200 di ảnh liệt sĩ được trao tặng trong chương trình 'Tết tri ân Liệt sĩ'
Chương trình 'Tết tri ân Liệt sĩ' đã trở thành dấu ấn nhân văn sâu sắc mỗi dịp Tết đến, Xuân về khi đưa các liệt sĩ 'trở về đoàn viên' cùng gia đình. Năm nay, 200 di ảnh liệt sĩ được trao tận tay thân nhân như một lời tri ân thiêng liêng đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Vừa qua, tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng, Nhóm Skyline cùng các đơn vị đồng hành đã phối hợp tổ chức chương trình “Tết tri ân Liệt sĩ” - trao di ảnh, đưa các liệt sĩ “trở về đoàn viên” cùng gia đình trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Các đại biểu trao di ảnh liệt sĩ tại chương trình “Tết tri ân Liệt sĩ”.
Chương trình đã lắng đọng nhiều câu chuyện xúc động được sẻ chia. Đó là người con gái chưa từng có ký ức về cha ngoài một tấm ảnh thờ đã cũ; là gia đình có hai anh em ruột cùng hy sinh cho Tổ quốc; là người vợ thủy chung cả đời chưa từng có một tấm ảnh chung với chồng; hay người mẹ mòn mỏi chờ con hơn nửa đời người. Những khoảnh khắc thân nhân đón nhận di ảnh trong nghẹn ngào đã chạm tới trái tim của tất cả những người tham dự.

Khoảnh khắc xúc động của thân nhân liệt sĩ khi đón nhận di ảnh phục dựng của người thân.
Trong giây phút nhận lại di ảnh, nhiều gia đình không giấu được xúc động. Chị Nguyễn Thị Kim Oanh (50 tuổi, phường Nam Hồng Lĩnh) nghẹn ngào chia sẻ, chị chưa một lần được nhìn thấy mặt cha – liệt sĩ Nguyễn Văn Phê - bởi ông đã hy sinh khi chị mới bốn tháng tuổi. Suốt nhiều năm qua, trên bàn thờ gia đình chỉ có tấm ảnh cũ đã sờn màu, nhòe nét. “Gia đình tôi luôn mong mỏi có được một di ảnh rõ nét hơn của cha nhưng chưa có điều kiện. Mẹ tôi nay đã 70 tuổi, vì vậy khi được chương trình hỗ trợ phục dựng ảnh, cả gia đình vô cùng xúc động và biết ơn. Có được tấm ảnh mới, Tết này, chúng tôi cảm giác như cha được trở về sum họp cùng gia đình”, chị Oanh chia sẻ.

Khoảnh khắc đón nhận di ảnh của người thân.
Theo anh Phùng Quang Trung, Trưởng nhóm Skyline, mỗi bức di ảnh được phục dựng không chỉ là một tấm hình mà còn mang theo câu chuyện, ký ức và nỗi nhớ khôn nguôi của một gia đình liệt sĩ. “Khi tận mắt chứng kiến ánh mắt xúc động, những giọt nước mắt lặng lẽ của các mẹ, các chị trong khoảnh khắc đón nhận di ảnh, chúng tôi càng ý thức rõ hơn rằng hành trình tri ân này cần được tiếp nối lâu dài, với tất cả sự trân trọng và trách nhiệm đối với lịch sử”, anh Trung chia sẻ.

Ông Nguyễn Thành Đồng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh trao di ảnh tới thân nhân liệt sĩ tại chương trình “Tết tri ân Liệt sĩ”.
Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 200 di ảnh liệt sĩ cùng 200 triệu đồng tiền quà tới thân nhân các gia đình liệt sĩ, thể hiện tình cảm, sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh.
Chương trình “Tết tri ân Liệt sĩ” khép lại trong nhiều cảm xúc lắng đọng, lan tỏa sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời nhắc nhở các thế hệ hôm nay trân trọng hòa bình, sống trách nhiệm và tiếp nối truyền thống vẻ vang của dân tộc.













