2 hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ

Đó là hoàn cảnh của anh Nguyễn Hữu Trường (40 tuổi, ngụ tổ 11, ấp Tân Thạnh, xã Tân Trung, huyện Phú Tân) và chị Phan Thị Dễ (45 tuổi, ấp An Ninh, thị trấn Hội An, huyện Chợ Mới). Anh Tường đi làm thuê nhưng không may bị phỏng toàn thân, còn chị Dễ rơi vào cảnh thất nghiệp nhưng vẫn phải chăm lo con nhỏ và mẹ già tai biến liệt giường. Họ rất cần sự quan tâm, giúp đỡ từ cộng đồng.

Anh Nguyễn Hữu Trường sinh ra trong gia đình đầy khó khăn, anh không được học hành nhiều và phải sớm làm thuê kiếm sống. Đi làm như mọi khi, nhưng chỉ ít giờ sau, anh Trường không ngờ mình phải chịu đựng nỗi đau đớn từ cơn hỏa hoạn. Hôm đó, chủ cơ sở phế liệu thu mua ống ra cám của một nhà máy xay xát ngưng hoạt động 7 năm. Người chủ thuê anh Trường đến cưa tháo dỡ ống dẫn cám. Trong lúc làm thì một tiếng nổ lớn vang lên, lửa cháy bén toàn thân. Chủ cơ sở và người dân địa phương nhanh chóng đưa anh Trường đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh (TP. Châu Đốc) cấp cứu. Do tình trạng phỏng quá nặng (trên 80%), bác sĩ sơ cứu và chuyển anh Trường lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) điều trị.

Chủ tịch Hội Bảo trợ Người tàn tật - Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo huyện Phú Tân Lê Thị Kim Linh cho biết: "Hoàn cảnh gia đình của Trường rất đáng thương. Là lao động chính trong gia đình, rất chí thú lao động để chăm lo cho cha mẹ, vợ và 2 con nhỏ. Nay em không may bị tai nạn lao động dẫn đến phỏng toàn thân. Những ngày qua, gia đình phải vay mượn để chăm lo cho em qua cơn nguy kịch. Do quá trình điều trị kéo dài và phải trải qua nhiều đợt phẫu thuật, nên hội đang vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ. Chúng tôi mong bạn đọc gần xa giúp đỡ, để Trường có đủ chi phí điều trị"…

Chị Dễ và mẹ

Chị Dễ và mẹ

Về ấp An Ninh (thị trấn Hội An) gặp hoàn cảnh của chị Phan Thị Dễ làm chúng tôi phải đau đáu. Ngày còn trẻ, chị Dễ bôn ba đủ thứ nghề để chăm lo cha mẹ già. Đến khi không thể bám trụ, chị rời quê lên TP. Hồ Chí Minh tìm kiếm việc làm. Nơi đây, chị bén duyên với người bạn cùng cảnh xa quê. Thế nhưng, cảnh sống êm đềm của đôi vợ chồng trẻ không kéo dài được bao lâu thì chia tay, chị một mình nuôi con nhỏ. Cảnh khó khăn ngày càng chồng chất khi ở quê nhà, mẹ chị tuổi cao sức yếu (83 tuổi), bị tai biến nằm liệt giường. Chị Dễ đành về quê chăm lo cho mẹ gần 1 năm nay.

"Do phải chăm sóc mẹ nên, tôi không thể tìm việc làm xa, mà gần quanh xóm thì ít có việc gì làm. Thỉnh thoảng đến vụ thu hoạch bắp, hàng xóm thương tình kêu tôi đến làm phụ giúp. Cả 2 mẹ con chăm chỉ làm việc cả ngày cũng chỉ kiếm được vài chục ngàn đồng, không đủ chi tiêu. Nỗi lo nhất của tôi là cảnh mỗi khi mẹ già lên cơn đau bệnh mà không có tiền mua thuốc, thêm con trai sắp bước vào lớp 8, bao nhiêu nỗi lo ở phía trước" - chị Dễ giãi bày.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Hội An Trần Kim Ngân cho biết: "Gia đình chị Dễ thuộc hộ cận nghèo địa phương. Hiện, chị Dễ gặp khó khăn trong tìm kiếm việc làm, vì còn dành thời gian chăm sóc mẹ; do vậy, đời sống gia đình rất khó khăn. Chúng tôi mong những tấm lòng nhân ái gần xa cùng chia sẻ, để chị Dễ có công việc phù hợp, chăm sóc mẹ già tốt hơn".

Mọi chia sẻ, giúp đỡ, bạn đọc có thể gửi về địa chỉ: Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (số 399B Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang), điện thoại: 0986.058.053. Tên tài khoản: Báo An Giang, số tài khoản: 6700201006825 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh An Giang. Khi chuyển khoản, bạn đọc cần ghi rõ họ tên người được hỗ trợ.

NGỌC GIANG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/2-hoan-canh-kho-khan-can-giup-do-a369567.html