40.000 khán giả đội mưa và khoảnh khắc hào hùng tại 'concert quốc gia'
Khoảng 40.000 khán giả đội mưa theo dõi Tổ quốc trong tim tại TP.HCM. Những hình ảnh hào hùng trên sân khấu cùng màn trình diễn của dàn nghệ sĩ tạo nên một đêm nhạc giàu cảm xúc.

Từng tạo dấu ấn tại Hà Nội với hình ảnh hàng chục nghìn khán giả cùng hát Quốc ca, phủ đỏ khán đài trong không khí tự hào, Tổ quốc trong tim trở lại năm nay và lần đầu được tổ chức tại TP.HCM. Chương trình tiếp tục lấy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc làm cảm hứng chủ đạo, được chuyển tải qua âm nhạc và những dàn dựng sân khấu quy mô.
Tối 23/8, khoảng 40.000 khán giả đã đổ về Vạn Phúc City để hòa vào không khí của đêm diễn. Từ cuối giờ chiều, dòng người trong áo đỏ, mang theo cờ Tổ quốc đã phủ kín khu vực tổ chức, tạo nên khung cảnh rộn ràng trước giờ khai màn.
40.000 khán giả hát Quốc ca dưới mưa
Trước giờ khai màn, mưa lớn bất ngờ trút xuống, khiến các khu vực khán đài được phủ kín bằng những chiếc áo mưa. Dù vậy, không khí gần như không hạ nhiệt. Sau phần warm-up với Ngôi sao trên ngực áo do Hoàng Bách, đúng 20h, chương trình bắt đầu như kế hoạch.
Điểm nhấn đầu tiên là nghi thức thượng cờ với sự tham gia của các chiến sĩ Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quân khu 7. Dẫn đầu đội hình là quân kỳ Quyết thắng, theo sau là 34 chiến sĩ, con số gợi nhắc 34 thành viên đầu tiên của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.
Dưới hệ thống ánh sáng bao phủ sân khấu chữ V, đội tiêu binh tiến bước trong tiếng nhạc Tiến bước dưới quân kỳ. Phần dàn dựng giữ sự trang trọng, hạn chế hiệu ứng không cần thiết, để đội hình chiến sĩ và lá cờ trở thành trung tâm.




Khoảng 40.000 khán giả phủ kín khu vực khán đài, tạo nên không khí sôi nổi, giàu khí thế.
Khi Tiến quân ca vang lên, khán giả phía dưới đồng loạt đứng dậy. Các chiến sĩ, đoàn nghệ thuật và nhóm thiếu nhi hòa giọng trên sân khấu, trong khi biển người phía dưới giơ cao những lá cờ đỏ sao vàng. Mưa vẫn rơi nhưng tiếng hát Quốc ca và tiếng vỗ tay từ hàng vạn người tạo nên một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất đêm diễn.
Sau phần nghi lễ, chương trình bước vào chương đầu tiên, mang tên Non sông một dải, đưa khán giả trở lại những chặng đường đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước bằng âm nhạc.
Tùng Dương, Võ Hạ Trâm khoe giọng nội lực
Chương đầu được xây dựng như một trường đoạn lịch sử bằng âm nhạc. Lần lượt các ca khúc Nam Bộ kháng chiến, Vì nhân dân quên mình, Hò kéo pháo, Hành quân xa, Tiểu đoàn 307, Chiến thắng Điện Biên, Bài ca Trường Sơn, Bước chân trên dải Trường Sơn, Tự nguyện, Nổi lửa lên em, Bác đang cùng chúng cháu hành quân... liên tục nối nhau.
Thay vì tách thành nhiều màn solo độc lập, ê-kíp chọn cách kết nối các tác phẩm thành liên khúc, giữ nhịp chương trình liền mạch. Phần hòa âm được làm dày hơn để phù hợp với không gian ngoài trời, kết hợp trống, bè và nhiều lớp nhạc cụ, giúp những giai điệu quen thuộc thêm phần hào hùng trên sân khấu lớn.
Tùng Dương là một trong những giọng hát nổi bật với liên khúc Bài ca Trường Sơn - Bước chân trên dải Trường Sơn. Nam ca sĩ phát huy rõ sở trường ở chất giọng khỏe, vang và giàu năng lượng. Ở những đoạn cao trào, anh liên tục đẩy cảm xúc, tạo được sự hưởng ứng từ khán giả. Phần dàn dựng chủ yếu sử dụng ánh sáng mạnh, hình ảnh núi rừng và đội hình minh họa, giúp giọng hát giữ vai trò trung tâm.




Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng cùng nhiều ca sĩ tạo dấu ấn ở chương Non sông một dải
Võ Hạ Trâm mang đến màu sắc khác với Tự nguyện. Nữ ca sĩ sở hữu kỹ thuật tốt nhưng tiết chế đáng kể những đoạn phô diễn quãng giọng. Cách hát mềm ở phần đầu, sau đó mở dần âm lượng về cuối giúp bài hát có đường dây cảm xúc rõ ràng. Giọng Võ Hạ Trâm sáng, chắc và có độ vang tự nhiên, giữ được sự ổn định trong không gian sân khấu lớn.
Ngay sau đó, Đông Hùng đẩy không khí trở lại với Nổi lửa lên em trong bản phối rock. Tiếng trống, guitar cùng tiết tấu mạnh làm ca khúc trở nên hào hùng, sống động hơn. Chất giọng nam tính, khỏe và giàu lực của Đông Hùng đặc biệt phù hợp với cách phối này.
Mạch âm nhạc tiếp tục với Bác đang cùng chúng cháu hành quân, rồi đi đến Tiến về Sài Gòn - Đất nước trọn niềm vui và Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh. Lâm Bảo Ngọc thể hiện ca khúc của Xuân Hồng với chất giọng sáng, trẻ trung. Phần bè và đội hình phụ họa giúp tiết mục có không khí rộn ràng, đưa chương đầu khép lại bằng cảm giác hân hoan.
Những câu chuyện về người lính
Nếu Non sông một dải thiên về khí thế, chương hai Sắc đỏ tự hào chuyển sang màu sắc cảm xúc và có nhiều khoảng lặng hơn.
Một trong những câu chuyện được đưa lên sân khấu là ký ức của cựu tù Phú Quốc Nguyễn Thế Nghĩa. Trong những năm tháng bị giam cầm, ông và đồng đội từng dùng chính máu của mình để vẽ lá cờ. Ngay sau câu chuyện này, chương trình chuyển sang Nỗi đau giữa hòa bình, tạo một khoảng lặng rõ rệt trong mạch đêm diễn.
Với Nỗi đau giữa hòa bình, nữ ca sĩ lựa chọn cách hát thiên về kể chuyện, giữ nhẹ những đoạn đầu trước khi mở rộng cảm xúc ở cao trào. Phần dàn dựng tạo thêm chiều sâu bằng hình ảnh người mẹ chờ con trở về, kết hợp ánh sáng trầm và đội hình phụ họa hạn chế chuyển động.




Chương Sắc đỏ tự hào tạo điểm nhấn với những câu chuyện về người lính và các tiết mục giàu cảm xúc.
Sau những dàn dựng hào hùng của chương trước, sân khấu lúc này gần như được “thu nhỏ” lại để khán giả tập trung vào câu chuyện và giọng hát. Hòa Minzy cũng tiết chế kỹ thuật, đặt cảm xúc và cách nhả chữ ở vị trí trung tâm, giúp tiết mục trở thành một trong những khoảng lặng đáng nhớ của đêm.
Không khí sau đó được đẩy lên trở lại với Hát mãi khúc quân hành do Lâm Bảo Ngọc thể hiện. Nữ ca sĩ tiếp tục phát huy lợi thế ở chất giọng sáng, giàu năng lượng, phù hợp với những tác phẩm đòi hỏi độ vang và khí thế.
Một trong những cảnh nổi bật xuất hiện khi khối sĩ quan đại diện 5 cánh quân và khối nam sĩ quan An ninh nhân dân tiến vào sân khấu. Các đội hình bước đều trong nền âm nhạc mạnh, kết hợp hệ thống ánh sáng mở rộng khắp sân khấu chữ V, tạo nên phần trình diễn trang nghiêm và giàu tính thị giác.
Sau các tiết mục Hi vọng - Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ và liên khúc thiếu nhi Em mơ gặp Bác Hồ - Cùng nhau ta đi lên, không khí chương trình dần chuyển sang màu sắc trẻ hơn.
Noo Phước Thịnh xuất hiện với Nhà tôi có treo một lá cờ. Nam ca sĩ giữ lối hát sáng, rõ lời, cách trình diễn tự nhiên, trong khi phần hòa âm và sân khấu được xử lý gần với màu sắc pop đương đại. Sự xuất hiện của Noo giúp ca khúc có tính đại chúng, đồng thời tạo bước chuyển từ những tiết mục mang sắc thái chính luận sang chương cuối trẻ trung hơn.
SOOBIN bùng nổ ở chương cuối
Sang chương III mang tên Tổ quốc trong tim, màu sắc âm nhạc thay đổi khá rõ. Những bản hành khúc và ca khúc cách mạng dần được lui về sau, thay vào đó là pop, rock, rap cùng âm nhạc điện tử được đưa vào nhiều hơn.
Mở đầu phần này là màn xuất hiện của khối nữ du kích miền Nam, nữ sĩ quan và chiến sĩ gìn giữ hòa bình thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng nữ sĩ quan Cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Các đội hình di chuyển đồng đều, kết hợp âm nhạc và ánh sáng, tạo nên một cảnh tượng nổi bật trên sân khấu.
Hương Tràm và Võ Hạ Trâm cùng xuất hiện trong phần này với Bài ca đất phương Nam - Về miền Tây phiên bản rock. Hai nữ ca sĩ đều sở hữu giọng hát giàu nội lực, giúp bản phối giữ được độ dày cần thiết.




Chương cuối trẻ trung, sôi động hơn với loạt tiết mục kết hợp pop, rock, rap và chất liệu dân gian.
Noo Phước Thịnh trở lại với Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời. So với phần trình diễn trước đó, nam ca sĩ mang đến màu sắc tươi sáng, giàu năng lượng hơn. Điểm nhấn trong bản phối là tiếng sáo xuất hiện bên cạnh lớp âm thanh hiện đại, tạo nét mềm mại và màu sắc Việt.
Sự thay đổi mạnh nhất đến ở set diễn của SOOBIN cùng Hà Lê, Lil Wuyn, 16 Typh và Kimlong trong Người Việt - Trống cơm. Tiết mục pha trộn rap, pop, hip-hop và chất liệu dân gian. Phần beat được làm dày, tiết tấu nhanh, trong khi giai điệu Trống cơm trở thành điểm nhận diện xuyên suốt.
SOOBIN nổi bật ở khả năng kiểm soát sân khấu. Anh vừa hát, rap, thực hiện vũ đạo, vừa tương tác với khán giả mà không để phần trình diễn bị rời rạc. Cách sử dụng quạt, trang phục mang hơi hướm truyền thống kết hợp hệ thống ánh sáng hiện đại cũng giúp phần nhìn có cá tính rõ ràng hơn.
Hà Lê, Lil Wuyn, 16 Typh và Kimlong lần lượt xuất hiện với những đoạn rap riêng. Sự chuyển giao giữa các nghệ sĩ được thực hiện khá mượt, giữ năng lượng xuyên suốt. Phía dưới, nhiều khán giả liên tục nhún nhảy, đưa Người Việt - Trống cơm trở thành một trong những tiết mục sôi động nhất đêm.
Ở phần cuối, Izara Thiên Nga và Muộii cùng xuất hiện trong Nối vòng tay lớn. Cả hai vừa hát vừa trực tiếp chơi nhạc cụ trên sân khấu. Ca khúc quen thuộc được phối theo phong cách rock, với tiếng đàn, trống và phần hòa âm mạnh, tạo cảm giác trẻ trung, phóng khoáng và giàu năng lượng.

Pháo hoa chào mừng concert Tổ quốc trong tim. Ảnh: Anh Tú.
Về cuối, Như có Bác trong ngày đại thắng tiếp tục vang lên, mở ra màn pháo hoa rực sáng trên bầu trời Vạn Phúc City. Hàng chục nghìn khán giả vẫn nán lại, giơ điện thoại ghi hình và reo hò theo những giai điệu cuối.
Sau một đêm có nhiều giọng hát nổi bật, bản phối mới và những màn dàn dựng công phu, hình ảnh đọng lại vẫn là biển người đội mưa, cùng hát, vẫy cờ từ lúc Tiến quân ca vang lên cho đến màn pháo hoa cuối chương trình.
