5 cuốn sách cho tâm hồn thích phiêu lưu

Những hành trình thú vị của các tác giả khiến ta sau khi gấp sách lại, liền muốn xếp hành lý và bắt chuyến xe để nếm trải mọi thanh âm cuộc sống bao la.

 Nuôi dưỡng tâm hồn bằng cách du lịch qua những trang sách, bạn sẽ thấy cuộc sống tươi đẹp biết bao. Ảnh: Dan Dumitriu.

Nuôi dưỡng tâm hồn bằng cách du lịch qua những trang sách, bạn sẽ thấy cuộc sống tươi đẹp biết bao. Ảnh: Dan Dumitriu.

Từng cuốn du ký dưới đây như dẫn dắt những trái tim đam mê phiêu lưu khám phá. Mỗi trang sách mở ra những trải nghiệm độc đáo trên đường đi, được các tác giả mô tả chi tiết và sống động.

Bước chân theo dấu mặt trời

 Ảnh: Alphabooks.

Ảnh: Alphabooks.

Những trang sách dẫn độc giả bước vào không gian văn hóa đậm chất Ấn Độ.

Ở đó có những công trình kiến trúc tinh xảo như đền Taj Mahal, văn hóa truyền thống tinh tế, ẩm thực đa dạng... Nơi đó cũng có sự giàu nghèo phân biệt rõ rệt, nơi ta thấy ranh giới sự sống cái chết quá mong manh khi thấy tận mắt thân xác hóa thành tro bụi (bờ sông Hằng linh thiêng), và cũng là nơi cực kỳ bình yên (Pondicherry).

Qua cuốn sách, tác giả gửi gắm thông điệp về tình bạn, tình cảm gia đình, lòng nhân ái cùng tín ngưỡng thiêng liêng dẫn lối con người tìm đến điều tốt đẹp của cuộc sống.

Từ rừng thẳm Amazon đến quê hương Bolero

 Ảnh: Lâm Hạ.

Ảnh: Lâm Hạ.

Cuốn du ký gồm 4 phần như Amazon (Trong rừng thẳm Amazon), Mexico (Xứ sở của những chiếc đầu lâu pha lê, Peru (Bay trên thành phố đá) và Cuba (Lang thang trên quê hương Bolero).

Không nhiều triết lý, ít sự kê cứu, đây là cuốn sách của hành động. Gần 300 trang sách như bộ phim tài liệu, miêu tả chi tiết hành trình dấn thân khám phá, thâm nhập Nam Mỹ của tác giả.

Trong sách gồm nhiều câu chuyện hấp dẫn về đời sống người dân Nam Mỹ. Đó là chuyện về bùa chú, ma thuật, bói toán còn sót lại nơi những đô thị, phong tục lạ lùng của các bộ lạc trong rừng thẳm, thành phố đá, hòn đảo trôi dạt, đảo búp bê. Tất cả được viết lại chân thật, ngắn gọn kèm tranh ký họa.

Ở mỗi vùng đất tác giả đi qua, anh cũng dành mối quan tâm đặc biệt đến thân phận những người Việt lang thang, lưu lạc. Đôi chỗ, anh dành mối liên tưởng đến sự tương đồng văn hóa với quê hương mình.

Chạm ngõ thiên đường

Cuốn sách kể vể một hành trình đầy màu sắc văn hóa, với các cung bậc cảm xúc trải dài khắp nhiều vùng đất. Từ mảnh đất Thái Lan nhộn nhịp đến Maldives thơ mộng, từ Bhutan yên bình đến Nepal khắc nghiệt.

Từ nền văn hóa đặc sắc, món ăn truyền thống thú vị, tập tục văn hóa kỳ lạ, mảnh đất trù phú cho đến những vùng chịu thảm họa của thiên nhiên… tất cả đều hiện lên sống động và sắc nét qua ngòi bút của tác giả.

Cảm nhận những khó khăn trên từng cung đường sẽ hiểu ra được rằng, đi không chỉ để khám phá thế giới, mà còn là khám phá bản thân, vượt qua chính mình để vươn đến những vùng đất xa hơn.

Chạm ngõ thiên đường là cuốn sách trải nghiệm giúp bạn như được tiếp thêm động lực để bắt đầu hành trình của mình.

Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

 Ảnh: Hồ Nhật Hà.

Ảnh: Hồ Nhật Hà.

Tháng 10/2017, Hồ Nhật Hà (sinh năm 1987, sống tại TP.HCM) bắt đầu chuyến đi xuyên Việt với cây đàn guitar và 100.000 đồng trong túi.

Xuất phát điểm từ Dinh Độc Lập, trong 113 ngày, Nhật Hà đã đi qua 23 tỉnh thành, trải nghiệm biết bao điều mới lạ và tình người nồng ấm trên dải đất hình chữ S. Hành trình ấy được Hồ Nhật Hà kể trong cuốn sách Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar.

Tác giả đi bộ xuyên Việt không chỉ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Tổ quốc, mà còn để kiểm chứng hai điều. Đó là người Việt không hề xấu xí như mạng xã hội từng đưa lên và nếu ước mơ, quyết tâm đủ lớn, chúng ta có thể thực hiện mọi việc.

Qua cuốn sách, tác giả muốn nói với bạn trẻ rằng: "Hãy thử một lần rời khỏi vòng an toàn, dám thực hiện những mơ ước mà bạn ấp ủ bấy lâu và hãy sống một cuộc sống thực sự trọn vẹn ý nghĩa. Đi nhiều hơn và yêu thương nhiều hơn".

Mekong, phù sa phiêu bạt

 Ảnh: Khải Đơn.

Ảnh: Khải Đơn.

Mekong, phù sa phiêu bạt là một cuộc khám phá đậm dấu ấn cá nhân của tác giả về một đời sống khác, che đậy bên dưới cái lạ, cái mới, sự hào nhoáng bề mặt.

Sách được chia làm bốn phần gồm Thái Lan, Campuchia, Lào & Myanmar và Việt Nam. Đây là năm quốc gia hạ nguồn, đang thụ hưởng nguồn tài nguyên thiên nhiên, nhân văn mà dòng Mekong mang lại. Nhưng đây cũng là khu vực chịu ảnh hưởng bởi những thay đổi cực đoan đang diễn ra ở vùng thượng lưu dòng sông này.

Trong cuốn sách này, tác giả không tham vọng chuyển tải những quan điểm mang tính "đại tự sự" mà lặng lẽ với những chuyến du hành cá nhân đơn độc để kể câu chuyện số phận một giới tuyến, một cây cầu hay một con người vô danh luân lạc...

Khánh Vân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/5-cuon-sach-cho-tam-hon-thich-phieu-luu-post1379934.html