200m2 nhà kho ở tạm và hỗ trợ 3 bữa ăn/ngày sẵn sàng hỗ trợ cho các gia đình bị nạn trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

Nhiều người dân mong muốn chia sẻ nơi ở và các nhu yếu phẩm đến với các nạn nhân bị thương trong vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân, Hà Nội.

Đã hơn 1 ngày từ khi xảy ra vụ cháy tại chung cư mini số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội khiến 56 người tử vong, nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng với nỗi đau, mất mát quá lớn.

Trước những tổn thất quá lớn về người và tài sản sau vụ cháy, nhiều người đã đứng ra kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ những nạn nhân xấu số cũng như những người dân sinh sống tại tòa nhà này để sớm ổn định cuộc sống. Không chỉ kêu gọi quyên góp về tiền, vật dụng mà nhiều người sinh sống gần khu vực xảy ra vụ cháy còn xin quyên góp cả những vật phẩm dùng ngay như quần áo, đồ dùng cần thiết để ủng hộ các nạn nhân trong vụ cháy.

Bên cạnh đó, các hộ dân sống khu vực lân cận khu nhà bị cháy cũng đã tự nguyên dành phòng trống để hỗ trợ các gia đình nạn nhân vào ở tạm. Đồng thời, hỗ trợ gạo, sữa, quần áo, giầy dép để các gia đình gặp nạn, đặc biệt là các cháu nhỏ có thể dùng ngay.

Phía ngoài con hẻm nhỏ, khu dân cư số 8 đã thành lập bàn tiếp nhận thông tin, hòm tiếp nhận để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn với tinh thần "Lá lành đùm lá rách".

Phía ngoài con hẻm nhỏ, khu dân cư số 8 đã thành lập bàn tiếp nhận thông tin, hòm tiếp nhận để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn với tinh thần "Lá lành đùm lá rách".

Chiều ngày 14/9, trao đổi với phóng viên Gia đình và Xã hội, chị Trần Thanh Huyền ở Định Công, quận Hoàng Mai (gần phường Khương Đình) cho biết: "Gia đình tôi có một nhà kho ở số 99 Định Công, diện tích rộng khoảng 200m2 đang để trống, có đầy đủ chỗ ăn ngủ vệ sinh, bình nóng lạnh, điều hòa sạch sẽ và an toàn.

Chúng tôi đã dọn dẹp sạch sẽ, mong được hỗ trợ các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini số 29 phường Khương Đình (nơi xảy ra vụ cháy thương tâm xảy ra vào tối ngày 12/9 - PV) bị thương sau khi xuất viện có thể qua ở tạm. Đối với diện tích nhà tôi có thể ở khoảng 20 người, có 02 phòng riêng và 01 phòng tập thể".

"Chúng tôi đã sẵn sàng tiếp nhận các nạn nhân vụ cháy chung cư 29 Khương Đình, những ai chưa có chỗ ăn ,chỗ ở, những nạn nhân sau khi ra viện có thể qua nhà tôi tạm trú trước khi tìm nhà mới ổn định cuộc sống. Gia đình tôi cũng tài trợ 3 bữa ăn hằng ngày cho các nạn nhân về ở" - chị Huyền chia sẻ thêm.

Một góc bên trong căn phòng nhà chị chị Trần Thanh Huyền ở Định Công, quận Hoàng Mai.

Một góc bên trong căn phòng nhà chị chị Trần Thanh Huyền ở Định Công, quận Hoàng Mai.

Cũng theo chị Huyền, hiện tại (ngày 14/9) đã có người liên hệ qua ở nhưng vẫn còn nhiều chỗ trống. Bản thân làm việc này mong muốn chia sẻ với các nạn nhân, nên chị Huyền không nhận ủng hộ bằng tiền mặt của bất kỳ cá nhân tổ chức nào. Sau khi tiếp nhận có người qua ở thì sẽ đăng thông tin để mọi người qua thăm hỏi trực tiếp.

Cùng ngày, ghi nhận của phóng viên nhiều người dân ở Hà Nội không quản trời mưa đã có mặt tại chung cư mini phố Khương Hạ để viếng các nạn nhân xấu số trong vụ hỏa hoạn xảy ra đêm ngày 12/9. Phía ngoài con hẻm nhỏ, khu dân cư số 8 đã thành lập bàn tiếp nhận thông tin, hòm tiếp nhận để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn với tinh thần "Lá lành đùm lá rách".

Anh Tuấn Anh (Mai Dịch, Cầu Giấy) cho biết: "Khi biết có tổ chức nhận quyên góp giúp đỡ các nạn nhân vụ cháy, tôi đã tranh thủ trong giờ làm việc ra đây cùng chung tay góp sức mong những gia đình nạn nhân sớm vượt qua đau thương, mất mát này.

Sự việc xảy ra lần này thực sự rất đau xót, nhưng cũng là lời cảnh tỉnh cho nhiều gia đình đang sống trong các căn chung cư mini cần cẩn trọng hơn và tự chuẩn bị cho mình các kỹ năng thoát hiểm khi có hỏa hoạn xảy ra. Mong rằng những người còn may mắn sống sót sẽ sớm ổn định cuộc sống".

Theo chị Huyền, hiện tại (ngày 14/9) đã có người liên hệ qua ở nhưng vẫn còn nhiều chỗ trống. Bản thân làm việc này mong muốn chia sẻ với các nạn nhân, nên chị Huyền không nhận ủng hộ bằng tiền mặt của bất kỳ cá nhân tổ chức nào

Theo chị Huyền, hiện tại (ngày 14/9) đã có người liên hệ qua ở nhưng vẫn còn nhiều chỗ trống. Bản thân làm việc này mong muốn chia sẻ với các nạn nhân, nên chị Huyền không nhận ủng hộ bằng tiền mặt của bất kỳ cá nhân tổ chức nào

Đối với việc hỗ trợ người bị nạn trong vụ cháy thương tâm, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo UBND Thành phố, Ủy ban mặt trận Tổ quốc TP, các sở, ngành liên quan và quận Thanh Xuân phối hợp hỗ trợ ở mức cao nhất đối với các nạn nhân, hỗ trợ tạm cư cho các trường hợp thoát nạn. Nguồn hỗ trợ lấy từ nguồn ngân sách, xã hội hóa, và nguồn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Bước đầu, Thành phố hỗ trợ 37.000.000 đồng/người thiệt mạng và 12.400.000 đồng/người bị thương. Riêng đối với trẻ em, Quỹ Bảo trợ trẻ em Thành phố hỗ trợ thêm: 5.000.000 đồng/trẻ bị thiệt mạng và 10.000.000 đồng/trẻ bị thương phải điều trị tại bệnh viện. Hỗ trợ từ các nguồn xã hội hóa khác của Thành phố, quận, phường và tổ chức đoàn thể - xã hội.

Thành phố hỗ trợ đối với sinh viên, công nhân, người lao động thuê (hoặc ở ghép tại căn hộ) mỗi cá nhân 1,5 triệu/người/tháng trong 6 tháng; hỗ trợ toàn bộ chi phí tại bệnh viện đối với người bị thương trong vụ hỏa hoạn phải điều trị tại bệnh viện; hỗ trợ tiền mua sách vở, đồ dùng học tập đối với trẻ em của các gia đình trong vụ hỏa hoạn, mức 5.000.000 đồng/trẻ.

Đồng thời, TP Hà Nội giao chính quyền địa phương có biện pháp hỗ trợ ổn định chỗ ở, các điều kiện sinh hoạt thiết yếu đảm bảo cuộc sống cho người dân để cuộc sống sớm trở lại bình thường.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Rùng mình với hàng loạt chung cư mini không lối thoát trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nhật Tân

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/dong-loat-chung-tay-ho-tro-cac-gia-dinh-bi-nan-trong-vu-chay-chung-cu-mini-o-ha-noi-172230914171837045.htm