận cuối cùng trở về tiếp đón Trung Quốc sau đây chỉ 5 ngày. Ngược lại, như đã nói, với ĐTVN là tham vọng đi vào lịch sử Đông Nam Á đồng thời “nhường” vị trí chót bảng cho Trung Quốc, và đây còn là lời chia tay khán giả nhà với vòng loại cuối cùng World Cup trong lần đầu tiên tham dự.

Hướng tới ít nhất 1 điểm, HLV Park sẽ bố trí bộ tứ tấn công như trận thắng Trung Quốc: Quang Hải - Hùng Dũng - Tiến Linh - Tuấn Hải. Rất đáng tiếc, Hoàng Đức vừa tái nhiễm Covid-19 (là ca thứ 8), thay Quả bóng Vàng sẽ là Tuấn Anh hoặc Công Phượng. Bên cánh phải vẫn là Tấn Tài và Văn Thanh sẽ được chuyển sang trái thay Hồng Duy. Nan giải là bài toán “vá” hàng thủ khi trong 3 trung vệ chính thức chỉ còn duy nhất Quế Ngọc Hải.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202203/19-gio-ngay-24-3-viet-nam-oman-thang-sao-khong-3108378/