23 giờ ngày 12-10, Oman - Việt Nam: Có lúc không mong mà lại được?

Trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Oman hạng 78 thế giới, hơn đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) 17 bậc, nhưng dưới Trung Quốc 3 bậc. Tuy vậy, trong thực tế đội bóng của Vương quốc Hồi giáo chỉ có 5,1 triệu dân này đáng gờm hơn rất nhiều so với đội tuyển của đất nước tỷ dân Trung Quốc.

Kế tục Văn Quyến, 18 năm sau cầu thủ “quê choa” Công Phượng sẽ ghi dấu lịch sử trên đất Oman?

Kế tục Văn Quyến, 18 năm sau cầu thủ “quê choa” Công Phượng sẽ ghi dấu lịch sử trên đất Oman?

Với khát khao lần đầu tiên có mặt ở World Cup, Oman là đội có sự chuẩn bị sớm và chu đáo nhất cho vòng loại thứ 3. Điều đó đã giúp họ làm nên cơn địa chấn ở ngay lượt trận đầu tiên khi bằng lối chơi phòng ngự phản công rất hay đã quật ngã Nhật Bản 1-0 ngay tại xứ Phù tang. Tuy Oman thất bại trước 2 ứng viên còn lại là Saudi Arabia (0-1) và Australia (1-3) nhưng đều trong thế trận đôi công ngang ngửa.

Với HLV người Croatia Ivankovic có bề dày gắn bó với bóng đá Tây Á đến gần 20 năm (từng dẫn dắt U.23 Iran loại U.23 chủ nhà Hàn Quốc của HLV Park Hang-seo ở bán kết Asiad Busan 2002, sau đó giành HCV), Oman là đội bóng Tây Á hiếm hoi chơi kỷ luật, đề cao chiến thuật. Không có những ngôi sao nổi bật nhưng với thể chất, thể hình lý tưởng, các cầu thủ Oman có nền tảng thể lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng không kém kỹ thuật. Với lối chơi không dựa vào những cá nhân nên việc mất tiền vệ Al-Aghbari không phải là vấn đề với đội chủ nhà.

***

18 năm trước, ở vòng loại Asian Cup 2004 (lượt đi tại Hàn Quốc, lượt về tại Oman), dưới sự dẫn dắt của HLV A.Riedl, ĐTVN với thành phần U.23 nhằm chuẩn bị cho SEA Games 2003 trên sân nhà đã thua đội tuyển Oman 0-6 và 0-2. Nhưng ở lượt về, chính trên sân Sultan Qaboos ở Muscat mà thầy trò HLV Park sẽ thi đấu đêm nay, ĐTVN đã gây chấn động khi trong thế trận bị ép sân hoàn toàn lại bất ngờ hạ gục Hàn Quốc - vừa là “đệ tứ anh hào thế giới” ở World Cup 2002, với bàn thắng duy nhất của Phạm Văn Quyến. Hai chứng nhân ngày ấy giờ cũng có mặt ở Muscat: Trưởng đoàn Sỹ Hiển và HLV thủ môn Thế Anh.

Cuộc đời vẫn hay tréo ngoe như thế, “lắm lúc chờ đợi hóa ra sai, đôi khi không mong mà lại được”. Huống hồ bóng đá chớ nói trước điều gì khi trước Oman chúng ta sẽ thoải mái, dễ đá hơn, không quá áp lực như trận gặp Trung Quốc, cộng với sự tự tin vào cái duyên trước các đối thủ Tây Á. Nếu giữ được sự tập trung, bình tĩnh và lạnh lùng; khai thác, tận dụng được sự nôn nóng, tự tin thái quá và ham tấn công của các cầu thủ chủ nhà; ĐTVN có thể làm nên chuyện. Nếu Tấn Tài, Tiến Linh, Quang Hải tiếp tục lên tiếng; Công Phượng, Văn Toàn vào sân sớm hơn (thậm chí có thể đá chính) và có giây phút xuất thần, mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202110/23-gio-ngay-12-10-oman-viet-nam-co-luc-khong-mong-ma-lai-duoc-3083435/