Đông Á Thanh Hóa đoạt cúp, định mệnh khiến Văn Quyết thành 'tội đồ'

Đông Á Thanh Hóa đã xuất sắc bảo vệ thành công Cúp quốc gia Casper 2023 - 2024. Trong khi, Văn Quyết thành 'tội đồ' dù được xếp đá luân lưu áp chót.

Trên sân vận động chật kín khoảng 2 vạn khán giả nhà, CLB Đông Á Thanh Hóa đã xuất sắc đánh bại CLB Hà Nội sau loạt sút luân lưu với tỷ số 9-8. Kết quả này giúp Đông Á Thanh Hóa bảo vệ thành công Cúp quốc gia và khép lại một mùa giải tương đối thành công.

Rất đông khán giả tới sân cổ vũ cho Đông Á Thanh Hóa. (Ảnh: Ngô Mạnh Cường - BTH).

Rất đông khán giả tới sân cổ vũ cho Đông Á Thanh Hóa. (Ảnh: Ngô Mạnh Cường - BTH).

Về diễn biến trận đấu, với tính chất quan trọng của trận chung kết, cả 2 đội nhập cuộc tương đối thận trọng. Tuy nhiên, cơ hội tới với Thanh Hóa ngay từ phút thứ 7 với cú đánh đầu chệch cột dọc cầu môn Hà Nội ở phút thứ 7.

Rất nhanh chóng sau pha hãm thành của Đông Á Thanh Hóa, Hà Nội đã bắt đầu lấy lại thế trận và tạo được một số cơ hội nguy hiểm có thể chuyển hóa thành bàn thắng ở các phút 26 và 30, tuy vậy cả Xuân Mạnh và Văn Quyết đều không thể tận dụng được.

Tới phút 34, tiếp tục tới lượt Tim Hall của Hà Nội uy hiếp khung thành Đông Á Thanh Hóa với pha đánh đầu cận thành chệch cột từ quả đá phạt của Văn Quyết. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà Thanh Hóa nhanh chóng phản đòn với cú sút phạt của Antonio từ cự ly 28m đưa bóng đập trúng góc chữ A khung thành Hà Nội. Những phút sau đó 2 đội đều không có thêm cơ hội rõ ràng nào, hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Hai đội chơi thận trọng, không thiếu phần quyết liệt trong thời gian 2 hiệp đấu.

Hai đội chơi thận trọng, không thiếu phần quyết liệt trong thời gian 2 hiệp đấu.

Sang tới hiệp 2, cả 2 đội đều chọn lối chơi chặt chẽ an toàn, vì vậy trận đấu diễn ra tương đối tẻ nhạt với rất ít cơ hội tạo ra từ cả 2 đội. Đáng chú ý nhất trong hiệp đấu này là pha bóng của Lâm Ti Phông ở phút 59 với cú sút xa đưa bóng đi với quỹ đạo khó chịu nhưng bị Văn Hoàng đẩy vọt xà ngang.

Ở thời gian bù giờ cuối trận, Hà Nội FC gia tăng áp lực nhằm định đoạt trận đấu nhưng không thể xuyên phá được hàng thủ chơi chắc chắn, hiệu quả của Đông Á Thanh Hóa. Vì vậy, hai đội phải dẫn nhau vào loạt sút luân lưu may rủi.

Trong loạt penalty cân não, mặc dù tiền đạo kỳ cựu Đình Tùng phía Thanh Hóa sút hỏng ở lượt 2 và tưởng chừng như cơ hội bảo vệ chức vô địch của đội bóng xứ Thanh lụi tàn với các lượt sút thành công sau đó của Hà Nội FC.

Tuy nhiên, kịch tính trận đấu đẩy lên cao trào với pha cản phá xuất thần của thủ môn Xuân Hoàng bên phía Thanh Hóa trước cú sút quyết định của Tague bên phía Hà Nội FC ở lượt sút thứ 5. Tình huống này khiến sân vận động Thanh Hóa nổ tung với sự phấn khích của khoảng 2 vạn khán giả nhà.

Và với tâm lý thoải mái hơn, Đông Á Thanh Hóa đã đánh bại Hà Nội FC ở lượt sút thứ 10 sau cú sút hỏng ăn của tiền đạo Văn Quyết bên phía đội bóng thủ đô. Sau đó, Hoàng Thái Bình đã lạnh lùng ấn định chiến thắng 9-8 trong loạt luân lưu, và giúp Đông Á Thanh Hóa bảo vệ thành công danh hiệu Cúp quốc gia, khép lại một mùa giải nữa tương đối thành công của Đông Á Thanh Hóa.

Định mệnh đã chọn Văn Quyết làm "tội đồ" của đội bóng thủ đô, dù tiền đạo này được xếp ở lượt sút luân lưu thứ 10.

Định mệnh đã chọn Văn Quyết làm "tội đồ" của đội bóng thủ đô, dù tiền đạo này được xếp ở lượt sút luân lưu thứ 10.

Một lần nữa, chiến thắng của Đông Á Thanh Hóa lại in đậm dấu ấn của huấn luyện viên Velizar Popov cùng với sự "mát tay" và nhiệt huyết của ông bầu Cao Tiến Đoan đối với bóng đá Thanh Hóa những năm qua.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dong-a-thanh-hoa-doat-cup-dinh-menh-khien-van-quyet-thanh-toi-do-a671884.html