2 tấm vé dự Champions League cuối cùng đã có chủ, Juventus vô địch Serie A

Ở lượt trận cuối cùng của Premier League, cả Chelsea và Man United cùng đánh bại đối thủ của mình để giành 2 tấm vé cuối cùng dự Champions League mùa giải tới. Còn tại đấu trường Serie A, sau chiến thắng trước Sampdoria ở vòng 36, Juventus đã giành ngôi vô địch lần thứ 9 liên tiếp.

Chelsea kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 4 sau trận thắng Wolves 2-0 ở vòng hạ màn. Ảnh: Getty Images

Chelsea kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 4 sau trận thắng Wolves 2-0 ở vòng hạ màn. Ảnh: Getty Images

Kịch tính lượt trận hạ màn giải Ngoại hạng Anh

Tối hôm qua (26-7) đã diễn ra lượt trận đấu cuối của Premier League. Tâm điểm của vòng đấu này là những cuộc đối đầu giữa Chelsea gặp Wolverhampton Wanderers và Leicester City tiếp đón Manchester United. Gay cấn ở chỗ, 3 trong 4 đội của 2 cặp đấu này đang cạnh tranh nhau 2 tấm vé cuối cùng tham dự đấu trường Champions League mùa giải tới.

Vì thế, trên sân Stamford Bridge, đội chủ nhà Chelsea đã có bàn thắng dẫn trước Wolverhampton Wanderers 2-0 chỉ sau 45 phút đầu tiên nhờ các pha lập công của Mason Mount và Olivier Giroud. Tỷ số này gây áp lực lớn lên câu lạc bộ (CLB) Leicester City bởi nếu muốn giành vé dự Champions League ở mùa giải tới, đội chủ sân King Power sẽ phải đánh bại Man United.

Tuy nhiên, áp lực phải thắng đã khiến Leicester City trả giá đắt với bàn thua ở phút 71 khi Bruno Fernandes thực hiện thành công quả penalty sau tình huống cả 2 trung vệ của Leicester là Morgan và Evans đều quyết định xoạc bóng để cản Martial. Sau khi trọng tài tham khảo công nghệ VAR thì “Quỷ đỏ” đã được hưởng phạt đền. Đây là quả phạt 11m thứ 14 mà Man United được hưởng ở mùa giải này, qua đó giúp họ phá kỷ lục “hưởng phạt đền nhiều nhất lịch sử Premier League” tính trong 1 mùa giải.

Sau bàn thua, Leicester càng nôn nóng nên đánh mất sự chính xác. Trong khi đó, Man United lại tỏ ra rất lì lợm với sự xuất sắc của Maguire. Phút 90+4, Jonny Evans vào bóng thô bạo với McTominay và lập tức bị đuổi khỏi sân. Phút 90+8, Schmeichel để Lingard cướp bóng ngay trong chân và tiền vệ này dễ dàng ghi bàn vào lưới trống, ấn định chiến thắng 2-0 cho Man United.

Ở trận đấu cùng giờ trên sân Stamford Bridge, The Blues cũng giành chiến thắng chung cuộc 2-0 trước Wolverhampton Wanderers. Với kết quả này, Man United bảo vệ thành công vị trí thứ 3, Chelsea xếp thứ 4 và cùng giành vé dự Champions League mùa sau. Trong khi đó, Leicester vẫn giữ nguyên vị trí thứ 5 và phải dự Europa League.

Cũng ở lượt trận đấu cuối cùng của mùa giải năm nay, Liverpool giành thắng lợi 3-1 trong chuyến làm khách của Newcastle. Ở trận đấu này, The Kop đã gặp chút khó khăn khi nhận bàn thua ở giây thứ 25. Từ cú sút phạt chớp nhoáng của Jonjo Shelvey, Dwight Gayle đi bóng vào vòng cấm đội khách rồi tung ra cú sút, không cho thủ thành Alisson Becker cơ hội cản phá. Sau khi xem lại qua công nghệ VAR, trọng tài đã công nhận bàn thắng này của Newcastle.

Man United bảo vệ thành công vị trí thứ 3 và giành vé dự Champions League sau chiến thắng trước Leicester City. Ảnh: AP

Man United bảo vệ thành công vị trí thứ 3 và giành vé dự Champions League sau chiến thắng trước Leicester City. Ảnh: AP

Với bàn thủng lưới chóng vánh này, Liverpool tạo nên một cột mốc buồn trong lịch sử đội bóng. Theo đó, đây là “bàn thua nhanh nhất” mà đội chủ sân Anfield phải nhận trong một trận đấu ở kỷ nguyên Premier League. Và pha lập công của Gayle là “bàn thắng nhanh nhất từng được thực hiện ở vòng đấu cuối” tại đấu trường Premier League.

Tuy nhiên, sau bàn thua sớm, The Kop đã khẳng định sự trở lại với các bàn thắng của Virgil van Dijk, Divock Origi và Sadio Mane để ấn định tỷ số 3-1. Dù thua nhưng “Chích chòe” vẫn giữ được vị trí thứ 13 vì ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Crystal Palace (đứng 14) không thể đánh bại Tottenham (hòa 1-1).

Chiến thắng trước Newcastle đã giúp Liverpool kết thúc mùa năm nay với 99 điểm. Đây là số điểm cao nhất mà The Kop từng giành được ở đấu trường số 1 nước Anh. Trong lịch sử Premier League, CLB có điểm số cao nhất thuộc về Man City khi giành được 100 điểm ở mùa giải 2017-2018.

Trong khi đó, CLB Arsenal tiễn Watford về với giải hạng Nhất sau chiến thắng với tỷ số 3-2 trên sân nhà Emirates. Như vậy, 3 đội bóng xuống hạng trực tiếp ở mùa giải năm nay là Norwich City, Watford và AFC Bournemouth.

Kết thúc mùa giải, tiền đạo Jamie Vardy đã trở thành “Vua phá lưới” với 23 pha lập công sau 35 lần ra sân (34 đá chính) cho Leicester. Ở tuổi 33, tiền đạo người Anh cũng đi vào lịch sử Premier League với tư cách “cầu thủ lớn tuổi nhất giành danh hiệu Vua phá lưới”, vượt qua huyền thoại Didier Drogba (Chelsea) - người từng lên ngôi “Vua phá lưới” khi 32 tuổi mùa giải 2009-2010.

Thủ môn Ederson (Man City) đã vượt qua Nick Pope để giành “Găng tay vàng” với 16 trận giữ sạch lưới. Ở 2 mùa giải trước, Ederson lần lượt giữ sạch lưới 16 và 20 trận, nhưng anh thất bại trước sự xuất sắc của De Gea (năm 2018 với 18 trận) và Alisson (năm 2019 với 21 trận).

Juventus lần thứ 9 liên tiếp vô địch Serie A

Ở vòng đấu trước, Juventus đã bỏ lỡ cơ hội giành chức vô địch sớm khi để thua Udinese với tỉ số 1-2. Nhưng ở lượt trận 36 Serie A diễn ra rạng sáng nay, không thế lực nào đủ sức ngăn cản thầy trò huấn luyện viên (HLV) Maurizio Sarri. Trên sân nhà Allianz, “Bà đầm già thành Turin” đã nhẹ nhàng vượt qua Sampdoria với tỉ số 2-0 nhờ các pha lập công của Cristiano Ronaldo và Federico Bernardeschi.

Juventus chính thức vô địch Serie A ở vòng 36 sau trận thắng Sampdoria. Ảnh: Getty Images

Juventus chính thức vô địch Serie A ở vòng 36 sau trận thắng Sampdoria. Ảnh: Getty Images

Trong trận đấu này, Cristiano Ronaldo đã bỏ lỡ cơ hội lập cú đúp khi thực hiện hỏng quả penalty ở phút 89, nhưng tỷ số 2-0 cũng là đủ để giúp Juventus chính thức vô địch Serie A mùa này trước 2 vòng đấu do hơn đội xếp thứ 2 (Inter Milan) tới 7 điểm. Đây là danh hiệu Scudetto thứ 9 liên tiếp của “gã khổng lồ thành Turin”.

Với pha ghi bàn ở trận đấu rạng sáng nay, Cristiano Ronaldo đã nâng tổng số bàn thắng ở Serie A mùa này lên con số 31. Tuy vậy, trong cuộc đua “Vua phá lưới”, “ngôi sao” người Bồ Đào Nha vẫn kém tiền đạo Ciro Immobile - người đã lập hat-trick ở trận thắng CLB Hellas Verona 5-1 trước đó tới 3 bàn.

Mặc dù đã lên ngôi vô địch nhưng Juventus chưa nhận Cúp bởi thầy trò HLV Maurizio Sarri dự kiến sẽ đăng quang ở vòng hạ màn khi họ trở về sân nhà tiếp đón AS Roma.

Hoàng Nam

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/2-tam-ve-du-champions-league-cuoi-cung-da-co-chu-juventus-vo-dich-serie-a-post431246.html