4 giờ đại phẫu cứu sống Trung tá Công an

Ngày 10/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, các bác sĩ vừa thực hiện thành công ca đại phẫu kéo dài gần 4 giờ đồng hồ, giành lại sự sống cho một Trung tá Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy.

Theo thông tin, bệnh nhân là Trung tá Phạm Ngọc Khánh, Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa. Bệnh nhân được đưa vào Trung tâm Cấp cứu trong tình trạng mất máu nặng, ý thức lơ mơ, da niêm mạc nhợt nhạt, huyết áp khó đo. Đặc biệt, vùng cổ trái có vết thương kích thước 4x1cm thấu sâu vào khoang miệng, máu đỏ tươi phun ra nhiều.

Tiếp nhận thông tin từ trước và đánh giá nhanh tình trạng bệnh nhân, quy trình "báo động đỏ nội viện" lập tức được kích hoạt khẩn cấp.

4 ê-kíp liên chuyên khoa gồm: Gây mê hồi sức, Phẫu thuật Thần kinh - Lồng ngực, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt và Huyết học - Truyền máu đã được huy động tổng lực, vừa hồi sức tích cực vừa đẩy thẳng bệnh nhân về phòng mổ.

Khi vừa lên bàn mổ, do máu từ vết thương vùng cổ và khoang miệng tràn ra quá nhiều gây tắc nghẽn đường thở, Trung tá Khánh rơi vào trạng thái ngừng tuần hoàn (ngừng tim).

Hiện các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân ổn định, tự thở và ăn uống tốt, các vết mổ đã liền da.

Hiện các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân ổn định, tự thở và ăn uống tốt, các vết mổ đã liền da.

BSCKI Nguyễn Văn Tam, Phó Trưởng khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa nhớ lại khoảnh khắc nghẹt thở: “Toàn bộ ê-kíp lúc đó phải chạy đua với từng giây, triển khai đồng thời hàng loạt biện pháp mở khí quản cấp cứu để thông đường thở, hồi sinh tim phổi nâng cao và truyền máu khẩn cấp. Sau 5 phút nỗ lực không ngừng nghỉ, tim bệnh nhân đã đập trở lại, mở ra cơ hội vàng để tiếp tục cuộc phẫu thuật”.

Sau khi kiểm soát được đường thở và ổn định huyết động tạm thời, các phẫu thuật viên tiến hành mở rộng vết thương để xử lý tổn thương sâu. Lúc này, tổn thương hiện ra rất phức tạp do động mạch cảnh ngoài bên trái bị đứt rời hoàn toàn, đầu mạch phun máu dữ dội; tuyến nước bọt mang tai bị rách sâu; đáy vết thương xuyên thấu qua amidan và màn hầu hai bên, thông trực tiếp với khoang miệng và vùng hầu.

Ths.BS Nguyễn Tô Hoàng, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh Lồng ngực cho biết: “Chúng tôi phải chạy đua với thời gian để kẹp tạm thời động mạch tổn thương nhằm cầm máu, sau đó tiến hành phẫu thuật tinh vi nối phục hồi động mạch cảnh ngoài để tái lập lưu thông máu lên vùng đầu. Việc phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa lúc này là bắt buộc, làm sao vừa phải cứu sống được người bệnh, vừa phải bảo tồn tối đa chức năng vùng đầu, mặt, cổ cho đồng chí”.

Trong suốt quá trình đại phẫu, bệnh nhân đã được truyền tổng cộng 26 đơn vị máu và các chế phẩm máu để bù lại lượng máu đã mất.

Sau gần 4 tiếng căng thẳng, ca mổ đã thành công tốt đẹp. Đến ngày thứ 10 sau phẫu thuật, sức khỏe của Trung tá Phạm Ngọc Khánh đã hồi phục kỳ diệu, hiện tinh thần tỉnh táo, giao tiếp bình thường, các chỉ số sinh tồn ổn định, tự thở và ăn uống tốt, các vết mổ đã liền da.

Được biết, trước đó vào ngày 1/6, Tổ công tác do Trung tá Phạm Ngọc Khánh chỉ huy phối hợp với Công an xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) tiến hành triệu tập, xét nghiệm ma túy đối với đối tượng Lê Đình Triều (SN 1990, trú tại địa phương). Tuy nhiên, đối tượng này không chấp hành mà khóa chặt cửa cố thủ bên trong, tay lăm lăm hung khí chống đối quyết liệt.

Trung tá Khánh đã trực tiếp tiếp cận sát cửa để tuyên truyền, vận động, thuyết phục đối tượng buông dao. Bất ngờ, cánh cửa bật mở, Lê Đình Triều điên cuồng cầm dao nhọn lao thẳng ra ngoài tấn công tổ công tác.

Trong khoảnh khắc nguy hiểm, nhằm bảo vệ an toàn cho đồng đội phía sau, Trung tá Khánh đã dũng cảm lao lên khống chế, tước hung khí từ tay kẻ cuồng loạn. Trong lúc giằng co, Trung tá Khánh đã bị đối tượng dùng dao đâm trúng vùng cổ gây đứt động mạch cảnh. Ngay sau khi khống chế được đối tượng, tổ công tác đã lập tức băng bó vết thương và đưa Trung tá Khánh đi cấp cứu.

Thành Phan

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/4-gio-dai-phau-cuu-song-trung-ta-cong-an-525433.html