4 thiếu niên Australia sống sót sau khi trôi dạt trên biển

Bốn thiếu niên trôi dạt trên biển trong đêm tối nhưng may mắn sống sót. Đó là sự việc hy hữu được cảnh sát ca ngợi là một 'phép màu Giáng sinh' xảy ra tại vùng biển ngoài khơi Rosebud, phía Đông Nam Melbourne, Australia.

Theo cảnh sát, cả nhóm đã bắt đầu chèo hai tấm ván từ bãi biển Rosebud ra biển nhưng gặp gió mạnh. Họ bị trôi dạt vào giữa vịnh Port Phillip. Lạnh và mất phương hướng, sau 7 giờ trôi dạt, họ tìm thấy nơi trú ẩn trong một túp lều trên đảo Swan trước khi được các nhân viên an ninh tìm thấy.

Sĩ quan cảnh sát Terence Rowland thông báo: “Tôi rất vui khi thông báo rằng bốn người mất tích hôm qua đã được tìm thấy an toàn và khỏe mạnh ở bên kia vịnh”.

Trước đó, đồ đạc của nhóm bao gồm điện thoại và giấy tờ tùy thân được một người qua đường tìm thấy trên bãi biển vào khoảng 20h tối 19/12, giờ địa phương. Cuộc tìm kiếm 4 người mất tích đã được bắt đầu ngay sau đó.

Cơ quan cứu thương bang Victoria cho biết bốn người được đưa đến bệnh viện Geelong trong tình trạng ổn định và không có thương tích bên ngoài.

Rong Shi, một trong 4 người mất tích, cho biết: “Đã có lúc chúng tôi thực sự mệt mỏi. Khi tôi nhắm mắt lại, tôi cảm thấy không thể điều khiển được tay mình. Mọi chuyện như một giấc mơ đối với tôi. Không thể tin rằng chúng tôi đã làm được – đó thực sự là một phép màu.”

Bố của Rongshi, ông Jack Shi, rất vui mừng khi con mình an toàn trở về. “Chúng tôi rất, rất vui vì điều đó. Thật là thở phào nhẹ nhõm. Chúng tôi đã rất tuyệt vọng”, ông nói.

Được biết, bốn thiếu niên này vừa hoàn thành kỳ thi cuối kỳ ở trường và đến Rosebud để dự lễ kỷ niệm cuối năm. Cảnh sát cho biết vụ việc là một lời cảnh báo rõ ràng cho tất cả người dân Victoria vào mùa hè này.

Sĩ quan cảnh sát Terence Rowland cảnh báo người dân nên lường trước "những mối nguy hiểm đường thủy có thể xảy ra, đặc biệt là trong mùa hè".

Rosebud là một địa điểm du lịch mùa hè nổi tiếng tại Australia. Bãi biển chính hướng ra vịnh Port Phillip.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/chi-tiet/4-thieu-nien-australia-song-sot-sau-khi-troi-dat-tren-bien-147639.htm