'50 năm toàn thắng về ta': Tiếp lửa truyền thống, khơi dậy khát vọng dựng xây đất nước

Giữa không gian linh thiêng của Hội trường Thống Nhất, nơi ghi dấu thời khắc lịch sử 30-4-1975, chương trình gặp mặt, giao lưu '50 năm toàn thắng về ta' do Báo Quân đội nhân dân phối hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức đã để lại nhiều cảm xúc sâu lắng trong lòng các đại biểu, nhất là thế hệ trẻ.

Những câu chuyện sống động, những ký ức không phai về một thời máu lửa đã thực sự tiếp thêm ngọn lửa yêu nước, khát vọng cống hiến trong tim tuổi trẻ hôm nay.

Lần đầu tiên được gặp mặt các nhân chứng lịch sử, những người trực tiếp làm nên chiến thắng vĩ đại 30-4-1975, Hạ sĩ Cổ Thanh Phong, Trung đội Vệ binh, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân (Quân chủng Hải quân), không giấu được xúc động: “Đây là một ngày may mắn nhất trong đời tôi. Nghe các anh hùng, tướng lĩnh chia sẻ, tôi thực sự ngưỡng mộ và tự hỏi sao họ lại có thể dũng cảm và quả cảm đến vậy”.

 Các thành viên kíp xe tăng 390 truyền lửa cho thế hệ trẻ tại chương trình gặp mặt, giao lưu “50 năm toàn thắng về ta”. Ảnh: XUÂN CƯỜNG

Các thành viên kíp xe tăng 390 truyền lửa cho thế hệ trẻ tại chương trình gặp mặt, giao lưu “50 năm toàn thắng về ta”. Ảnh: XUÂN CƯỜNG

Trong dòng ký ức hào hùng được tái hiện, Hạ sĩ Cổ Thanh Phong đặc biệt ấn tượng với câu chuyện về kíp xe tăng đầu tiên húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập, biểu tượng cho thắng lợi cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. “Tôi tự hỏi, nếu là mình, liệu có làm được như thế không?”, nhưng câu hỏi đó cũng là động lực thôi thúc tôi nỗ lực hơn trong rèn luyện, học tập và thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Với tôi, Quân đội là trường học rèn luyện bản lĩnh, nơi có những trải nghiệm quý giá mà ngoài xã hội không có được”, Thanh Phong khẳng định đầy tự hào.

Chiến sĩ trẻ vui mừng khi lắng nghe câu chuyện từ các nhân chứng lịch sử, những người trực tiếp làm nên chiến thắng vĩ đại 30-4-1975.

Chiến sĩ trẻ vui mừng khi lắng nghe câu chuyện từ các nhân chứng lịch sử, những người trực tiếp làm nên chiến thắng vĩ đại 30-4-1975.

Không chỉ các chiến sĩ, những sinh viên đại diện cho lớp trẻ hôm nay cũng mang trong mình niềm xúc động sâu sắc. Đồng chí Ngô Vương Yến Nhi, Phó bí thư Đoàn Trường Đại học Văn Lang chia sẻ, việc được gặp gỡ các bác, các cô, chú từng trực tiếp góp phần làm nên hòa bình hôm nay là một trải nghiệm quý giá, đồng thời là lời nhắc nhở thiêng liêng về tinh thần yêu nước, ý chí quật cường truyền từ thế hệ trước sang thế hệ sau. “Tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết về những hy sinh, mất mát và hành trình gian khổ mà cha ông ta đã trải qua. Có người ra đi mà không hẹn ngày trở về. Sống trong hòa bình, thế hệ trẻ hôm nay không thể thờ ơ, mà cần phải tiếp tục “chiến đấu” bằng trí tuệ, bằng cống hiến, góp phần xây dựng đất nước phát triển bền vững, sánh vai với bạn bè năm châu”, Yến Nhi bày tỏ.

 Sinh viên Trường Đại học Văn Lang mong muốn sẽ tiếp tục giữ lửa yêu nước và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc.

Sinh viên Trường Đại học Văn Lang mong muốn sẽ tiếp tục giữ lửa yêu nước và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc.

Những hoạt động ý nghĩa như tuyên truyền lịch sử, chia sẻ tài liệu, treo cờ Tổ quốc… đã và đang được Đoàn Trường Đại học Văn Lang triển khai, hòa cùng khí thế tháng Tư lịch sử. Yến Nhi nhấn mạnh, “không chỉ trong tháng Tư, đó còn là một hành trình dài mà tuổi trẻ, với sự đồng hành của tổ chức Đoàn, sẽ tiếp tục giữ lửa yêu nước và khát vọng cống hiến”.

Chương trình gặp mặt, giao lưu “50 năm toàn thắng về ta” đã trở thành nhịp cầu kết nối quá khứ và hiện tại, để thế hệ hôm nay hiểu rằng, những ngày hòa bình không thể tách rời những năm tháng đấu tranh oanh liệt. Và nhiệm vụ của tuổi trẻ không chỉ là tự hào, mà còn là tiếp bước, dựng xây và bảo vệ Tổ quốc bằng tất cả năng lực, bản lĩnh và niềm tin sắt son.

KIỀU OANH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tiep-lua-truyen-thong/50-nam-toan-thang-ve-ta-tiep-lua-truyen-thong-khoi-day-khat-vong-dung-xay-dat-nuoc-824360