360 giờ 'chiến đấu' cứu bệnh nhân người Anh

Bác sĩ Lê Viết Nhiệm thường nhìn bệnh nhân (BN) người Anh và nhún vai ra hiệu 'mọi cái sẽ ổn'. Nhưng khó ai có thể biết được, các bác sĩ đã phải trải qua 360 giờ 'chiến đấu' đầy căng thẳng trong căn phòng được kẻ vạch đỏ (ở BVĐK Trung ương Quảng Nam) để điều trị cho BN mắc Covid-19 số 57. BN này là một sĩ quan Cảnh sát Hoàng gia Anh.

Bác sĩ Lê Viết Nhiệm thường nhìn bệnh nhân (BN) người Anh và nhún vai ra hiệu "mọi cái sẽ ổn". Nhưng khó ai có thể biết được, các bác sĩ đã phải trải qua 360 giờ "chiến đấu" đầy căng thẳng trong căn phòng được kẻ vạch đỏ (ở BVĐK Trung ương Quảng Nam) để điều trị cho BN mắc Covid-19 số 57. BN này là một sĩ quan Cảnh sát Hoàng gia Anh.

Nụ cười của những "chiến binh" áo blue ở BVĐK Trung ương Quảng Nam khi BN 57 khỏi bệnh.

Nụ cười của những "chiến binh" áo blue ở BVĐK Trung ương Quảng Nam khi BN 57 khỏi bệnh.

Sáng 16-3, xe cấp cứu hụ còi chạy từ TP Hội An vào BVĐK Trung ương tỉnh Quảng Nam, tiến về khu điều trị nằm ở góc trái của bệnh viện. Ca bệnh số 57 là một khách du lịch người Anh (nam, 66 tuổi), hành khách trên chuyến bay VN0054 từ Anh đến Hà Nội ngày 9-3. Cùng với 15 du khách khác, BN tới TP Hội An, tỉnh Quảng Nam thì được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó, BN 57 đã được đưa đến BVĐK Trung ương Quảng Nam để cách ly và điều trị vào ngày 16-3, cũng là ngày dịch Covid- 19 đang tăng tốc ở Châu Âu và cả Vương quốc Anh.

TS, BS Đinh Đạo, Giám đốc bệnh viện đã ngay lập tức chỉ đạo các bộ phận triển khai theo "kịch bản" đã được phân công. Được biết, từ chiều 30 Tết, toàn thể cán bộ, công nhân viên bệnh viện đã được nghe phổ biến và lên phương án sẵn sàng "chiến đấu với dịch bệnh". Bệnh viện kích hoạt mạnh mẽ các hoạt động chiến đấu chống dịch, tổ chức tổng diễn tập Covid-19. Nhưng cũng ngay lúc đó, tại BV, đã có những tình huống nằm ngoài dự kiến. Đó là làn sóng dư luận về BN người Anh này. Ánh mắt BN nhìn các bác sĩ với vẻ dè dặt... Phòng công tác xã hội của bệnh viện được giao nhiệm vụ viết ngay một bài tuyên truyền mang tựa đề "Có một virus mang tên kỳ thị". Tiếng loa vang khắp các khoa phòng đã làm cho các BN đang điều trị tại bệnh viện không còn lo lắng.

Thực đơn để chăm sóc BN 57.

Thực đơn để chăm sóc BN 57.

Sống giữa vạch đỏ

Khoa điều trị đặc biệt này là một căn phòng được dán các vạch kẻ dưới đất và trước các cửa phòng điều trị, phòng ngủ, thậm chí cả dép đặt trên kệ. Những người vào căn phòng có vạch đỏ thì trong suốt thời gian 14 ngày không được lấn làn, bước sang vạch khác, vì đó là vạch nguy hiểm, nguy cơ lây nhiễm rất cao. Còn những người bước qua vạch vàng thì cũng không được lấn vạch đỏ, vì được xếp vào diện nguy cơ lây nhiễm. Còn phòng xanh là tuyến chuẩn bị. Ngay từ ngày đầu tiên thu dung và điều trị BN 57, người đầu tiên bước qua vạch đỏ là TS, BS Lê Viết Nhiệm (SN 1986) và các nữ hộ lý.

Điều khá ngạc nhiên là vợ của BN 57 lại không mắc Covid-19. Nhưng bà vẫn được đưa vào chế độ theo dõi đặc biệt ở phòng vàng. Bà cho biết, rất buồn khi chồng có kết quả dương tính với Covid -19 nhưng cũng mừng vì hai vợ chồng được cách ly trong 1 bệnh viện và các bác sĩ chăm sóc rất nhiệt tình. "Ban đầu là cảm giác lo âu, nhưng rồi sự lo lắng đã trôi qua phần nào nhờ sự tận tình của các bác sĩ", bà nói.

BS Nhiệm có thời gian học tiến sĩ y khoa ở Pháp nên thuận lợi trong việc giao tiếp với BN 57. Lo ngại thể trạng BN bị sa sút, do không ăn được, các bác sĩ đã đưa đến ngay 7 bảng thực đơn, bao gồm nhiều món ăn dành cho người nước ngoài. BN 57 sau vài ngày đã không còn lo lắng. Ông là một sĩ quan cảnh sát, hàng ngày khoác bộ cảnh phục và chiếc mũ truyền thống đã có từ hàng trăm năm dành cho Cảnh sát Hoàng gia Anh. Nhưng có lẽ ông chưa bao giờ lại nghĩ, có ngày lại phải bị hạn chế đi lại trong một căn phòng và chỉ được phép nhìn vợ mình qua 2 lớp cửa gương.

"Tất cả ổn thôi"

1 ngày trôi qua ở BVĐK Trung ương Quảng Nam, từng nhịp thở của BN luôn được các bác sĩ dõi theo trực tiếp và thông qua camera.

Từ ngày 18-3, BN được điều trị tích cực nên đã cắt dần các dấu hiệu của bệnh Covid-19. Đúng 12 ngày sau khi BN nhập viện, mẫu thử đầu tiên được kiểm tra, cho ra kết quả vẫn đang dương tính. BS Nhiệm nhớ lại, khi thông báo với BN về việc kết quả không phải là điều dễ dàng. BN sau khi được lấy mẫu xét nghiệm thường nhìn chằm chằm vào bác sĩ, hộ lý như muốn đặt câu hỏi "tôi ổn chưa!?". BS Nhiệm đành phải thông báo với vẻ không mấy nghiêm trọng "cần nghỉ ngơi thêm, mọi cái rồi sẽ ổn". Đó là câu nói được lặp lại nhiều lần cùng cái ấn nhẹ lên vai của các bác sĩ khiến cho tâm trạng BN 57 dần tốt hơn.

Niềm vui đến vào ngày 5-4, khi BN 57 được xuất viện. TS, BS Đinh Đạo cho biết, trong suốt quá trình cách ly và điều trị cho BN, bệnh viện thực hiện đúng phác đồ của Bộ Y tế và của ngành y tế Quảng Nam. Sau 2 lần xét nghiệm liên tiếp vào các ngày 28-3 và 1-4, mẫu bệnh phẩm của BN 57 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Trong quá trình điều trị, BN hợp tác tốt với nhân viên y tế.

5-4 cũng là ngày toàn thế giới có hơn 1,5 triệu ca mắc Covid-19, nước Anh đứng hàng thứ 8 với 60.733 người nhiễm, 7.097 người chết.

LÊ VĂN CHƯƠNG

>> Thêm một ca mắc Covid-19 mới, là chuyên gia dầu khí người Anh

>> 15 ngày Việt Nam không có ca mắc Covid-19 mới

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_224306_360-gio-chien-dau-cuu-benh-nhan-nguoi-anh.aspx