22 tuổi trở lại lớp 6: 'Viết tiếp giấc mơ dang dở'
Sau 9 năm dang dở việc học, Huỳnh Thị Như Quỳnh (22 tuổi) quyết định quay lại lớp 6 tại một trung tâm giáo dục thường xuyên ở TP.HCM. Ban ngày làm việc tại siêu thị, tối đến em lại miệt mài bên sách vở để viết tiếp giấc mơ vào đại học, bắt đầu từ những kiến thức tưởng chừng đã lãng quên.
Quyết tâm trở lại trường vì "bứt rứt trong người"
Hơn 18 giờ, phòng học lớp 6 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 6 vẫn sáng đèn. Tiết học đầu tiên hôm nay là môn Lịch sử - Địa lý. Lớp có 40 học viên ở nhiều độ tuổi khác nhau, và trong số đó có Huỳnh Thị Như Quỳnh, cô học trò 22 tuổi.

Như Quỳnh trong lớp học buổi tối ở Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên Quận 6
Quỳnh cho biết, ban ngày em làm công việc tiếp thị tại siêu thị, tối đến lại cắp sách tới trung tâm học văn hóa. Niềm thôi thúc em trở lại trường bắt nguồn từ chính tình yêu với con chữ. Em tâm sự, mình thích đọc, thích viết nhưng luôn cảm thấy khó chịu khi bài viết còn nhiều lỗi chính tả, không diễn đạt trọn vẹn ý muốn, hay khi đọc mà không hiểu hết:
"Em cảm thấy bứt rứt trong người, em muốn đi học lại, em muốn được biết, hiểu được mọi thứ và viết được rành mạch hơn", Quỳnh nói.
Việc được khoác lên mình chiếc áo đồng phục trắng, ngồi ngay ngắn trong lớp học để viết tiếp giấc mơ dang dở khiến em không khỏi xúc động. Cũng là lớp học buổi tối sau 9 năm gián đoạn, nhưng với Quỳnh, mọi thứ giờ đây đã khác xưa rất nhiều. Đó là cảm giác bỡ ngỡ và vui sướng khi lần đầu được trải nghiệm một môi trường học tập đủ đầy.
“Lần đầu em thấy lớp học có đủ bàn ghế, máy chiếu, lần đầu em biết đến danh sách lớp, sổ đầu bài, điểm thường xuyên, điểm học kỳ, mọi thứ đều là lần đầu em nghe", Quỳnh kể lại.
Càng tiếp xúc với các môn học như Lịch sử, Địa lý, cách đọc bản đồ... Quỳnh lại càng thấy hứng thú. Những kiến thức mới mẻ mở ra một thế giới mà em luôn khao khát được khám phá.
9 năm gián đoạn và hành trình vừa làm vừa học
Nhớ lại thời thơ ấu, Quỳnh sống cùng bà ngoại bán vé số ở khu vực chợ Thị Nghè. Được phường vận động, em theo học lớp xóa mù chữ buổi tối và chỉ học hai môn Toán, Tiếng Việt. Nhưng rồi biến cố ập đến khi người thân duy nhất là bà ngoại ngã bệnh. Học xong lớp 5, Quỳnh đành gác lại việc học, đi làm phục vụ ở quán ăn để mưu sinh.

Đây cũng là lần đầu Quỳnh được học nhiều môn hơn so với lớp học xóa mù chữ trước đây
Sau khi bà ngoại mất, Quỳnh ở nhờ nhà họ hàng, tiếp tục làm đủ mọi việc. Mãi đến năm 18 tuổi, em mới có điện thoại, tự tìm được công việc bán hàng ở siêu thị và dần được chuyển qua bộ phận bán hàng nhờ sự nỗ lực của bản thân. Lịch trình hiện tại của Quỳnh vô cùng bận rộn. Em làm việc ở siêu thị từ 9h sáng đến 15h chiều, sau đó về dọn dẹp nhà cửa, soạn sách vở rồi đến trung tâm.
Tối muộn sau giờ học, em lại miệt mài ôn bài. Để chuẩn bị cho việc quay lại trường, Quỳnh đã tự ôn luyện bằng các cuốn sách giáo khoa tiểu học và sách tổng hợp kiến thức Toán, Tiếng Việt.
"Trước khi vào trường, em sợ là không theo kịp bài nhưng khi học được thầy cô hỗ trợ và thông cảm với những người ban ngày đi làm buổi tối đi học như em. Chính vì vậy tụi em mới theo kịp bài", Như Quỳnh kể.
Ước mơ giảng đường và sự hỗ trợ từ thầy cô
Chia sẻ với chúng tôi, bà Đặng Ngọc Thu, Giám đốc Trung tâm, cho biết, lớp 6 mà Quỳnh theo học năm nay có 40 học viên. Mỗi em một hoàn cảnh nhưng đều có chung nghị lực vươn lên, và Quỳnh là một trong những tấm gương điển hình. Trung tâm luôn tạo điều kiện tốt nhất về thời gian và bổ sung kiến thức, đồng thời có các suất học bổng để tiếp sức cho những hoàn cảnh khó khăn.
"Trong quá trình học tập, các em có thể có những khó khăn như đi trễ về sớm, một số khó khăn trong quá trình tiếp nhận kiến thức bởi có những học viên đã bỏ học lâu mới quay lại... Tuy nhiên, thầy cô sẵn sàng ôn lại kiến thức cho các bạn, củng cố cả kiến thức đã học trước đây”, bà Thu nói.
Với mong muốn được vào đại học ngành kinh tế, hành trình phía trước của Quỳnh vẫn còn rất dài và chỗ dựa lớn nhất chính là bản thân em.
Để theo đuổi mục tiêu, em phải sắp xếp lại công việc và cuộc sống. Nếu trước đây công việc toàn thời gian mang lại thu nhập khoảng 6 triệu đồng/tháng, thì nay Quỳnh chấp nhận làm việc theo giờ với mức lương 25.000 đồng/giờ. Mọi chi tiêu đều được em chắt chiu, tất cả chỉ dành cho một mục tiêu duy nhất: việc học. Như Quỳnh hiện đang làm việc trong ngành dịch vụ và rất thích công việc của mình, chính vì thế em muốn học tiếp về kinh tế để phục vụ cho công việc của mình sau này.
"Trước đây em sợ nhiều thứ, do sợ là mình làm không được, nhưng em cũng nghĩ lại, bây giờ cứ thử làm đi, học được ít hay nhiều cũng được, còn nếu mình không dám làm thì chắc chắn mình thua từ đầu rồi", Quỳnh nói.
Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/22-tuoi-tro-lai-lop-6-viet-tiep-giac-mo-dang-do-post1233198.vov