4 điểm nhấn vòng 4 V.League

Chưa kể trận đấu muộn nhất Hải Phòng - CAHN, chỉ có 1 đội chủ nhà ca khúc khải hoàn khi V.League trở lại. Nhưng không hẳn đây là vòng đấu 'sát chủ'.

CLB TP.HCM thắng Thể Công Viettel là bất ngờ lớn nhất vòng 4

CLB TP.HCM thắng Thể Công Viettel là bất ngờ lớn nhất vòng 4

* Nam Định tiếp tục chuỗi toàn thắng

Sau khi thắng các CLB: Quảng Nam, Khánh Hòa và TP.HCM, Nam Định nối dài mạch thắng lên con số 4 để củng cố ngôi đầu, lần này là ngay trên sân đối thủ khó chơi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đặc biệt, bộ đôi tiền đạo ngoại Hendrio - Rafaelson tiếp tục tỏa sáng. Rafaelson có cú đúp bàn thắng để dẫn đầu danh sách “vua phá lưới” với 5 pha lập công, còn Hendrio có đúp kiến tạo.

Không chỉ vậy, sau bàn thắng “mở hàng” cho Nam Định ở Cúp QG, Văn Toàn lại có bàn thắng đầu tiên cho CLB mới ở V.League. Như vậy, tính cả bàn mở tỷ số vào lưới Philippines cho đội tuyển Việt Nam, chỉ trong vòng 17 ngày, cựu tiền đạo HAGL đã “nổ súng” ở cả 3 trận gần nhất trên mọi đấu trường trong 2 màu áo.

* Bất ngờ CLB TP.HCM

Dù CLB TP.HCM được chơi trên sân nhà nhưng ít ai nghĩ họ sẽ đánh bại Viettel. Đặc biệt, đây lại là trận đầu tiên phiên hiệu Thể Công được khôi phục sau 14 năm.

Hoàng Đức được soi rất kỹ, nhưng đã có một trận đấu hết sức nhạt nhòa. Dường như ứng cử viên Quả bóng vàng 2023 đang gặp vấn đề về “cái đầu”.

Bằng lối chơi nhẫn nhịn, biết người biết ta, với cú đúp của Timite, CLB TP.HCM nhảy tới 4 bậc, vươn lên hạng 4.

* Hà Nội FC nhận thất bại thứ 3

Những tưởng Hà Nội FC đã cắt đứt cơn khủng hoảng đầu mùa, nhưng trở về sân nhà họ lại nhận trận thua thứ 3 trước Quy Nhơn Bình Định. Bàn thua duy nhất có thể là tai nạn khi Xuân Mạnh chuyền về nửa vời, nhưng đây là chiến thắng xứng đáng cho đội bóng đất võ mùa này khiêm tốn hơn rất nhiều.

HLV Đinh Thế Nam thừa nhận sự đi xuống về chất lượng đội hình của Hà Nội FC, cần phải sớm cải thiện tình hình, nhưng muốn bổ sung lực lượng phải chờ ít nhất tới tháng 3 năm sau.

* 4 CLB vẫn chưa biết thắng

Dẫn trước ngay từ phút thứ 2 nhưng may mắn HAGL mới có trận hòa 1-1 trước đội khách B.Bình Dương. Với chỉ 2 điểm, HAGL tiếp tục giậm chân ở đáy bảng.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng mới chỉ có 2 trận hòa, rơi xuống áp chót. Trong khi đó, SLNA và Quảng Nam tạo nên cơn mưa bàn thắng trên sân Vinh với 4 bàn chia đều cho mỗi đội. Dù mới qua 4 vòng nhưng cùng với Khánh Hòa (thua Thanh Hóa 0-2 trên sân nhà), đây là 4 CLB sớm được nhận diện trong nhóm chạy đua trụ hạng.

Trường Xuyên

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202312/4-diem-nhan-vong-4-vleague-4e85b80/