6 mỹ nhân hàng đầu trong kiếm hiệp Kim Dung: Tiểu Long Nữ chỉ xếp thứ 5

Từ vẻ đẹp thoát tục đến nét kiêu sa, quyến rũ, các nhân vật nữ của Kim Dung luôn để lại dấu ấn sâu đậm, góp phần tạo nên sức hút cho nhiều tác phẩm.

Trong thế giới kiếm hiệp của Kim Dung, nhan sắc luôn là một phần quan trọng giúp tạo nên sức hút cho các nhân vật nữ. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào những cái tên nổi tiếng như Tiểu Long Nữ hay Vương Ngữ Yên để khẳng định ai đẹp nhất thì chưa hẳn chính xác. Qua những mô tả trong nguyên tác, nhiều giai nhân còn được tác giả ưu ái hơn cả, đến mức khiến các cao thủ võ lâm phải si mê hoặc làm thay đổi cục diện giang hồ. Dưới đây là 6 mỹ nhân được đánh giá nổi bật nhất.

1. Tây Thi

Đứng đầu danh sách là Tây Thi, mỹ nhân huyền thoại xuất hiện trong Việt nữ kiếm. Trong truyện, Tây Thi được miêu tả sở hữu dung nhan khiến chim sa cá lặn, làm rung động lòng người. Vì nhan sắc đó, nàng đã được dâng tặng cho Ngô vương với mục đích dùng mỹ nhân kế để mê hoặc ông ta giúp Phạm Lãi và Việt vương Câu Tiễn đánh bại nước Ngô.

Tây Thi là người đứng đầu trong Tứ đại mỹ nhân Trung Quốc.

Tây Thi là người đứng đầu trong Tứ đại mỹ nhân Trung Quốc.

2. Trần Viên Viên

Trần Viên Viên là nhân vật xuất hiện trong cả Bích huyết kiếmLộc đỉnh ký, đồng thời được Kim Dung ưu ái gọi là "mỹ nhân của những mỹ nhân". Nhan sắc của nàng được miêu tả đẹp đến mức công chúa A Cửu, vốn luôn tự hào về dung mạo, cũng phải tự ti khi đứng cạnh. Đặc biệt trong Lộc đỉnh ký, dù từng tiếp xúc với vô số giai nhân, Vi Tiểu Bảo vẫn không khỏi si mê trước vẻ đẹp và khí chất của nàng.

Trần Viên Viên được Kim Dung gọi là "mỹ nhân của những mỹ nhân".

Trần Viên Viên được Kim Dung gọi là "mỹ nhân của những mỹ nhân".

3. Hương Hương công chúa

Hương Hương công chúa là nữ chính của Thư kiếm ân cừu lục. Dù không biết võ công hay mưu lược, nàng vẫn được Kim Dung khắc họa là tuyệt sắc giai nhân với vẻ đẹp được ví như "trăng in đáy nước, hoa nở trong gương". Hương Hương công chúa yêu ca hát, nhảy múa, thường mặc y phục trắng như tuyết, thích ăn hoa và tắm bằng nước ngâm hoa nên cơ thể luôn tỏa ra mùi hương dịu nhẹ. Kim Dung còn miêu tả hương thơm và nhan sắc của nàng có sức mê hoặc đến mức khi xuất hiện giữa chiến trường, hàng vạn binh lính đều sững sờ, quên cả giao chiến.

Hương Hương công chúa sở hữu vẻ đẹp được ví như "trăng in đáy nước, hoa nở trong gương".

Hương Hương công chúa sở hữu vẻ đẹp được ví như "trăng in đáy nước, hoa nở trong gương".

4. Vương Ngữ Yên

Vương Ngữ Yên được Kim Dung khắc họa với vẻ đẹp tựa tiên nữ giáng trần. Ngay lần đầu gặp nàng, Đoàn Dự đã hoàn toàn say đắm, có cảm giác như lạc vào chốn thần tiên. Ông miêu tả Vương Ngữ Yên sở hữu vóc dáng thanh mảnh, mái tóc dài thướt tha cùng khí chất trong trẻo, thuần khiết đến mức vẻ đẹp ấy dường như lan tỏa khắp không gian, khiến bất cứ ai đối diện cũng không khỏi ngẩn ngơ.

Vương Ngữ Yên được Kim Dung khắc họa với vẻ đẹp tựa tiên nữ giáng trần.

Vương Ngữ Yên được Kim Dung khắc họa với vẻ đẹp tựa tiên nữ giáng trần.

5. Tiểu Long Nữ

Ngay từ lần đầu gặp gỡ, Dương Quá đã bị vẻ đẹp của Tiểu Long Nữ làm cho ngây ngất. Kim Dung miêu tả nàng khoác bộ y phục trắng như tuyết, làn da trắng ngần, dung nhan tú mỹ và khí chất thoát tục như ẩn hiện trong làn sương mỏng. Không chỉ sở hữu nhan sắc thanh lệ hiếm có, Tiểu Long Nữ còn mang vẻ lạnh lùng, trong trẻo tựa băng tuyết, khiến người đối diện vừa say mê vừa khó lòng đoán được cảm xúc của nàng. Chính vẻ đẹp thanh khiết, không vướng bụi trần ấy đã giúp Tiểu Long Nữ trở thành một trong những biểu tượng mỹ nhân kinh điển của thế giới kiếm hiệp Kim Dung.

Tiểu Long Nữ khoác bộ y phục trắng như tuyết, làn da trắng ngần, dung nhan tú mỹ và khí chất thoát tục.

Tiểu Long Nữ khoác bộ y phục trắng như tuyết, làn da trắng ngần, dung nhan tú mỹ và khí chất thoát tục.

6. Mộng Cô

Mộng Cô (Ngân Xuyên công chúa) là công chúa Tây Hạ trong Thiên long bát bộ, đồng thời là cháu ngoại của Lý Thu Thủy, em họ của Vương Ngữ Yên và sau này kết duyên với Hư Trúc. Dù không được Kim Dung miêu tả quá nhiều về ngoại hình, nàng vẫn được khẳng định là tuyệt sắc giai nhân với những lời khen như "xinh tươi thanh nhã, không ai sánh kịp" hay "đoan lệ tú nhã, vô song vô đối" từ Thiên Sơn Đồng Lão. Ngay cả Hư Trúc cũng tin rằng chỉ cần nghe giọng nói dịu dàng của Mộng Cô đã đủ biết nàng là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.

Thiên Sơn Đồng Lão từng khen ngợi nhan sắc của Mộng Cô là "đoan lệ tú nhã, vô song vô đối".

Thiên Sơn Đồng Lão từng khen ngợi nhan sắc của Mộng Cô là "đoan lệ tú nhã, vô song vô đối".

Vũ Ánh

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/dien-anh/6-my-nhan-hang-dau-trong-kiem-hiep-kim-dung-202607241846074272.html