2 con nhỏ bơ vơ sau vụ bố truy sát mẹ trong đêm ở Bắc Giang

Từ ngày mẹ mất, bố bị bắt giam, 2 đứa con nhỏ cứ quanh quẩn một góc nhà khiến ai chứng kiến cũng rơi nước mắt…

Ngày 30/11, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Thân Văn Hiếu (sinh năm 1997, trú huyện Việt Yên, Bắc Giang) để làm rõ hành vi Giết người.

Nạn nhân trong vụ án mạng là N.T.T (SN 1998, ở xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên) - vợ của Thân Văn Hiếu.

Theo một cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Bắc Giang, trước khi bị bắt giữ, Hiếu chưa có tiền án, tiền sự. Người đàn ông này không có công việc ổn định, chủ yếu làm việc tự do.

Thân Văn Hiếu tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Bắc Giang.

Thân Văn Hiếu tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Bắc Giang.

Tại cơ quan công an, Hiếu khai kết hôn với chị T. cách đây 5 năm. Họ lần lượt sinh hai con, bé trai nay 5 tuổi và bé gái mới lên 3. Gần đây, giữa hai vợ chồng nảy sinh nhiều mâu thuẫn nên chị T. về nhà bố mẹ đẻ.

Trong thời gian này, Hiếu hay uống rượu và nghi ngờ vợ có người đàn ông khác. Suy nghĩ này dồn nén khiến gã nảy sinh ý định sát hại vợ.

Tối 21/11, phát hiện vợ đang điều khiển xe máy về nhà mẹ đẻ, Hiếu phóng xe đuổi theo, tạt axit. Lúc này, nạn nhân điều khiển xe máy bỏ chạy, kêu cứu thảm thiết.

Hình ảnh camera của nhiều hộ dân khu vực xảy ra vụ việc cho thấy, chị T. bị chồng truy đuổi với tốc độ hơn 80 km/giờ. Sau khi sát hại vợ, Hiếu vứt hung khí và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng trong đêm ở Bắc Giang.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng trong đêm ở Bắc Giang.

Thời điểm bị lực lượng công an bắt giữ, nghi phạm đang trong tình trạng say xỉn do uống rượu.

Chính quyền địa phương cho biết, bố mẹ Hiếu giờ đã ở tuổi xế chiều. Mẹ bị bệnh xương khớp nên đi lại khó khăn, không thể làm việc nặng. Bố thì đau đầu kinh niên. Về già, vợ chồng ông bà chỉ mong dựa vào các con.

Trước khi xảy ra sự việc, kinh tế của cả gia đình 6 miệng ăn trông vào nguồn thu nhập của người con trai và con dâu. Giờ đây, còn lại ông bà ốm yếu chăm hai cháu nhỏ dại. Từ lúc mẹ mất, hai đứa trẻ vẫn gọi mẹ hằng đêm.

"Gia đình cũng như bản thân Hiếu trước giờ sống với hàng xóm chan hòa nên khi xảy ra việc ai cũng bất ngờ. Lo nhất là hai cháu nhỏ đang tuổi ăn học. Vì gia đình không trong diện hộ nghèo hay cận nghèo nên Đảng ủy, UBND xã sẽ xem xét có hướng hỗ trợ để hai cháu bé có điều kiện được đến trường", lãnh đạo UBND xã Nghĩa Trung chia sẻ.

Thảo Phượng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/2-con-nho-bo-vo-sau-vu-bo-truy-sat-me-trong-dem-o-bac-giang-169221130155729873.htm