4 anh em lập bàn thờ vọng cha trong khu cách ly ở Huế

Không thể về nhà chịu tang cha, 4 anh em đã được các chiến sĩ khu cách ly T4 phường Phú Thượng (TP Huế) hỗ trợ lập bàn thờ vọng ngay trong phòng cách ly.

Theo đó, 4 anh em ruột gồm Văn Nam (37 tuổi), Văn Hoàng (33 tuổi), Văn Rin (32 tuổi) và Văn Thị Phương (22 tuổi), quê ở xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc. Nghe tin cha ốm nặng, họ từ TP.HCM về Huế và được cách ly tại khu cách ly T4 từ ngày 19/7. Một người em trai khác của anh Nam về từ Đà Nẵng cũng đang được cách ly tại khu cách ly T3.

"Khi chúng tôi đang trong thời gian cách ly thì cha đã mất. Được sự hỗ trợ của mọi người, mấy anh em đã lập bàn thờ vọng cho cha", anh Nam tâm sự.

 Lập bàn thờ vọng trong khu cách ly. Ảnh: Trần Lưu Lộc.

Lập bàn thờ vọng trong khu cách ly. Ảnh: Trần Lưu Lộc.

Anh Nam cho biết các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại khu cách ly T4 đã đến chia sẻ, động viên tinh thần trước sự mất mát của người thân.

4 anh em đều làm nghề may mặc ở TP.HCM, thu nhập ổn định. Dịch bệnh bùng phát khiến cuộc sống của họ lâm vào khó khăn.

Chính quyền tỉnh Thừa Thiên - Huế đã lập kế hoạch đưa công dân địa phương ở TP.HCM về quê. Do số lượng người dân đăng ký quá lớn, UBND tỉnh đã ưu tiên cho các trường hợp phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người già được về trước.

Trong đợt đầu, Thừa Thiên - Huế sẽ đón 240 công dân từ TP.HCM về bằng đường hàng không vào chiều 26/7.

Điền Quang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/4-anh-em-lap-ban-tho-vong-cha-trong-khu-cach-ly-o-hue-post1243367.html