400 người chung vui trong đám cưới, phố Wall biến thành sàn nhảy tập thể
MỸ - Cặp đôi Ấn Độ tổ chức đám cưới xa hoa với khoảng 400 người tham gia, vui chơi nhảy múa ở phố Wall - con phố tài chính nổi tiếng.
Phố Wall, khu tài chính nổi tiếng thế giới ở New York, Mỹ đã biến thành đại tiệc đường phố khi cặp đôi người Ấn Độ tổ chức đám cưới với sự tham gia của khoảng 400 người, Nypost đưa tin mới đây.
Những người tham dự mặc trang phục lộng lẫy, như bước ra từ một bộ phim Bollyhood hoành tráng.
Từ những chiếc đầm lóng lánh đính sequin, cho đến vàng bạc trang sức lấp lánh, những người dự đám cưới nhảy múa theo điệu nhạc sôi động có DJ chơi trực tiếp, như thổi bùng sắc màu lên con phố tài chính.
DJ AJ có tài khoản mạng xã hội X @djmumbai hào hứng chia sẻ trên mạng xã hội: "Chúng tôi đã 'đóng cửa' phố Wall để tổ chức đám cưới 400 người. Ai mà ngờ được chứ?".

Cặp đôi tổ chức đám cưới với khoảng 400 người tham gia trên phố Wall. Ảnh: Nypost
Hình ảnh, video đám cưới lan truyền trên mạng khiến cư dân mạng xôn xao. Dư luận không khỏi tò mò muốn biết danh tính của cô dâu chú rể.
"Họ là ai vậy? Phải là tỷ phú mới tổ chức được như thế!", người dùng mạng bình luận.
Theo các thông tin được chia sẻ, chú rể là Varun Navani, CEO của nền tảng AI doanh nghiệp Rolai, còn cô dâu là Amanda Soll. Cả hai sống tại Boston nhưng chọn New York làm nơi đánh dấu ngày trọng đại của đời mình.

Cô dâu chú rể vui vẻ nhảy múa trong bữa tiệc trên phố Wall. Ảnh: Nypost
Chuỗi sự kiện đám cưới kéo dài 4 ngày ở các địa điểm khác nhau, xa hoa không kém gì tiệc cưới của giới thượng lưu Hollywood. Cặp đôi đã nộp tới 28 đơn xin phép để tổ chức ngày trọng đại, chi hàng tỷ đồng để được "vui chơi" ở phố Wall.
Theo quy định từ Văn phòng Thị trưởng, các sự kiện chiếm vỉa hè, lòng đường được phân loại theo quy mô và mức độ ảnh hưởng. Những sự kiện lớn đòi hỏi đóng toàn bộ dãy phố, còn các sự kiện như đám cưới yêu cầu có thêm giấy phép đặc biệt và phối hợp chặt chẽ với cảnh sát New York.
Trong lễ cưới trên đường phố, chú rể Varun Navani xuất hiện nổi bật trong chiếc áo dài truyền thống, đeo vòng cổ ngọc trai và cười rạng rỡ. Có thời điểm, anh được chở bằng một chiếc xe trắng đi xuyên qua phố.
Cô dâu Amanda Soll khiến mọi ánh nhìn đổ dồn với bộ váy truyền thống, do nhà thiết kế hàng đầu Sabyasachi Mukherjee thực hiện.
Bộ trang phục được đính vàng cầu kỳ, kết hợp cùng trang sức lấp lánh và kiểu tóc búi thanh lịch với vài lọn tóc buông nhẹ khéo léo ôm lấy khuôn mặt. Trang điểm của cô mang phong cách cổ điển pha lẫn hiện đại.
Dàn phù rể cũng không hề kém cạnh khi đồng loạt diện trang phục dân tộc màu hồng và trắng, khiến khung cảnh càng giống như một trường quay phim điện ảnh hơn là một đám cưới thực tế.