50 năm Thống nhất đất nước: Nhiều hoạt động của Trung ương Đoàn tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Tây Ninh
Ngày 28/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, Trung ương Đoàn Thanh nhiên Cộng sản Hồ Chí Minh và Tỉnh đoàn Tây Ninh tổ chức Chương trình giao lưu nhân chứng lịch sử và Lễ dâng hương, thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước gắn với 50 năm giải phóng tỉnh Tây Ninh (30/4/1975 - 30/4/2025).

Chương trình giao lưu nhân chứng lịch sử - nơi ký ức trở về, nơi lòng biết ơn được thắp sáng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82 (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).
Theo Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh Nguyễn Thanh Tùng, Tây Ninh - nơi có Căn cứ Trung ương Cục miền Nam là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, biết bao thế hệ đã sẵn sàng hy sinh bằng máu, mồ hôi, nước mắt và cả tuổi xuân trên vùng đất thiêng liêng phía Tây Nam của Tổ quốc.
Trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt, những chàng trai, cô gái Tây Ninh đã cùng với hàng triệu thanh niên cả nước xếp bút nghiên lên đường nhập ngũ, dũng cảm chiến đấu trên khắp các mặt trận và anh dũng hy sinh, để lại thanh xuân trên chiến trường. Biết bao người đã chịu đựng đòn roi, giam cầm trong ngục tù vẫn kiên trung một lòng với Đảng, với cách mạng, với Bác Hồ kính yêu.
Trải qua 50 năm sau Đại thắng mùa Xuân 1975 giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, Tây Ninh đã và đang đổi mới từng ngày, những cánh đồng xanh tốt trải dài, những khu công nghiệp, đô thị mọc lên, những tuyến giao thông kết nối vươn xa... Thành quả to lớn ấy có được chính là nhờ sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước.
Tại chương trình, đồng chí Đặng Văn Ninh (nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh, nguyên Tổng Đội trưởng Đại đội Lê Kha) chia sẻ, những trang lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam đã được viết nên bằng xương máu của các Anh hùng liệt sĩ. Mỗi tấc đất quê hương Việt Nam đều thấm đẫm máu xương của những người con ưu tú, đã không tiếc thân mình chiến đấu bảo vệ từng đường biên, cột mốc, từng mái nhà yên bình…
Đồng chí Đặng Văn Ninh mong muốn thế hệ trẻ hôm nay mang trên vai trách nhiệm lịch sử to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Trong bối cảnh đất nước hội nhập sâu rộng với thế giới, thanh niên cần không ngừng học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao tri thức, làm chủ khoa học, công nghệ để đáp ứng yêu cầu của thời đại mới.
Trách nhiệm của thanh niên không chỉ là tiếp nối truyền thống vẻ vang của cha ông mà còn phải sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ, dám làm để đưa đất nước phát triển bền vững. Thế hệ trẻ cần ý thức rõ vai trò của mình trong bảo vệ chủ quyền quốc gia, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và hiện thực hóa mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Bằng hành động cụ thể từ học tập tốt, lao động hăng say đến tham gia tích cực các hoạt động cộng đồng, thanh niên chính là lực lượng xung kích, là chủ nhân tương lai, góp phần quyết định vận mệnh dân tộc. Trách nhiệm lịch sử ấy là vinh dự, đồng thời là thách thức mà mỗi người trẻ cần tự giác gánh vác bằng ý chí, khát vọng và hành động thiết thực…

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ.
Tại chương trình, Phó Bí thư Đoàn phường Gia Bình, thị xã Trảng Bàng - Phí Thành Phát bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, thành kính tri ân tới các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Tiếp nối truyền thống cách mạng hào hùng của quê hương, của dân tộc, tuổi trẻ Tây Ninh nguyện ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các phong trào hành động cách mạng tình nguyện giữ trọn niềm tin vào Đảng, vào lý tưởng cách mạng; không ngừng rèn đức, luyện tài, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn; sẵn sàng dấn thân vì cộng đồng, góp phần xây dựng Tây Ninh trở thành một trong những tỉnh phát triển năng động xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của quê hương "trung dũng, kiên cường, đoàn kết, sáng tạo".
Tại buổi lễ, hơn 1.500 thanh niên, đại biểu và nhân dân trên địa bàn tỉnh đã dành phút mặc niệm, thành kính tri ân, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ và thắp nến, dâng hương, dâng hoa tại các phần mộ liệt sĩ trong Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82 - nơi yên nghỉ của gần 15.000 liệt sĩ là những người con từ mọi miền của Tổ quốc đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả.
Cùng ngày, tại thành phố Tây Ninh, Đoàn công tác Trung ương Đoàn và Thường trực Tỉnh đoàn Tây Ninh thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hai (ngụ tại Phường 4) và Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Thạnh (ngụ tại phường Ninh Sơn).