200 nữ phạm nhân trại giam Kim Sơn giao lưu 'Tìm lại ước mơ'

Sáng nay (29/8), Hội LHPN tỉnh Bình Định phối hợp cùng trại giam Kim Sơn tổ chức Giao lưu chủ đề 'Tìm lại ước mơ' với sự tham gia của 200 nữ phạm nhân.

 Nữ phạm nhân ở trại giam Kim Sơn bất ngờ và xúc động khi được gặp người thân trong buổi giao lưu

Nữ phạm nhân ở trại giam Kim Sơn bất ngờ và xúc động khi được gặp người thân trong buổi giao lưu

Chương trình giao lưu "Tìm lại ước mơ" do Hội LHPN tỉnh Bình Định và Trại giam Kim Sơn phối hợp tổ chức

Chương trình giao lưu "Tìm lại ước mơ" do Hội LHPN tỉnh Bình Định và Trại giam Kim Sơn phối hợp tổ chức

Nhân vật chính trong buổi giao lưu là anh Tô Giang - tác giả cuốn tự truyện về ác mộng cần sa nơi xứ người Đường xanh viễn xứ và cuốn Nếu không có ngày mai. Tô Giang đã trải qua nghịch cảnh khi vướng vào vòng lao lý (anh từng là nhà báo sang Úc du học nhưng đồng tiền đã làm anh mờ mắt và rẽ sang hướng khác: Trồng cần sa và trở thành "dân chăn mèo" chuyên nghiệp - chỉ những người trồng cần sa lén lút trong nhà) để vươn lên trở thành một người viết và là giám đốc một công ty truyền thông do anh sáng lập.

Tác giả Tô Giang kể về hành trình "ngày trở về" của mình khi anh cũng từng vướng vào vòng lao lý

Tác giả Tô Giang kể về hành trình "ngày trở về" của mình khi anh cũng từng vướng vào vòng lao lý

Tại buổi giao lưu, các nữ phạm nhân ở trại giam Kim Sơn đã được nghe tác giả Tô Giang chia sẻ về hành trình "ngày trở về" của mình. Câu chuyện của tác giả Tô Giang đã truyền cảm hứng, tạo động lực cho các nữ phạm nhân "hãy tin vào chân lý cuộc đời".

200 nữ phạm nhân ở trại giam Kim Sơn tham gia buổi giao lưu

200 nữ phạm nhân ở trại giam Kim Sơn tham gia buổi giao lưu

Mục đích của chương trình giao lưu là nhằm tiếp thêm động lực, truyền cảm hứng, khơi gợi ý chí và khát vọng hoàn lương chân chính cho các nữ phạm nhân quyết tâm cải tạo tốt, giữ vững niềm tin tưởng vào chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, lan tỏa vòng tay yêu thương, giúp đỡ, hỗ trợ những con người lầm lỗi xây dựng và tìm lại ước mơ của cuộc đời, xây dựng cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Định Nguyễn Thị Thu Thủy (bìa phải) tặng quà cho các nữ phạm nhân

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Định Nguyễn Thị Thu Thủy (bìa phải) tặng quà cho các nữ phạm nhân

Tại buổi giao lưu, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Định Nguyễn Thị Thu Thủy đã trao 20 bộ sách Đường xanh viễn xứNếu không có ngày mai của tác giả Tô Giang cho tủ sách của Trại giam Kim Sơn.

Nhằm động viên những phạm nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Hội LHPN tỉnh Bình Định cũng tặng 20 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000đ) cho nữ phạm nhân và con của phạm nhân theo mẹ ở tại Trại giam Kim Sơn.

Bất ngờ gặp được những người thân của mình, các nữ phạm nhân vô cùng xúc động

Bất ngờ gặp được những người thân của mình, các nữ phạm nhân vô cùng xúc động

Đặc biệt, tại sân khấu của buổi giao lưu, 3 nữ phạm nhân đang cải tạo tốt đã được gặp những người thân của mình trong sự bất ngờ và xúc động. Sự sẻ chia, yêu thương của gia đình và cộng đồng xã hội chính là nguồn động viên rất lớn để những người từng lầm lỡ vượt qua mặc cảm, tự ti, quyết tâm làm lại cuộc đời và vươn lên trong cuộc sống.

Qua buổi giao lưu, mong rằng các nữ phạm nhân sẽ tìm lại ước mơ của mình

Qua buổi giao lưu, mong rằng các nữ phạm nhân sẽ tìm lại ước mơ của mình

"Tìm lại ước mơ" không quá khó khi bản thân phạm nhân nhận thức tội lỗi của bản thân đã gây ra cho xã hội, gia đình, khi họ tích cực lao động, học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức để phấn đầu trở thành người có ích cho xã hội. Đó cũng chính là thông điệp mà buổi giao lưu muốn gửi tới các nữ phạm nhân ở trại giam Kim Sơn.

PV. Ảnh: Hội LHPN tỉnh Bình Định

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/binh-dinh-200-nu-pham-nhan-trai-giam-kim-son-giao-luu-tim-lai-uoc-mo-2023082917370222.htm