20 năm ngày trở về…

Niềm hạnh phúc vô bờ bến xen lẫn bồi hồi, xúc động… Đó là tâm trạng của các cựu học sinh Trường THPT Bình Long, niên khóa 1999-2002 khi tham gia chương trình kỷ niệm 20 năm ngày ra trường, diễn ra sáng nay 29-5.

Những cái bắt tay thật chặt, những cái ôm nồng ấm, bao nụ cười rạng rỡ trên môi… Tròn 20 năm ngày ra trường, hôm nay nhiều người trong số họ mới được gặp lại nhau. Hơn 50 thầy cô giáo, hơn 300 cựu học sinh, ai cũng rưng rưng xúc động khi được xem những thước phim về trường cũ, bạn xưa.

Anh Trương Trọng, thành viên Ban liên lạc cựu học sinh THPT Bình Long niên khóa 1999 – 2002 cho biết, kế hoạch kỷ niệm 20 năm ngày ra trường đã được các thành viên ấp ủ từ rất lâu. Ngoài mục đích tạo cơ hội cho cựu học sinh về thăm trường cũ, cùng nhau sống lại những tháng ngày vô ưu, vô lo của tuổi học trò hồn nhiên trong sáng, lễ kỷ niệm còn là dịp để các thế hệ học trò tri ân thầy cô giáo đã dìu dắt họ dưới mái trường thân yêu.

Thầy Hồ Trọng Lộc, Hiệu trưởng Trường THPT Bình Long phát biểu tại buổi lễ

Thầy Hồ Trọng Lộc, Hiệu trưởng Trường THPT Bình Long phát biểu tại buổi lễ

Trong không khí ấm áp, xúc động, thầy Hồ Trọng Lộc, Hiệu trưởng Trường THPT Bình Long đã khẳng định những cống hiến to lớn của các thế hệ giáo viên đối với sự phát triển của nhà trường. Thầy cũng bày tỏ vui mừng trước sự trưởng thành của các cựu học sinh, đồng thời cảm ơn những tình cảm chân thành và nghĩa cử đẹp đẽ mà các thế hệ học sinh đã dành cho nhà trường. Trong lớp học sinh niên khóa 1999-2002 của Trường THPT Bình Long có nhiều người nay đã thành đạt, hiện đang giữ những chức vụ quan trọng trong Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị hoặc làm chủ công ty, doanh nghiệp…

Để tri ân thầy cô giáo đã dạy dỗ suốt 3 năm THPT, học sinh niên khóa 1999-2002 Trường THPT Bình Long đã dâng tặng các thầy cô những bó hoa tươi thắm cùng món quà ý nghĩa. Dịp này, cựu học sinh toàn khối cũng đã trao tặng 51 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2,3 triệu đồng cho các em học sinh của trường.

Đặc biệt, tại lễ kỷ niệm “20 năm ngày trở về” lần này, ngoài đấu giá bức tranh sơn dầu “Trường THPT Bình Long” được 45 triệu đồng, các cựu học sinh cũng đã ủng hộ thêm 70 triệu để giúp đỡ một trường hợp học sinh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo nhưng đã nỗ lực vươn lên, đoạt giải nhất cuộc thi học sinh giỏi môn Lịch sử cấp tỉnh năm học 2021-2022.

Một số hình ảnh lại lễ kỷ niệm:

Lễ kỷ niệm là dịp để các cựu học sinh ôn lại kỷ niệm xưa

Lễ kỷ niệm là dịp để các cựu học sinh ôn lại kỷ niệm xưa

Các cựu học sinh tranh thủ thời gian chụp ảnh, lưu lại những hình ảnh cùng thầy cô, bè bạn và mái trường thân thuộc

Các cựu học sinh tranh thủ thời gian chụp ảnh, lưu lại những hình ảnh cùng thầy cô, bè bạn và mái trường thân thuộc

Những cái ôm thật chặt, những nụ cười rạng rỡ khi gặp lại thầy cô, bè bạn

Những cái ôm thật chặt, những nụ cười rạng rỡ khi gặp lại thầy cô, bè bạn

Những nụ cười vô tư như thuở còn cắp sách tới trường

Những nụ cười vô tư như thuở còn cắp sách tới trường

Khoảnh khắc xúc động lặng người của một cựu học sinh khi xem tiết mục văn nghệ về lại mái trường

Khoảnh khắc xúc động lặng người của một cựu học sinh khi xem tiết mục văn nghệ về lại mái trường

Cựu học sinh niên khóa 1999-2002 tặng quà tri ân thầy cô giáo cũ

Cựu học sinh niên khóa 1999-2002 tặng quà tri ân thầy cô giáo cũ

Cựu học sinh tặng học bổng cho các em học sinh của trường

Cựu học sinh tặng học bổng cho các em học sinh của trường

Các cựu học sinh đấu giá tranh sơn mài và đóng góp ủng hộ trường hợp học sinh vượt khó học tốt

Các cựu học sinh đấu giá tranh sơn mài và đóng góp ủng hộ trường hợp học sinh vượt khó học tốt

Ngọc Huyền - Phạm Tăng

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/72/133554/20-nam-ngay-tro-ve