2 tấm vé thăng hạng V.League 2023 đến hồi quyết định

Giải hạng Nhất 2022 chỉ còn 3 vòng nữa, dù có đến 2 suất thăng hạng trực tiếp nhưng chặng đua nước rút sẽ rất gay cấn giữa 4 đội nhóm đầu chỉ hơn, kém nhau 1 điểm: Khánh Hòa (36 điểm), Phố Hiến (35 điểm), Công an nhân dân (CAND, 34 điểm) và Quảng Nam (33 điểm).

CAND (trái) có kịp sửa sai trong 3 chặng nước rút cuối cùng

CAND (trái) có kịp sửa sai trong 3 chặng nước rút cuối cùng

Trước khi bóng lăn, dù là tân binh nhưng CAND được đánh giá “không vô địch mới lạ”. Họ được tiếp sức, cung cấp lực lượng từ 2 CLB hàng đầu V.League HAGL và Hà Nội FC, Vissai của “bầu” Trường tài trợ để chuyển tổng hành dinh từ Pleiku về Ninh Bình. Thực tế, với đội hình “toàn sao” so với mặt bằng Giải hạng Nhất như: Thanh Bình, Minh Bình, Thanh Sơn, Hoàng Nam, Quang Thịnh, Võ Lý, Suleiman…, CAND đã liên tục dẫn đầu. Tuy nhiên, đúng vào giai đoạn quyết định cuối mùa, các học trò của HLV Thạch Bảo Khanh lại đánh rơi phong độ. Ở 2 vòng gần nhất, họ không thắng nổi đội bét bảng Bình Phước và bị Bà Rịa - Vũng Tàu cầm hòa trên sân nhà, rơi xuống vị trí thứ 3.

Được đánh giá cao không kém là cựu vô địch V.League 2017 Quảng Nam. Bên cạnh các cựu binh nhiều năm chinh chiến ở V.League như: Hà Minh Tuấn, Huỳnh Tấn Sinh, “bầu” Hiển còn “biệt phái” HLV Dương Hồng Sơn rồi Văn Sỹ Sơn (từ vòng 10) vào xứ Quảng cùng với Ngân Văn Đại, Hồ Minh Dĩ, thủ môn Phí Minh Long; thêm vào đó là Bùi Văn Hiếu (từ Bình Định), Hoàng Thế Tài (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Cao Xuân Thắng (SLNA)… Tuy nhiên, kết quả thi đấu của đội Quảng Nam rất phập phù, mới nhất họ trắng tay trước Huế (0-1) và thua thảm Phố Hiến (1-5), tự làm khó mình trong nỗ lực trở lại V.League sau 2 năm.

Chính vì thế, tuy không vượt trội nhưng với phong độ có phần ổn định hơn, Khánh Hòa và đội bóng trẻ Phố Hiến đã vượt lên dẫn đầu sau vòng 19. Trên lý thuyết, 2 tấm vé thăng hạng V.League 2023 vẫn chia đều hy vọng cho 4 đội. Tuy nhiên, đội Khánh Hòa đang nắm thế “tiên cơ” khi vẫn còn trong tay một trận chưa đá (chuyến làm khách đến Quảng Nam bị hoãn do ảnh hưởng bão số 4, sẽ đá bù sau vòng 20 vào ngày 20-10). Còn 3 đối thủ còn lại của thầy trò HLV Võ Đình Tân là: Huế, Long An, Cần Thơ, đều đã hết động lực.

Tấm vé còn lại sẽ là cuộc chiến giữa Phố Hiến, CAND, Quảng Nam và điều thú vị là CAND còn phải đối đầu với 2 đối thủ trực tiếp này, mà rất có thể trận đấu sớm nhất của vòng 20 tại Tam Kỳ chiều nay 15-10 sẽ mang ý nghĩa quyết định. Nếu đội bóng xứ Quảng tận dụng được lợi thế sân nhà để giành chiến thắng thì khả năng 2 cựu V.League miền Trung cùng trở lại là rất lớn. Bởi với đội bóng trẻ Phố Hiến, tuy cờ tới tay sẽ phất nhưng thăng hạng mùa này chưa phải là mục tiêu tối thượng, vì PVF chưa sẵn sàng cạnh tranh ở V.League. Không thể trách ai ngoài chính mình, đây sẽ là trận chung kết cả mùa đối với CAND.

Tấm vé duy nhất xuống hạng Nhì hiện khá nóng với 4 ứng viên: Bình Phước (12 điểm), Đắk Lắk (14 điểm), Phù Đổng (18 điểm) và cả Phú Thọ (19 điểm). Vòng 20 này, Bình Phước có cơ hội rút chân khỏi đáy bảng khi được thi đấu trên sân nhà tiếp đội khách vừa hoàn thành mục tiêu trụ hạng Cần Thơ, trong khi Đắk Lắk gặp Phú Thọ vẫn cần 3 điểm mới an toàn.

Trường Xuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202210/2-tam-ve-thang-hang-vleague-2023-den-hoi-quyet-dinh-3139784/