22 tác phẩm được trao giải cuộc thi viết 'Những tấm gương bình dị mà cao quý' lần thứ 16

Sáng 25/9, Báo Quân đội nhân dân, Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, NXB Quân đội nhân dân và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á đã tổng kết, trao giải cuộc thi viết 'Những tấm gương bình dị mà cao quý' lần thứ 16, phát động Cuộc thi viết lần thứ 17.

Đến dự chương trình có: Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền; Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Lê Quang Minh.

Thượng tướng Lê Quang Minh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: Việt Trung

Thượng tướng Lê Quang Minh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: Việt Trung

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Lê Quang Minh nhấn xét: Các tác phẩm năm nay tiếp tục có tính phát hiện cao, phản ánh sinh động người thật, việc thật. Đó là những tấm gương bình dị mà cao quý trong mọi tầng lớp nhân dân, mọi lĩnh vực đời sống xã hội, có nhiều cống hiến cho cộng đồng, cho xã hội, cho nhân dân và Tổ quốc.

Nổi bật hơn cả là hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, không chỉ vững vàng trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, mà còn là chỗ dựa tin cậy của nhân dân trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh; đi đầu trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng Nhân dân”.

Ban tổ chức trao giải cho tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải A. Ảnh: Việt Trung

Ban tổ chức trao giải cho tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải A. Ảnh: Việt Trung

Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 16 được phát động từ ngày 5/12/2024 - 31/7/2025. Sau gần 8 tháng, Ban tổ chức nhận được hơn 400 tác phẩm ở các thể loại phóng sự, bút ký, ký chân dung... Nhiều bài viết được đầu tư công phu, cách thể hiện sinh động, hấp dẫn và có tính thuyết phục cao. Ban tổ chức cuộc thi đã lựa chọn 22 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải.

Trong đó, 3 giải A được trao cho: nhóm tác giả Phạm Văn Tuấn, Tống Thị Hải Lý với tác phẩm Nhà báo Hà Đăng - cây đại thụ của nền báo chí cách mạng Việt Nam; tác giả Nguyễn Thị Hường với tác phẩm Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu - Vị tướng bình dị và một đời cống hiến; nhóm tác giả Nguyễn Mạnh Thắng, Dương Thị Thu Hòa với tác phẩm Cô gái tên lửa.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng trao 3 giải B, 4 giải C và 12 giải Khuyến khích.

Trưởng Ban tổ chức, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ phát động Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 17 (2025 - 2026) trên Báo Quân đội nhân dân. Ảnh: Việt Trung

Trưởng Ban tổ chức, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ phát động Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 17 (2025 - 2026) trên Báo Quân đội nhân dân. Ảnh: Việt Trung

Từ 2 bài viết Cô gái tên lửa đăng trên Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần với nhân vật là Trung tá Lê Thị Hằng, tác giả Nguyễn Mạnh Thắng và Dương Thị Thu Hòa đã lan tỏa tình yêu khoa học - công nghệ trong người trẻ tuổi thông qua những việc làm, kết quả của nhân vật trong công tác này.

Tác giả Nguyễn Mạnh Thắng cho biết, anh tâm đắc ở nhân vật về tinh thần cống hiến, tình yêu và niềm khát khao chinh phục đỉnh cao khoa học - công nghệ. "Đặc biệt, sau khi Nghị quyết 57 của Đảng ra đời, chúng tôi thấy cần phải lan tỏa tinh thần nghị quyết, truyền đam mê nghiên cứu khoa học - công nghệ tới toàn xã hội. Chúng tôi hy vọng trong tương lai Việt Nam sẽ có tên trên bản đồ thế giới, đi tìm ra những “vùng xanh”, biến chất xám Việt Nam thành giá trị kinh tế, làm giàu cho quê hương, đất nước".

Còn tác giả Dương Thị Thu Hòa thì mong rằng, qua nhân vật và Cuộc thi sẽ truyền cảm hứng tới cộng đồng về tinh thần học tập, lao động, sáng tạo không ngừng nghỉ; từ đó nhân lên những bông hoa đẹp trong vườn hoa người tốt việc tốt, góp phần xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Ban tổ chức trao giải cho tác giả, nhóm tác giả đoạt giải B. Ảnh: Việt Trung

Ban tổ chức trao giải cho tác giả, nhóm tác giả đoạt giải B. Ảnh: Việt Trung

Với vệt 2 bài "Vị tướng từ giảng đường đến biên cương” đoạt giải B viết về Thiếu tướng, PGS.TS Hoàng Hữu Chiến, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, tác giả Phạm Thị Vân Anh, Cục Chính trị (Bộ đội Biên phòng) chia sẻ: "Mỗi Cuộc thi có chủ đề khác nhau, song điều đọng lại là thông qua những tấm gương tập thể, cá nhân trong xã hội, góp phần khẳng định hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam thời đại mới nói chung và vẻ đẹp Bộ đội Cụ Hồ nói riêng mãi là giá trị trường tồn, là biểu tượng cho ý chí và tinh thần của con người Việt Nam".

Tại buổi lễ, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, Trưởng Ban tổ chức, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp.

Từ thành công của mùa thi thứ 16, Ban tổ chức đã phát động Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 17 (2025 - 2026) trên Báo Quân đội nhân dân.

H.Sen

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/22-tac-pham-duoc-trao-giai-cuoc-thi-viet-nhung-tam-guong-binh-di-ma-cao-quy-lan-thu-16-10387912.html