30 tháng 4 - ngày vĩ đại bất diệt!

Chiến dịch Hồ Chí Minh kết thúc toàn thắng vào ngày 30-4-1975, đồng nghĩa với giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Ngày này là dấu son rạng rỡ trong lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Mới đó mà đến hôm nay đã tròn 48 năm. Một sự kiện lịch sử ghi lại dấu ấn sâu đậm trong tâm khảm của nhiều thế hệ, các tầng lớp nhân dân bởi ý nghĩa trọng đại của sự kiện lịch sử này được chia sẻ thành kỷ niệm riêng của bao hồi ức, suy ngẫm từng số phận, từng cảnh ngộ ở khoảnh khắc không thể nào quên của một đời người.

48 tháng tư đã đi qua, 48 năm hòa bình, thống nhất đất nước. Những chàng trai, cô gái trực tiếp làm nên chiến thắng lịch sử ngày 30-4 hôm ấy nay đầu đã bạc, thậm chí nhiều người đã ra đi về cõi vĩnh hằng. Biết bao nhiêu nắm xương vẫn còn lạc giữa rừng sâu. Biết bao nhiêu bà mẹ đến bây giờ vẫn chờ con.

Dù ở hoàn cảnh nào thì cũng đã an bài, thế nhưng nhiều phương tiện truyền thông vẫn đau đáu những lời nhắn tìm đồng đội… Thật đau lòng lắm chứ, nhưng nếu không có những người con trung hiếu xả thân hy sinh ấy thì không có tháng tư hào hùng bất diệt. Và không có tháng tư năm ấy thì không thể có Việt Nam hòa bình, thống nhất, đổi mới năng động như hôm nay. Theo số liệu thống kê, có trên 3,6 triệu người, trong đó hơn 1 triệu quân chính quy hy sinh anh dũng trong cuộc chiến chống Mỹ, cứu nước để có ngày thống nhất đất nước hôm nay.

Cùng toàn miền Nam, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Rạch Giá (nay là tỉnh Kiên Giang), với tinh thần tự lực, tự cường đã đoàn kết một lòng, kịp thời đứng lên hòa chung khí thế tổng tấn công và nổi dậy trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giải phóng hoàn toàn tỉnh nhà, kết thúc thắng lợi vẻ vang trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Những gương mặt rạng rỡ của các mẹ, các chị mừng chiến thắng tại TX. Rạch Giá ngày 15-5-1975. Ảnh TL

Những gương mặt rạng rỡ của các mẹ, các chị mừng chiến thắng tại TX. Rạch Giá ngày 15-5-1975. Ảnh TL

Cảm ơn ngày chúng ta được ôm trong lòng trọn vẹn Tổ quốc Việt Nam từ Nam đến Bắc, từ Trường Sơn ra Biển Đông, từ đồng bằng sông Hồng đến đồng bằng sông Tiền, sông Hậu… Cảm ơn ngày đem lại độc lập, thống nhất, hòa bình, đem lại bầu trời xanh tự do và mặt đất thanh bình cho Tổ quốc Việt Nam.

Cảm ơn và đời đời nhớ ơn hàng triệu chiến sĩ, đồng bào đã ngã xuống, hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc. Cảm ơn anh, chị em thương binh, bệnh binh… còn mang trong mình thương tích chiến tranh.

Cảm ơn ngày 30-4 vĩ đại đã đưa lại cho Tổ quốc Việt Nam hôm nay, tuy còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng đã ngẩng cao đầu, xác lập vị thế và bản lĩnh của mình hòa nhập vào thế giới sôi động và phát triển. Chúng ta phát huy tinh thần và trí tuệ ngày 30-4, một tinh thần gang thép, một trí tuệ Việt Nam hùng cường.

Cuộc sống không ngừng chuyển động. Cái đích mà Việt Nam hướng đến không phải chỉ là ngày 30-4 của 48 năm sau mà còn biết bao nhiêu năm của ngày 30-4 diễn ra trên đất nước ta.

Thế hệ tham dự ngày 30-4-1975 ngày nay không còn đông đủ và về sau sẽ tiếp tục vắng mặt. Đó là quy luật sinh tồn. Với ý nghĩa đó, ngày 30-4 là ngày của hôm qua và ngày của hôm nay. Thế hệ ra đời sau ngày 30-4-1975 từng bước trưởng thành, đầy sức sống với những cái mới, sáng tạo, đột phá… Đây là lớp người trực tiếp chèo lái con thuyền đưa đất nước trên con đường ấm no, hạnh phúc.

Cảm ơn ngày 30-4 vĩ đại. Ngày ấy đang nhìn chúng ta và khích lệ những thành tựu của chúng ta. Đồng thời cũng lo âu thắt ruột, cháy lòng về tệ nạn xã hội, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phai nhạt lý tưởng cách mạng, sa sút đạo đức, lối sống đang diễn ra trong một bộ phận xã hội.

Ngày ấy tuy đã 48 năm rồi vẫn còn như mới hôm nay. Những giọt máu, nước mắt lặng lẽ rơi, những hy sinh âm thầm mà vĩ đại để được đến đích ngày ấy đang nhìn và đánh giá chúng ta. Đồng thời đặt cho chúng ta câu hỏi: Sống thế nào, nghĩ thế nào… cho xứng đáng với ngày ấy - ngày 30-4 vĩ đại?

TRƯƠNG THANH NHÃ

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//trong-nuoc/30-thang-4-ngay-vi-dai-bat-diet!-13599.html