3 học sinh ở Nghệ An bị nước cuốn khi qua cầu tràn, 1 em mất tích

Trong lúc đi qua cầu tràn, 3 học sinh ở Nghệ An không may bị nước cuốn trôi. Hai em may mắn được người dân cứu sống, một em mất tích.

Tối nay (21/9), ông Nguyễn Văn Kỳ, Chủ tịch UBND xã Lam Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) cho biết, lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm một học sinh bị nước lũ cuốn mất tích.

Vào khoảng gần 15h cùng ngày, em Nguyễn Thị Phương T. (học sinh lớp 8, trú xã Ngọc Sơn) cùng 2 người bạn đi xe đạp qua khu vực cầu tràn thuộc xóm 2, xã Lam Sơn. Do những ngày qua mưa lớn nên khu vực cầu tràn bị ngập nước.

Khu vực cầu tràn, nơi 3 nữ sinh bị nước lũ cuốn trôi. (Ảnh: LS)

Khu vực cầu tràn, nơi 3 nữ sinh bị nước lũ cuốn trôi. (Ảnh: LS)

Trong quá trình di chuyển qua, 3 em bị dòng nước cuốn trôi. Hai người bạn đi cùng may mắn được người dân cứu vớt, còn em T. bị mất tích.

“Đến gần 19h cùng ngày, các lực lượng công an, quân sự, chính quyền địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm em T.”, ông Kỳ cho biết thêm.

Trước đó, vào 16h ngày 20/9, chị Phạm T.T (SN 1986, trú xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn) đi xe đạp điện chở 2 người con đi qua cầu tràn Khe Cốc tại xã Hoa Sơn.

Do nước lũ lên nhanh, nên 3 mẹ con bất ngờ bị cuốn trôi theo dòng nước. Hai người con đã kịp thời bám lấy bụi tre và được mọi người kịp thời cứu sống, còn người mẹ đang mất tích cùng chiếc xe đạp điện.

Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị T.

Việt Hòa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/3-hoc-sinh-o-nghe-an-bi-nuoc-cuon-khi-qua-cau-tran-1-em-mat-tich-2324570.html