4 du khách mất tích hơn 30 giờ tại vùng đất hoang, được tìm thấy nhờ một bài đăng trên mạng
Một vụ mất tích hy hữu tại vùng địa hình hoang mạc vừa kết thúc với cái kết có hậu.
Ngày 27/7, bốn du khách tự lái xe vào khu vực gần thị trấn Lạnh Hồ (huyện Mang Nhai, tỉnh Thanh Hải) đã mất liên lạc với gia đình và người thân suốt hơn 30 giờ, khiến dư luận không khỏi lo lắng. Thông tin tìm người nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng và giới truyền thông.

Theo người nhà, nhóm gồm 4 người, đi bằng 2 xe ô tô, di chuyển từ Tân Cương trở về Tứ Xuyên, đã bị mất liên lạc từ ngày 26/7 sau khi đi qua khu vực địa hình phức tạp giữa đường "Hỏa tinh số 1" và vùng cảnh quan Yadan. Các cuộc gọi đều không kết nối được và không có dấu hiệu định vị mới. Cảnh sát địa phương lập tức vào cuộc điều tra.
Đến sáng 29/7, theo thông tin từ Đồn Công an thị trấn Lạnh Hồ, cả 4 người cùng hai phương tiện đã được tìm thấy an toàn vào rạng sáng 28/7 và hiện đang trên đường trở về Tứ Xuyên. Một thành viên trong nhóm mất tích - bà Hầu cho biết, ban đầu họ tưởng nơi xe bị mắc kẹt gần rìa khu vực hoang mạc nên quyết định đi bộ tìm cứu trợ, nhưng chỉ phát hiện một chiếc xe ủi hoang phế. Trong suốt 2 ngày bị mắc kẹt, họ phải hạn chế sử dụng nước và dùng son môi để viết thông điệp cầu cứu lên các vật dụng.
Đáng chú ý, bước ngoặt trong hành trình tìm kiếm lại đến từ một bài đăng của người lạ trên mạng xã hội. Ngày 27/7, một tài khoản đăng tải thông tin về việc họ tình cờ phát hiện một chiếc SUV mang biển số Tứ Xuyên bị mắc kẹt trong cát gần cửa ra của tuyến đường Hỏa tinh số 1, không có người trong xe. Người này suy đoán các hành khách có thể đã rời xe để tìm cứu viện.
Người thân của nhóm mất tích đã nhanh chóng liên hệ với người đăng bài và nhờ vậy có được tọa độ chính xác của chiếc xe, giúp lực lượng chức năng nhanh chóng tìm ra cả nhóm vào lúc 0h17 ngày 28/7, chỉ 20 phút sau khi xác định được vị trí.
Chia sẻ với phóng viên tờ Cực Mục News, người đăng bài viết cũng là một khách du lịch vô tình đi lạc kể lại: "Chúng tôi cũng đi sai đường. Lúc đó chỉ định đi tuyến Hỏa tinh số 1 nhưng đi nhầm sang một ngả khác, và rồi thấy chiếc xe bị kẹt trong cát. Không ngờ bài đăng lại hữu ích đến vậy". Phía người nhà các du khách bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc: "Nếu không phát hiện sớm, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Cảm ơn người đã đăng tin - ân nhân cứu mạng của gia đình tôi".
Được biết, khu vực mà nhóm du khách đi lạc là vùng sa mạc và địa hình Yadan, nơi thường xuyên gây nhầm lẫn cho người điều khiển phương tiện do thiếu biển báo rõ ràng và điều kiện tự nhiên khắc nghiệt. Trong phần bình luận của bài đăng tìm người, nhiều cư dân mạng cũng cho biết từng gặp tình trạng tương tự tại tuyến đường này và kêu gọi du khách cẩn trọng.