40 phượt thủ đội mưa về Nam Định tưởng nhớ Trần Lập

'Đây là quê hương anh, tôi muốn thắp lên một ngọn lửa trong tim tất cả anh em yêu phượt, anh ra đi nhưng vẫn còn mãi trong tâm thức mọi người', Mạnh Linh chia sẻ.

Nghệ sĩ Trần Lập không chỉ được giới trẻ yêu mến bởi tài năng âm nhạc, chất máu lửa của anh thể hiện ở tình yêu phượt, đam mê xê dịch.

Tối 18/3, mặc thời tiết mưa, lạnh gần 40 phượt thủ từ Hải Dương, Hà Nội, Nam Định cùng hội ngộ tại quê hương nghệ sĩ Trần Lập và tưởng nhớ về anh bên nhà thờ đổ Hải Hậu.

Các bạn trẻ cùng nhau chuẩn bị củi, đốt lửa trại.

Các bạn trẻ cùng nhau chuẩn bị củi, đốt lửa trại.

Mạnh Linh - người trực tiếp kêu gọi và chuẩn bị hoạt động này, chia sẻ: "Với chúng tôi, Trần Lập là người anh cả của những người đam mê các cung đường. Đây là nơi anh từng đến và cũng chính là quê hương anh, tôi muốn thắp lên một ngọn lửa trong tim tất cả anh em yêu phượt, anh ra đi nhưng vẫn còn mãi trong tâm thức mọi người".

Theo anh Linh, các thành viên đều không quen biết nhau, thời tiết bất lợi, đường xa nhưng ai cũng quyết đi. Trước khi đốt lửa trại, tất cả cùng đứng bên nhau dành 1 phút tưởng nhớ người anh, người bạn trở về cát bụi. Trong giây phút thiêng liêng, không ít người xúc động, rơi nước mắt vì tiếc thương. Tiếp nối là nhiều ca khúc quen thuộc được 40 phượt thủ cùng hát vang như Bông hồng thủy tinh, Đường đến vinh quang, Tâm hồn của đá,...

Các phượt thủ dành 1 phút mặc niệm, tưởng nhớ về Trần Lập tại bãi biển Hải Hậu, Nam Định.

Các phượt thủ dành 1 phút mặc niệm, tưởng nhớ về Trần Lập tại bãi biển Hải Hậu, Nam Định.

Còn với Nguyễn Văn Toàn (Hà Nội) thì nghẹn ngào: "Chương trình bắt đầu từ 24h đêm tới 4h sáng hôm sau nên chúng tôi đã có vô vàn điều để nói về anh. Đây chính là cung đường xúc động nhất mà tôi từng tham gia từ khi biết tới phượt".

Phạm Anh
Ảnh: Mạnh Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/40-phuot-thu-doi-mua-ve-nam-dinh-tuong-nho-tran-lap-post635117.html