5 pháo đài cổ độc đáo ở Ấn Độ dành cho những tâm hồn mê khám phá
Ẩn mình giữa những dãy núi, những vùng đồng bằng khô cằn hay ngoài khơi Biển Ả Rập, nhiều pháo đài cổ ở bang Maharashtra của Ấn Độ vẫn lặng lẽ đứng đó như những nhân chứng của thời gian.

Pháo đài Arnala hiện lên giữa biển như một khung cảnh điện ảnh
Không đông đúc như các điểm du lịch nổi tiếng, những pháo đài này hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ, những câu chuyện lịch sử nhuốm màu huyền thoại và cảm giác được bước vào một thế giới khác, nơi gió biển, đá cổ và dấu tích đế chế Maratha vẫn còn hiện hữu rất gần.
Với những người yêu khám phá và thích tìm kiếm những cung đường ít người biết tới, đây là 5 pháo đài đáng để dành thời gian ghé thăm khi tới đất nước tỉ dân.
Pháo đài Arnala - “người lính canh” giữa biển Ả Rập
Ngoài khơi Virar thuộc Palghar, pháo đài Arnala hiện lên giữa biển như một khung cảnh điện ảnh.
Hành trình đến đây cũng đầy chất phiêu lưu khi du khách phải đi thuyền đánh cá nhỏ từ làng Arnala để vượt sóng ra pháo đài.
Khi con thuyền cập bến, trước mắt là những bức tường thành phủ rêu xanh, những khoảng sân cỏ mọc um tùm và tiếng gió biển thổi qua các lối đi cổ kính.
Arnala là một công trình quân sự cũ. Nơi này mang đến cảm giác tĩnh lặng rất đặc biệt, như thể thời gian đã chậm lại giữa đại dương.
Đây là điểm đến phù hợp với những ai muốn tìm kiếm trải nghiệm khác biệt, tránh xa sự ồn ào của các đô thị lớn.
Du khách có thể đi tàu địa phương tuyến Western Railway đến Virar, sau đó đi xe kéo tới làng Arnala rồi thuê thuyền ra pháo đài. Từ Mumbai đến đây khoảng 70km, rất thích hợp cho chuyến đi ngắn cuối tuần.

Salher là pháo đài cao nhất bang Maharashtra và là điểm trekking nổi tiếng với những người yêu leo núi
Pháo đài Salher - thiên đường cho người mê trekking
Nằm ở quận Nashik, Salher được xem là pháo đài cao nhất bang Maharashtra và là điểm trekking nổi tiếng với những người yêu leo núi.
Hành trình lên đỉnh kéo dài khoảng 3 - 4 giờ, men theo những bậc đá được khắc vào sườn núi. Càng lên cao, khung cảnh càng mở rộng với những thung lũng và dãy núi trải dài phía xa.
Điều đặc biệt của Salher là nơi đây thuộc Di sản Quân sự Maratha của Ấn Độ được UNESCO công nhận.
Trên đỉnh pháo đài vẫn còn những ngôi đền cổ và các dấu tích phòng thủ cho thấy tài năng quân sự đáng kinh ngạc của Đế chế Maratha.
Sau hành trình leo núi khá vất vả, phần thưởng dành cho du khách là khung cảnh ngoạn mục của vùng núi Maharashtra trong làn gió mát lạnh trên đỉnh cao.
Từ Nashik, du khách có thể lái xe đến làng Salher qua Satana để bắt đầu hành trình trekking. Khoảng cách từ Mumbai tới đây khoảng 280km.

Nanded gây ấn tượng với những bức tường đá đồ sộ, hào nước rộng và các cổng vòm cổ kính
Pháo đài Kandhar - vẻ đẹp sa mạc giữa vùng Deccan
Khác với những pháo đài trên núi của Maharashtra, Kandhar lại mang đậm dáng dấp của một pháo đài sa mạc.
Nằm gần thành phố Nanded, công trình gây ấn tượng với những bức tường đá đồ sộ, hào nước rộng và các cổng vòm cổ kính. Dưới ánh nắng vùng Deccan, toàn bộ pháo đài mang màu sắc trầm mặc và mạnh mẽ.
Đi giữa những bể nước tĩnh lặng và các lối đi bằng đá, du khách có cảm giác như đang lạc vào một bộ phim lịch sử. Không gian rộng lớn nhưng ít khách du lịch khiến nơi đây đặc biệt phù hợp với những người thích khám phá di sản theo cách chậm rãi và riêng tư.
Kandhar cách Nanded khoảng 30km và có thể dễ dàng đến bằng ô tô hoặc xe buýt công cộng.

Naldurg tiêu biểu cho kiến trúc thời trung cổ và là một trong những công trình cổ quan trọng của Maharashtra
Pháo đài Naldurg - tuyệt tác kiến trúc giữa mùa mưa
Nếu yêu thích những công trình cổ quy mô lớn, Naldurg là điểm đến khó bỏ qua. Pháo đài nằm ở quận Dharashiv, trải rộng trên gần 100 mẫu đất với hệ thống tường thành, cổng đá và hành lang dài đầy ấn tượng.
Điểm đặc sắc nhất ở đây là Pani Mahal - công trình được xây dựng hòa vào hệ thống đập nước.
Vào mùa mưa, những dòng thác đổ xuống tạo thành “bức rèm nước” tự nhiên bao quanh pháo đài, khiến khung cảnh vừa hùng vĩ vừa thơ mộng.
Đây cũng là thời điểm đẹp nhất để ghé thăm Naldurg, khi màu đá cổ hòa cùng sắc xanh của thiên nhiên và tiếng nước chảy vang vọng khắp công trình.
Pháo đài nằm trên tuyến đường cao tốc Solapur - Hyderabad, cách Dharashiv khoảng 20km và khá thuận tiện để di chuyển bằng đường bộ.

Khanderi là một phần của Di sản Quân sự Maratha được UNESCO công nhận, phản ánh tài năng hàng hải và kỹ thuật của đế chế từng thống trị vùng biển phía Tây Ấn Độ
Pháo đài Khanderi - dấu tích hàng hải giữa đại dương
Ngoài khơi Alibaug, pháo đài Khanderi nằm lặng lẽ trên Biển Ả Rập bên cạnh pháo đài “chị em” Underi. Những bức tường đá nhuốm màu thời gian, tiếng sóng biển và ngọn hải đăng cô độc tạo nên khung cảnh vừa hoang sơ vừa đầy chất thơ.
Khanderi cũng là một phần của Di sản Quân sự Maratha được UNESCO công nhận, phản ánh tài năng hàng hải và kỹ thuật của đế chế từng thống trị vùng biển phía Tây Ấn Độ. Ngày nay, nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn cho những ai thích du lịch biển kết hợp khám phá lịch sử.
Từ Mumbai, du khách có thể đi phà từ Gateway of India đến Mandwa hoặc đi đường bộ tới Alibaug. Sau đó tiếp tục tới làng Thal hoặc Kihim để thuê thuyền ra pháo đài, tùy thuộc vào điều kiện thủy triều và thời tiết biển.
Có những điểm đến không cần quá nhiều ánh đèn hay những chiến dịch quảng bá rầm rộ để tạo sức hút.
Những pháo đài cổ của Maharashtra hấp dẫn bởi chính sự tĩnh lặng và chiều sâu lịch sử mà chúng lưu giữ.
Mỗi bức tường đá, mỗi con đường lát cổ hay mỗi chuyến thuyền ra biển đều mang đến cảm giác như đang mở cánh cửa bước vào quá khứ. Và với những du khách yêu khám phá, đó có lẽ là kiểu trải nghiệm đáng nhớ nhất trong hành trình đi xa.











