6 phim Hoa ngữ gây tranh cãi vì chất lượng nhưng vẫn được fan ca ngợi

Dù chất lượng chưa làm hài lòng số đông, những bộ phim Hoa ngữ dưới đây vẫn sở hữu lượng fan đông đảo và được yêu thích rộng rãi.

1. Hữu Phỉ

Hoàn toàn là một bộ phim cổ trang thần tượng được sản xuất theo công thức, đến cả chất giang hồ vốn có của nguyên tác cũng bị bào mòn sạch sẽ. Tạ Doãn do Vương Nhất Bác thủ vai hoàn toàn không có được sự phóng khoáng, linh hoạt của một Đoan Vương. Xuyên suốt bộ phim, trạng thái của nhân vật khá hời hợt, ngay cả lời thoại cũng giống như chỉ đọc cho xong chứ không thực sự nhập tâm.

Chu Phỉ do Triệu Lệ Dĩnh thể hiện cũng thiếu đi sự sắc sảo, mạnh mẽ của một thiếu nữ hiệp khách, giống như đang diễn một bộ phim ngôn tình thông thường. Kịch bản cải biên quá đà, các cảnh võ thuật được thực hiện qua loa, tuyến phụ dư thừa, khiến nền tảng nguyên tác vốn không tệ bị lãng phí.

Hữu Phỉ do Vương Nhất Bác và Triệu Lệ Dĩnh đóng chính. Ảnh: Weibo

Hữu Phỉ do Vương Nhất Bác và Triệu Lệ Dĩnh đóng chính. Ảnh: Weibo

2. Hộc Châu Phu Nhân

Đây là một trong những căn bệnh thường thấy của phim cổ trang thần tượng Trung Quốc: sản xuất cẩu thả, lựa chọn diễn viên không phù hợp. Xét trên tiêu chí phim thần tượng, dàn diễn viên có ngoại hình không đủ nổi bật, độ tuổi cũng tương đối lớn. Nam nữ chính thậm chí không tạo được cảm giác như một cặp thầy trò, ngay từ đầu đã khiến người xem mất hứng theo dõi.

Nội dung thì mơ hồ, khó hiểu, nhiều lời thoại được cố tình tô vẽ quá mức. Giọng nguyên bản của Dương Mịch vốn đã không thực sự dễ nghe, cộng thêm việc liên tục gọi "sư phụ, sư phụ" khiến người xem nổi da gà. Cuối cùng, tôi quyết định bỏ phim.

Hộc Châu Phu Nhân do Dương Mịch và Trần Vỹ Đình đóng chính. Ảnh: Weibo

Hộc Châu Phu Nhân do Dương Mịch và Trần Vỹ Đình đóng chính. Ảnh: Weibo

3. Trầm Hương Như Tiết - Trầm Hương Trọng Hoa

Trầm Hương Như Tiết - Trầm Hương Trọng Hoa hoàn toàn là một bộ phim cổ trang thần tượng kéo dài lê thê, giống như đang xem thường khán giả để câu giờ và kiếm tiền. Một câu chuyện vốn chỉ cần vài chục tập để kể lại bị kéo dài thành 70-80 tập. Các tuyến phụ không liên quan bị thêm thắt quá nhiều, tuyến tình cảm của nam nữ chính cũng phát triển chậm chạp. Những hiểu lầm liên tục lặp đi lặp lại nhiều lần khiến người xem chỉ thấy buồn ngủ.

Thành Nghị trong vai nam chính xuyên suốt bộ phim luôn giữ vẻ mặt cứng nhắc, biểu cảm thiếu tự nhiên. Sự linh hoạt của Dương Tử cũng bị cốt truyện lê thê bào mòn. Những màn tương tác giữa hai người nhiều lúc khá gượng gạo, gần như không tạo được cảm giác chemistry.

Trầm Hương Như Tiết - Trầm Hương Trọng Hoa do Dương Tử và Thành Nghị đóng chính. Ảnh: Weibo

Trầm Hương Như Tiết - Trầm Hương Trọng Hoa do Dương Tử và Thành Nghị đóng chính. Ảnh: Weibo

4. Dữ Quân Sơ Tương Thức 

Địch Lệ Nhiệt Ba lại tiếp tục đóng một phiên bản khác của Kỷ Vân Hòa, vậy rốt cuộc có gì khác với những nhân vật trước đây? Bộ ba biểu cảm trợn mắt, hé miệng và ngẩn người cứ liên tục được lặp lại. Diễn viên có vẻ đã mệt, còn người xem cũng bắt đầu cảm thấy nhàm chán.

Nhậm Gia Luân thì xuyên suốt phim luôn có vẻ đờ đẫn. Sự ngây thơ của nhân vật người cá bị thể hiện thành gương mặt thiếu biểu cảm. Tuyến tình cảm hoàn toàn không đứng vững. Khán giả không hiểu nữ chính yêu nam chính từ lúc nào và vì sao lại yêu. Tất cả dường như chỉ được thúc đẩy bằng vài nụ hôn và một vài câu thoại, khiến nền tảng tình yêu còn mong manh hơn cả giấy.

Trong khi đó, chuyện tình của các nhân vật phụ lại được xây dựng khá kỹ. Phần chính - phụ vì thế trở nên mất cân đối.

Dữ Quân Sơ Tương Thức do Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân đóng chính. Ảnh: Weibo

Dữ Quân Sơ Tương Thức do Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân đóng chính. Ảnh: Weibo

5. Thả Thí Thiên Hạ

Bộ phim sở hữu dàn diễn viên nổi bật, các phân cảnh võ thuật cũng tương đối mãn nhãn. Tuy nhiên, phần quyền mưu trong tuyến chính lại được xây dựng quá hời hợt, trong khi các tuyến phụ vừa phức tạp vừa lê thê, khiến tác phẩm đánh mất quy mô giang hồ rộng lớn vốn có của nguyên tác.

Cốt truyện được cải biên mạnh so với nguyên tác, logic quyền mưu đơn giản và thiếu chặt chẽ, tuyến tình cảm nam nữ chính cũng kéo dài, dư thừa. Hàng loạt tuyến phụ được thêm thắt để câu giờ khiến mạch chính bị loãng. Kỹ xảo võ thuật thiếu đầu tư, hình tượng nhân vật bị đơn giản hóa. Bộ phim chỉ còn lại phần phục trang và tạo hình bắt mắt, trong khi nội dung lại khá nhạt nhẽo.

Thả Thí Thiên Hạ do Triệu Lộ Tư và Dương Dương đóng chính. Ảnh: Weibo

Thả Thí Thiên Hạ do Triệu Lộ Tư và Dương Dương đóng chính. Ảnh: Weibo

6. Đấu La Đại Lục

Sở hữu một IP lớn như vậy nhưng ê-kíp lại không thể lựa chọn nhân vật phù hợp. Ngay từ thời điểm xác định diễn viên chính, bộ phim dường như đã được định sẵn kết cục là một tác phẩm kém chất lượng, và cuối cùng quả thực đúng như vậy.

Kỹ xảo rẻ tiền chẳng khác gì những đoạn CG trong game online từ 10 năm trước. Những cảnh phóng thích Võ Hồn mang cảm giác “ba xu” đến mức gần như không tạo được bất kỳ ấn tượng nào về một thế giới huyền huyễn.

Thiết lập nhóm Thất Quái Sử Lai Khắc cũng bị thay đổi đến mức biến dạng. Không thể hiện được cảm giác học đường vốn có, nhóm nhân vật ngược lại giống như một đội hình chắp vá tập hợp tạm thời. Ngay cả tính cách riêng của từng nhân vật cũng bị mài phẳng, khiến họ trở nên thiếu cá tính và không để lại nhiều dấu ấn.

Đấu La Đại Lục do Tiêu Chiến và Ngô Tuyên Nghi đóng chính. Ảnh: Weibo

Đấu La Đại Lục do Tiêu Chiến và Ngô Tuyên Nghi đóng chính. Ảnh: Weibo

Vũ Ánh

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/dien-anh/6-phim-hoa-ngu-gay-tranh-cai-vi-chat-luong-nhung-van-duoc-fan-ca-ngoi-202608102048270049.html