25 năm gắn bó bảo vệ dân phố

Vẫn biết tham gia bảo vệ dân phố (BVDP) là 'ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng', nhưng ông Trần Văn Trọng (sinh năm 1968, trú phường Cam Phú, TP. Cam Ranh) vẫn gắn bó và đã theo 'nghiệp' đã tròn 25 năm.

Người dân ở phường Cam Phú, nhất là những người kinh doanh buôn bán, hầu như ai cũng quen mặt, thuộc tên ông Trưởng ban BVDP của phường - ông Trần Văn Trọng. Ông không chỉ là người gắn bó, có thâm niên nhất trong lực lượng BVDP, mà còn thường xuyên có mặt để can thiệp, giải quyết những vụ việc va chạm, xung đột, mất an ninh trật tự (ANTT) của phường. Nhiều người có con em đã từng vi phạm pháp luật, hư hỏng, sa vào con đường nghiện hút càng nhớ và biết ơn ông khi được ông giáo dục, giúp đỡ tiến bộ, hoàn lương.

Ông Trọng cho biết, ông sinh ra và lớn lên ở Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Đến năm 1978, cả gia đình chuyển vào Cam Ranh sinh sống, vừa làm rẫy, vừa kinh doanh, nuôi trồng hải sản. Do được học võ từ nhỏ, tính tình lại mạnh mẽ nên học xong trung học, ông năng nổ tham gia các đội tự quản ANTT tại địa phương. Đầu năm 1997, ông tham gia lực lượng BVDP. Từ tổ viên, ông liên tục phấn đấu trở thành tổ phó, tổ trưởng, Phó ban, rồi Trưởng ban BVDP như hôm nay.

Những năm gần đây, do tác động của đô thị hóa, xuất hiện thêm nhiều nhà hàng, quán karaoke, nhà trọ…, nên tình hình ANTT trên địa bàn phường Cam Phú có những diễn biến phức tạp. Riêng năm 2021, toàn phường để xảy ra 31 vụ phạm pháp hình sự. Với vai trò Trưởng ban BVDP, ông Trọng thường xuyên xây dựng kế hoạch phối hợp với lực lượng Công an phường tuần tra đảm bảo ANTT hàng đêm; phân công trực 24/24 giờ để kịp thời giải quyết khi có vụ việc xảy ra; làm nhiệm vụ hòa giải những mâu thuẫn, xung đột trong nhân dân; nhận giáo dục, cảm hóa các đối tượng thanh thiếu niên hư hỏng, người từng vi phạm pháp luật...

Ông Trọng kể, cách đây chưa lâu, trong ca trực đêm, ông nhận được tin báo tại một quán nhậu trên đường Hùng Vương có 2 nhóm thanh niên đánh nhau, gây rối ANTT. Cùng với Công an phường, ông Trọng và các thành viên Ban BVDP đã kịp thời ngăn chặn hành vi manh động của gần chục thanh niên, thu hàng chục hung khí. Hay vụ một người dân do mâu thuẫn gia đình đã đánh vợ, đuổi con, khi công an và BVDP xuống can thiệp, người này còn xô ngã công an, giật bảng tên. Rất nhanh, ông Trọng đã khống chế đối tượng.

Mặt khác, các vụ thanh niên hư hỏng tụ tập đua xe trái phép hay ăn nhậu, gây mất ANTT trên các tuyến đường mới: Nguyễn Lương Bằng, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng… gần đây đã giảm hẳn nhờ sự tuần tra tích cực của các lực lượng BVDP. Nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự, vướng vào nghiện hút, được sự giúp đỡ của ông Trọng, nay đã hoàn lương, có việc làm, lập gia đình... Anh Nguyễn Văn Hồng, nhân viên giữ xe ở bãi tắm số 4 - địa điểm khá phức tạp về ANTT nhận xét: “Ông Trọng rất có trách nhiệm, cách xử lý của ông rất mạnh mẽ, dứt khoát nên người dân rất tin cậy. Nhờ có ông Trọng và các thành viên Ban BVDP mà hoạt động kinh doanh tại đây được an toàn, người dân rất an tâm”.

Trung tá Đặng Hồng Sơn - Trưởng Công an phường Cam Phú cho biết: “Công an phường chỉ có 4 đồng chí, nếu không nhờ sự hỗ trợ của lực lượng BVDP thì khó có thể đảm bảo ANTT cả địa bàn rộng, phức tạp như phường Cam Phú. Nhờ kinh nghiệm lâu năm của ông Trọng cùng với tinh thần tích cực, gương mẫu, đi đầu mà Ban BVDP của phường Cam Phú đạt vững mạnh nhiều năm, ANTT trên địa bàn phường được giữ vững”.

KIM UYÊN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202204/25-nam-gan-bo-bao-ve-dan-pho-8249290/