3 án tử cho nhóm người ngoại quốc vận chuyển gần 500 kg ma túy

Gần 500 kg ma túy từ nước ngoài về Việt Nam cất giấu trong các mô tơ điện, rồi chia nhỏ nhồi vào dạ dày lợn, gắn chip định vị ngụy trang trong các xe hàng thực phẩm đông lạnh.

Ngày 22/6, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt 3 bị cáo người Đài Loan gồm: Huang Yen Sheng (SN 1998), Kuo Yi Hao (SN 1990), Yeh Chen Chia (SN 1997) cùng mức án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Ba bị cáo tại tòa

Ba bị cáo tại tòa

Vụ án này, ngày 14-4, TAND TPHCM từng mở phiên xét xử nhưng sau một ngày làm việc HĐXX xét thấy, có nhiều tình tiết không thể làm rõ tại tòa nên trả hồ sơ vụ án này điều tra bổ sung.

Nhồi ma túy vào dạ dày lợn, gắn chip định vị hàng

Hồ sơ vụ án thể hiện, thông qua hợp tác quốc tế, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an nhận được thông tin về tổ chức tội phạm do một số đối tượng chủ mưu cầm đầu người Việt sống tại Campuchia cấu kết với các đối tượng tại Việt Nam vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về TP.HCM đi nước ngoài tiêu thụ.

Tập trung xác minh, C04 xác định đây là tổ chức tội phạm vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn do một số đối tượng người Đài Loan hiện sống tại TP.HCM điều hành nhận và tiêu thụ. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xác lập chuyên án 125H, tập trung lực lượng, phương tiện áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh nhằm làm rõ tổ chức tội phạm đặc biệt nguy hiểm này.

20 giờ 20 phút, ngày 19/5/2021, tại khu vực quán ăn đường số 7, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ được tài xế Grab taxi đến trình báo về việc có một người khách nam đặt xe của ông đi từ chung cư Ruby Celadon City, số 36 Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú đến chung cư Saigon South Residences, tổ 9, ấp 5, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè.

Người khách này đến chung cư Saigon South Residences nhận 03 thùng hàng từ hai người đàn ông. Sau khi chở 03 thùng hàng và người khách về chung cư Ruby Celadon City thì khách yêu cầu chở đến siêu thị Aeon Mall Tân Phú rồi xuống xe nhưng không đem theo 03 thùng hàng và yêu cầu chờ. Sau đó có người gọi điện cho tài xế taxi yêu cầu lái xe đến địa chỉ 199, đường số 7, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân để đón người khách kia. Tài xế taxi lái xe đến địa chỉ trên thì thấy người khách nam đặt xe đang ngồi trong quán ăn KUMOI cùng một người đàn ông nữa. Anh tài xế taxi nghi ngờ các thùng hàng có chứa hàng cấm nên đã trình báo. Các đối tượng cùng vật chứng được đưa về trụ sở công an.

Ba bị cáo tại tòa

Ba bị cáo tại tòa

Tiến hành kiểm tra 03 thùng hàng, tổ công tác phát hiện bên trong mỗi thùng có 01 gói nilong chứa tinh thể màu trắng là ma túy, loại Ketamine tổng khối lượng hơn 30 kg. Từ lời khai ban đầu, lực lượng chức năng khám xét chỗ ở của Yeh Chen Chia tại địa chỉ căn hộ C07.33 chung cư Ruby Celadon City phát hiện, thu giữ: 03 gói nilong chứa chất tinh thể màu trắng là ma túy, loại Methamphetamine, tổng khối lượng 795,91g, 194,83g Ketamine được cất giấu trong các bóng đèn LED và 400 gói nilong trong suốt chứa chất tinh thể màu trắng là ma túy, loại Methamphetamine, tổng khối lượng hơn 8,8 kg được giấu trong các khối kim loại lắp trong các máy nhãn hiệu CLEAN màu đen.

Ngày 21/5/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Yeh Chen Chia. Chia khai nhận, số ma túy trong ba thùng hàng nhận của Huang Yen Sheng và Kuo Yi Hao. Hai đối tượng này lần lượt bị bắt giữ và 3 kho hàng tập kết lượng lớn chất ma túy bị khám xét.

Theo đó, C04 đã tiến hành khám xét khẩn cấp kho hàng của Công ty TNHH dịch vụ vận chuyển Thế Tường tại ấp 3, xã Tân Kiên (Bình Chánh). Qua đó, thu giữ 5 máy môtơ điện, mỗi môtơ nặng 1 tấn. Tiến hành mở 5 máy môtơ điện phát hiện bên trong mỗi máy cất giấu 30 kg ketamin đựng trong túi nilon màu đen, tổng cộng thu giữ 150 kg ketamin ở trong 5 máy môtơ điện. Các máy môtơ này đang được làm thủ tục để vận chuyển ra kho hàng tại Hà Nội. Tại kho nằm trên đường Phạm Hùng, ấp 4, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, thu giữ hệ thống camera.

Cùng thời điểm trên, Ban chuyên án tiến hành khám xét kho xưởng rộng 300 m2 tại thôn Xuyên Lâm, xã Hồng Vân, H.Thường Tín, Hà Nội, do Huang Yen Sheng thuê để làm kho đông lạnh, cất giấu ma túy lẫn với thịt lợn, nội tạng để xuất khẩu sang Trung Quốc tiêu thụ. Khám xét kho hàng, C04 thu giữ 900 dạ dày lợn được ép chân không, bên trong mỗi dạ dày lợn chứa khoảng 100g ketamin, tổng ma túy ketamin thu giữ được tại kho hàng là 90 kg.

Số ma túy được nhồi vào dạ dày lợn cấp đông rồi trà trộn, giấu cùng với thịt lợn không có ma túy, sau đó gắn thiết bị định vị vận chuyển ra nước ngoài tiêu thụ. Ngoài lượng ma túy cực lớn bị phạt hiện, lực lượng chức năng còn thu giữ 5 bộ định vị do các đối tượng dùng để gắn vào ôtô vận chuyển ma túy để theo dõi tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Chiêu thức tinh vi dưới sự điều khiển của ông trùm bên kia biên giới

Tại cơ quan điều tra, Sheng khai, Sheng và Hao là bạn bè cùng quen biết với một người đàn ông tên Tuấn Hựu (khoảng trên 30 tuổi, người Đài Loan) và thường xuyên mời nhau ăn uống, tiệc tùng. Khi biết Sheng cần tiền nên Tuấn Hựu điện thoại đặt vấn đề Sheng qua Việt Nam vận chuyển ma túy thuê. Sheng nhận lời, tháng 11/2020 Sheng nhập cảnh Campuchia, rồi theo đường tiểu ngạch sang Việt Nam. Còn Hao cũng được Tuấn Hựu sắp xếp qua Campuchia làm việc tại sòng bài. Do dịch nên tháng 2/2021, sòng bài ế khách nên Hao gọi cho Sheng và được nói rõ công việc mình đang làm. Sau đó thông qua Tuấn Hựu đồng ý, Hao nhập cảnh vào Việt Nam, cùng đến chỗ ở của Sheng để cùng tham gia vận chuyển ma túy.

Dù ở bên kia biên giới nhưng mọi hoạt động, đường đi nước bước của đường dây vận chuyển ma túy này đều do Tuấn Hựu sắp đặt. Do cả Sheng và Hao đều không biết tiếng Việt nên tìm thuê phiên dịch là Nguyễn Thị Ngọc H. (SN 1993, quê ở Sóc Trăng). Cả hai nói với người phiên dịch, mình là người làm công cho ông chủ bên kia biên giới hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm xuất khẩu. Toàn bộ kho bãi cũng như máy móc, thuê xe vận chuyển đều do người phiên dịch đứng ra lo liệu.

Gần 500 kg ma túy ba đối tượng này vận chuyển trái phép đã bị phát hiện

Gần 500 kg ma túy ba đối tượng này vận chuyển trái phép đã bị phát hiện

Sau khi thuê kho bãi, lắp đặt thiết bị, gắn camera theo dõi làm điểm tập kết hàng ở TPHCM và Hà Nội, cũng như thuê các căn hộ chung cư để ở và cất giấu hàng khi cần thiết. Khoảng tháng 5/2021, Tuấn Hựu cho người chở đến kho Nhà bè 6 máy mô tơ điện. Trong mỗi máy giấu 30kg ma túy. Tuấn Hựu chỉ đạo Sheng tháo một máy mô tơ, lấy 30kg về đóng gói và sẽ có khách hàng liên hệ đến nhận hàng. Sau khi nhận lệnh, Sheng và Hao đã đem 30kg về chung cư chia thành 3 gói ngụy trang trong thùng cacton. Tuấn Hựu đã đưa tài khoản mạng xã hội của Chia để hai bên liên lạc và thống nhất địa điểm giao hàng.

Chiều 19/5, Chia sử dụng tài khoản mạng xã hội gọi cho Sheng để xác nhận và thuê xe, đọc biển số. Sau khi Chia đến điểm hẹn là sảnh chung cư nơi Hao và Sheng ở nhận xong 30kg ma túy. Dọc đường đi, thông qua kính chiếu hậu, Chia phát hiện có hai xe gắn máy bám theo nên giật mình. Chia gọi điện thoại cho Mập (không rõ lai lịch), người yêu cầu Chia đi nhận số ma túy này để cấn trừ số nợ 27 triệu trước đó, báo cáo tình hình. Mập bảo Chia bình tĩnh, lấy số điện thoại tài xế và đọc biển số xe cho Mập.

Khi đến siêu thị Aeon Mall Tân Phú, Chia để lại hàng trên xe, nhắn số điện thoại và biển số xe cho Mập rồi đi cắt tóc, sau đó bắt xe khác đi ăn quán ăn KUMOI thì bị tài xế nhận diện. Chia khai có quen biết Mập vì cùng người Đài Loan nhưng không biết Mập sống ở đâu cũng như nhân thân, đi nhận hàng để trừ món nợ 27 triệu.

Trước khi bị bắt quả tang, dưới sự chỉ đạo của Tuấn Hựu, thông qua người phiên dịch là Ngọc H., Sheng đã thuê Công ty TNHH dịch vụ vận chuyển Thế Tường vận chuyển 5 máy mô tơ điện ra Hà Nội. Tuy nhiên đơn vị vận chuyển chưa kịp thực hiện hợp đồng thì bị phát hiện, thu giữ tang vật ở kho Bình Chánh.

Trước đó, đầu tháng 3/2021, Tuấn Hựu cho người chở đến kho Nhà Bè 6 mô tơ chứa 180kg ma túy bên trong. Sheng và Hao đã mở các mô tơ lấy số ma túy này về đóng gói, cho vào 4 vali và nhờ phiên dịch thuê hai xe chở trót lọt về kho ở huyện Thường Tín, Hà Nội.

Tuấn Hựu sau đó cho người mang bao tử heo đến để Sheng và Hao nhét ma túy vào rồi đóng gói, xếp lẫn vào các thùng thịt đông lạnh chuyển lên Cao Bằng. Giao hàng trót lọt, Hựu trả công 400 triệu đồng.

Với cách thức tương tự, khoảng tháng 4/2021, Hựu cho người chở 3 môtơ điện chứa tổng cộng 90 kg ma túy đến kho tại TPHCM giao cho Sheng. Sau khi vận chuyển trót lọt giao cho người của Hựu trên Cao Bằng, Sheng nhận 700 triệu đồng.

Cáo trạng xác định, từ tháng 1 đến tháng 5/2021, Sheng và đồng phạm đã vận chuyển tổng cộng hơn 479 kg ma túy. Với phiên dịch viên một số người liên quan, cơ quan điều tra chưa xác định được lai lịch nên chưa có căn để xử lý.

Tại tòa, Sheng, Hao và Chia thừa nhận hành vi phạm tội. Hao cho biết quen Sheng và Hựu từ khi còn ở Đài Loan. Hao sau đó sang Campuchia làm việc cho Hựu tại các sòng bạc. Năm 2021, do công việc tại các sòng bạc không thuận lợi, Hao sang nhận lời sang Việt Nam vận chuyển ma túy cho Hựu.

Chia khai không quen biết Sheng và Hao. Chia đến nhận ma túy theo chỉ đạo của một người tên Mập (chưa rõ lai lịch) do đang nợ người này 27 triệu đồng, không có tiền trả, bị người này đe dọa nên phải nhận lời nhận ma túy để cấn trừ.

Cáo trạng xác định, 3 bị cáo cầm đầu đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng ma túy lớn, đặc biệt nghiêm trọng, xuyên quốc gia. Nguồn ma túy được vận chuyển từ Campuchia về TPHCM đưa ra Hà Nội rồi vận chuyển lên Cao Bằng và đưa sang Trung Quốc tiêu thụ. Thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi, xảo quyệt.

Hà An

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/ba-an-tu-danh-cho-bang-nhom-ngoai-quoc-van-chuyen-trai-phep-gan-500-kg-ma-tuy_148763.html