7 câu nói 'chất hơn nước cất' của bộ 3 chị đẹp trong '30 chưa phải là hết'

'30 chưa phải là hết' liên tục ghi dấu với khán giả bởi loạt lời thoại đáng đồng tiền bát gạo, khiến ai nấy đều phải suy ngẫm.

Bên cạnh những cú twist cực đỉnh xoay quanh cuộc đời thăng trầm của bộ “3 chị già” Mạn Ni (Giang Sơ Ảnh), Cố Giai (Đồng Dao) và Chung Hiểu Cần (Mao Hiểu Đồng) , “30 chưa phải là hết” tiếp tục lôi cuốn khán giả bởi loạt lời thoại nghe xong liền thấm thía.

Dưới đây là 7 câu thoại ghi dấu ấn mạnh mẽ nhất trong lòng khán giả, khiến ai xem cũng phải tâm đắc và trăn trở suy ngẫm.

1. “20 quan tâm kiểu dáng, 30 cần quan trọng chất lượng”

Câu nói này được Mạn Ni thốt ra trong lúc đi mua giày và được nhân viên cửa hàng gợi ý mua hàng fake cho tiết kiệm. Dù được đề nghị vậy nhưng Mạn Ni lại thẳng thừng từ chối. Tưởng chừng chỉ là câu thoại đơn giản nhưng thực chất, khi ngẫm lại, người ta lại thấy nó đã nói lên chính tiêu chí cuộc sống, tiêu chí chọn nửa kia của con gái thay đổi như thế nào theo thời gian.

Hồi còn trẻ, chúng ta thường dễ dàng bị mê hoặc bởi những thứ hào nhoáng, những lời hoa mỹ bên ngoài. Điều duy nhất chúng ta quan tâm là một anh bạn trai có vẻ bảnh bao hoặc tử tế và thấy vui khi ở bên.

Nhưng rồi càng trưởng thành, bản thân sẽ càng nhận ra tình yêu không đơn giản đến thế, hoặc chính xác hơn, hôn nhân không đơn giản đến thế. Yêu một người và cưới một người có đôi khi là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đến khi trưởng thành, trải qua thăng trầm nhất định, thứ bạn phải cân nhắc là rất nhiều, đồ tốt nhất định phải là hàng chất lượng nhất. Cuối cùng, dù là chọn giày như Mạn Ni (Giang Sơ Ảnh), hay chọn túi xách, chọn công việc, chọn người yêu,... tất cả đều phải xem trọng chất lượng.

2. Trưởng thành chính là, lời dễ nghe dành cho người ngoài, những lời khó nghe và sự im lặng thì nuốt vào trong, hoặc là để dành đối đáp với người thân

Trong phim, có lần Mạn Ni từng ngất đi ở nhà riêng khi đang nói chuyện điện thoại với mẹ. Sau đó, vì ở xa, mẹ Mạn Ni phải gọi điện đến đường dây nóng để đưa cô đi cấp cứu. Lúc tỉnh lại, Mạn Ni báo cáo tình hình với phụ huynh qua loa, bảo rằng con ổn, sau đó nằm khóc một mình suốt đêm.

Lớn rồi, sao có thể để người thân lo lắng, những khi đau ốm, nếu còn có thể chịu được đều giấu đi. Vừa cảm thấy hổ thẹn với tình yêu thương của bố mẹ, vừa cảm thấy mệt mỏi và khổ sở trước những sóng gió cuộc đời chính là điều mà bất kì ai cũng một lần cảm nhận trong đời, và "30 Chưa phải là hết" đã khắc họa chân thực tất cả.

3. Đụng đến con tôi thì không được

Khác với Mạn Ni, trong phim Cố Giai một người phụ nữ xinh đẹp, đầy đủ công - dung - ngôn - hạnh đã kết hôn cùng chồng là thương gia thành đạt và hạ sinh được một cậu con trai. Từng là một cô gái cũng tham vọng như ai nhưng sau khi có con, Cố Giai chấp nhận lui về phía sau làm một người phụ nữ của gia đình.

Một vị phu nhân sang trọng, thần thái trong mắt mọi người thực chất lại là một nữ chiến binh sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì con.

Cố Giai chọn nhẫn nhịn trở lại vì muốn con trai được giáo dục tốt hơn. Nhưng vẫn người mẹ nhẹ nhàng ấy, lại dũng cảm tháo giày cao gót để bảo vệ khi con gặp đám côn đồ. Hình ảnh người phụ nữ bé nhỏ quần áo lộn xộn đứng dưới bóng đèn đường ôm cậu con trai đang say ngủ chậm rãi bước về nhà làm người ta bất giác cay sống mũi.

Hay phân đoạn Cố Giai bắt gặp cảnh con mình bị cả hội cô lập và nhốt trong phòng kín, thậm chí còn bị mỉa mai là không biết dạy con để con bị tự kỉ. Cô không ngần ngại lôi mấy vị phụ huynh vào phòng, đóng cửa lại và "đi đường quyền" té khói bọn họ. Thậm chí, “bà mẹ bỉm sữa” còn lịch thiệp thu vén lại đầu tóc giày dép, sẵn tiện thông báo sẽ kiện bọn họ nếu còn muốn kiếm chuyện, đừng tưởng có thể làm hại được mẹ con nhà này!

4. Tôi thà làm con mèo ăn bờ ngủ bụi, cúi đầu kiếm ăn, còn hơn làm con chó để người khác nuôi

Khoảnh khắc chị đẹp Mạn Ni lột đồ "chất như nước cất" trong "30 chưa phải là hết" cùng câu nói “Tôi thà làm con mèo ăn bờ ngủ bụi, cúi đầu kiếm ăn, còn hơn làm con chó để người khác nuôi” đã ngay lập tức gây sốt mạng xã hội. Hình ảnh người phụ nữ sẵn sàng trả lại tất cả những thứ được tính vào danh sách tình phí cho gã bạn trai đểu cáng được chị em ủng hộ nhiệt tình.

Không lệ thuộc, không dựa dẫm, tự mình cố gắng, Mạn Ni tự đi lên bằng đôi chân của chính mình. 30 tuổi một thân một mình trụ lại ở thành phố lớn, với cô điều quan trọng nhất vẫn là phẩm giá. Hay nói cách khác, Mạn Ni mạnh mẽ và tự lập nên thà làm con mèo ăn bờ ngủ bụi, cúi đầu kiếm ăn, còn hơn làm con chó chờ bố thí tình thương từ người khác. Trên thực tế, không thể đánh giá lựa chọn và cách sống của mỗi người, tuy nhiên, “30 chưa phải là hết” chính là đã mang lối sống mạnh mẽ, độc lập của không ít phụ nữ 30 ngoài đời thực lên màn ảnh nhỏ, khiến người xem phải ngưỡng mộ.

5. "Người ta bảo hôn nhân là cảng tránh gió. Có ai thành gia lập thất mà không muốn sống những ngày êm ấm?", "Vậy ai cũng đòi tránh gió thì ai là bến cảng?"

Hôn nhân không phải chuyện cứ thích là cưới, cưới cho đủ chỉ tiêu, để không phải nghe những lời cằn nhằn, dè bỉu từ xã hội. Nếu chưa chuẩn bị thật kĩ và không có tiền đề nhất định về tư tưởng, vật chất, tình cảm thì đừng cưới. Bởi lẽ, cưới rồi ai sẽ là bến cảng? Cưới xong khúc sau tính như thế nào?

Cuộc hôn nhân của Trần Dữ và Chung Hiểu Cần (Mao Hiểu Đồng) chính là như vậy, khi chưa chuẩn bị thật kỹ thì kết cục sẽ là li hôn.

6. "Có những người vốn ghét quyền lực và quy tắc ngầm, nhưng khi bản thân được hưởng lợi lại không thể ngăn nổi bản thân bị cám dỗ. Nếu đã không thể thay đổi quy tắc này, tôi thà không ngồi lên vị trí đó".

Trên đời này, cám dỗ là thứ không phải cứ nói không bị ảnh hưởng là sẽ thật sự tránh được. Cách tốt nhất là tránh xa tất cả. Tư tưởng này, chỉ có thể là những người từng trải mới có thể nghiệm ra.

Chỉ thông qua lời thoại ngắn gọn, “30 chưa phải là hết” phản ánh hiện thực xã hội sâu sắc, đồng thời, đề cao nhìn nhận của những người phụ nữ ở trong độ tuổi tam tuần.

7. "Giờ tụi mình mới 30 thôi mà, còn chưa đi hết nửa chặng đường đời, có gì mà không dám liều?"

Có nhiều người cho rằng, 20 làm gì cũng sẽ có đường lùi, nhưng 30 thì không. Khi 20, con người ta có thể thỏa sức làm điều mình muốn, nhưng một khi bước chân sang tuổi 30 thì lại phải loay hoay tìm cách ổn định cuộc sống. Và lời thoại của Chung Hiểu Cần này đã xóa bỏ quan điểm đó và cho rằng: 30 chỉ mới là khởi đầu.

Bởi lẽ, đối với hầu hết tất cả mọi người đang sống và tồn tại trên thế giới này, 30 chỉ mới là nửa đời, 30 chưa phải là hết, huống chi, ta luôn có thể bắt đầu lại từ đầu, dù là bất kì điều gì. Mọi khó khăn, trắc trở rồi sẽ qua, chỉ cần ta cố gắng.

Tuổi 30 chính là cột mốc tiếp theo để ta có thêm dũng cảm theo đuổi điều mình muốn, bạn sẽ thấy cuộc đời này thú vị và ý nghĩa đến chừng nào, đây cũng chính là thông điệp “30 chưa phải là hết” muốn gửi gắm.

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/7-cau-noi-chat-hon-nuoc-cat-cua-bo-3-chi-dep-trong-30-chua-phai-la-het-post89526.html