4 năm qua, nữ tiếp viên hàng không bị ô tô tông giờ ra sao?

4 năm qua kể từ ngày bị chiếc ô tô Mercedes tông trúng, nữ tiếp viên hàng không Nguyễn Thị Bích Hường với tinh thần lạc quan chia sẻ: ''Giờ mình có sao dùng vậy, chấp nhận thôi'.

Sau tai nạn xảy ra sáng mùng 6 Tết của 4 năm trước (ngày 30/1/2020), nữ tiếp viên hàng không Nguyễn Thị Bích Hường bị thương tật tới 79%.

Sau tai nạn xảy ra sáng mùng 6 Tết của 4 năm trước (ngày 30/1/2020), nữ tiếp viên hàng không Nguyễn Thị Bích Hường bị thương tật tới 79%.

Chị Hường trải qua một loạt ca mổ, giờ đây, trên cơ thể chị chằng chịt những vết sẹo. Những lúc trái gió trở trời, chị lại bị những cơn đau cơ, xương không buông tha...

Chị Hường trải qua một loạt ca mổ, giờ đây, trên cơ thể chị chằng chịt những vết sẹo. Những lúc trái gió trở trời, chị lại bị những cơn đau cơ, xương không buông tha...

Đưa tay lật từng trang sổ khám bệnh, chị Hường cho biết lần kiểm tra sức khỏe gần nhất, bác sĩ kết luận chị bị thoái hóa cột sống thắt lưng, thoái hóa khớp cổ chân trái,… do di chứng của vụ tai nạn.

Đưa tay lật từng trang sổ khám bệnh, chị Hường cho biết lần kiểm tra sức khỏe gần nhất, bác sĩ kết luận chị bị thoái hóa cột sống thắt lưng, thoái hóa khớp cổ chân trái,… do di chứng của vụ tai nạn.

Song, với tinh thần lạc quan, nữ tiếp viên hàng không Vietnam Airlines này vui vẻ chia sẻ: “Giờ mình có sao dùng vậy, chấp nhận thôi”.

Song, với tinh thần lạc quan, nữ tiếp viên hàng không Vietnam Airlines này vui vẻ chia sẻ: “Giờ mình có sao dùng vậy, chấp nhận thôi”.

Chị Hường nói động lực lớn nhất để vượt qua những tháng ngày tuyệt vọng chính là nụ cười của con trai và tình yêu thương của mẹ ruột.

Chị Hường nói động lực lớn nhất để vượt qua những tháng ngày tuyệt vọng chính là nụ cười của con trai và tình yêu thương của mẹ ruột.

Cậu bé còn tâm sự với cô bác hàng xóm rằng "con ước được mẹ chở đi chơi bằng xe máy một lần". chị Hường cho biết.

Cậu bé còn tâm sự với cô bác hàng xóm rằng "con ước được mẹ chở đi chơi bằng xe máy một lần". chị Hường cho biết.

"Niềm mơ ước của con giản đơn như vậy mà tôi cũng chưa thể thực hiện được” - chị Hường ngậm ngùi...

"Niềm mơ ước của con giản đơn như vậy mà tôi cũng chưa thể thực hiện được” - chị Hường ngậm ngùi...

Ngày 8/5 vừa qua, sau 2 đợt thi hành án, chị Hường đã nhận được 1,2 tỷ đồng.

Ngày 8/5 vừa qua, sau 2 đợt thi hành án, chị Hường đã nhận được 1,2 tỷ đồng.

Trải qua vụ án kéo dài hơn 4 năm, khi được hỏi về mong ước của mình, chị Hường nhìn xa xăm, nói ước muốn lớn nhất bây giờ là có sức khỏe tốt, được chạy nhảy bình thường như bao người khác.

Trải qua vụ án kéo dài hơn 4 năm, khi được hỏi về mong ước của mình, chị Hường nhìn xa xăm, nói ước muốn lớn nhất bây giờ là có sức khỏe tốt, được chạy nhảy bình thường như bao người khác.

Chị Hường cũng mong gặp được người thương mình để cùng đồng hành trên chặng đường sắp tới.

Chị Hường cũng mong gặp được người thương mình để cùng đồng hành trên chặng đường sắp tới.

Trầm Phương

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/4-nam-qua-nu-tiep-vien-hang-khong-bi-o-to-tong-gio-ra-sao-2009949.html