6 điều chưa biết về nhà văn đoạt giải Man Booker Quốc tế 2020

Marieke Lucas Rijneveld chưa đọc sách của Kafka và từng tin trường Hogwarts trong 'Harry Potter' có thật.

Cuốn sách thay đổi cuộc đời: Return to Oegstgeest (Jan Wolkers). Marieke Lucas Rijneveld đọc tác phẩm này năm 19 tuổi, khi vừa rời nhà để ra ngoài tự lập. Return to Oegstgeest là tự truyện kể về tuổi thơ của tác giả khi sống tại Oegstgeest - một thị trấn nhỏ ở rìa Leiden, Hà Lan. Ảnh: Viraltab.

Fan cuồng củaHarry Potter và Hòn đá Phù thủy: Rijneveld từng mượn cuốn Harry Potter và Hòn đá Phù thủy từ thư viện trường. Cây bút trẻ yêu thích nó đến mức gõ toàn bộ nội dung cuốn truyện vào máy tính cá nhân. Rijneveld cho rằng điều này giúp nhà văn học được cách viết. Đặc biệt, trong một thời gian dài, nhà văn 29 tuổi tin rằng trường Hogwarts có thật và mơ ước một ngày trở thành sinh viên ở đó. Ảnh: Fortune.

Cuốn sách đầu tiên đọc: Tales of the Wicked Witch (Hanna Kraan). Marieke Lucas Rijneveld yêu thích những tác phẩm viết cho trẻ em của nhà văn Hanna Kraan. Theo nữ tác giả đoạt giải Man Booker Quốc tế 2020, các cuốn sách mang lại cho tác giả này cảm giác an toàn. Rijneveld muốn đắm chìm trong thế giới của truyện - khu rừng thẳm sâu với nhiều loài vật biết nói. Ảnh: Amazon.

Cuốn sách cuối cùng khiến Rijneveld khóc: The Witches (Roald Dahl). Nhà văn đọc truyện và xem phim hoạt hình chuyển thể từ cuốn sách khi 9-10 tuổi. Thời gian đầu, Rijneveld sợ hãi phát khóc với tạo hình và tội ác của những phù thủy. Ảnh: Amazon, IMDB.

Tác giả làm thay đổi suy nghĩ: Anna Enquist. “Khi còn trẻ, tôi đã đọc sách của nhà thơ, nhà phân tâm học người Hà Lan Anna Enquist. Bà mất con gái trong một tai nạn giao thông. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được nỗi đau mất mát, sự tiếc thương có ảnh hưởng như thế nào. Không phải Kinh thánh hay sách thiếu nhi, những bài thơ và cuộc đời của Anna Enquist đã thay đổi suy nghĩ, truyền cảm hứng cho lối viết của tôi”, Marieke Lucas Rijneveld tâm sự.

Hối hận vì không đọc cuốn sách nào?: In Search of Lost Time (Marcel Proust). Bản dịch tiếng Việt của tác phẩm kinh điển này có tựa đề Đi tìm thời gian đã mất. Nó quen thuộc và trở thành cuốn sách yêu thích của hàng nghìn độc giả, nhưng Marieke Lucas Rijneveld chưa đọc hết nó. Điều này cũng trở thành niềm tiếc nuối cho tác giả trẻ. “Tôi rất muốn nghiền ngẫm mọi cuốn sách trên đời nhưng không thể. Tôi chưa từng đọc Kafka. Tôi đang đọc Đi tìm thời gian đã mất của Marcel Proust, nhưng nó có tiết tấu rất chậm, phải đấu tranh lắm mới có thể tiếp tục”, nữ nhà văn trẻ nói. Nhà văn cũng chia sẻ bản thân sẽ kiên trì để hiểu về cuốn sách này. Ảnh: Amazon.

Thiên Nhan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/6-dieu-chua-biet-ve-nha-van-doat-giai-man-booker-quoc-te-2020-post1128444.html