7 con tin Israel thiệt mạng

Cánh quân sự của Hamas, Lữ đoàn Qassam, hôm nay cho biết, 7 con tin, trong đó có ba người nước ngoài, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel vào trại tị nạn Jabalia ngày 31/10.

Trước đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã tấn công trại Jabalia ở Dải Gaza, đồng thời nói thêm rằng cái chết của dân thường là hậu quả của một "thảm kịch chiến tranh". Theo Bộ Nội vụ của dải gaza, ít nhất 400 người trong trại tị nạn đã thiệt mạng và bị thương sau các cuộc không kích của Israel.

Israel hôm nay tuyên bố rằng họ đã tiêu diệt một chỉ huy Hamas trong cuộc không kích. Tuy nhiên, Hamas khẳng định không có bất kỳ chỉ huy quân sự nào của họ thiệt mạng trong vụ tấn công.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm nay khẳng định cuộc chiến của nước này chống lại Hamas sẽ tiếp tục bất chấp “những tổn thất đau đớn” trong cuộc giao tranh trên bộ bên trong Dải Gaza.

"Chúng tôi đạt được rất nhiều thành tựu quan trọng nhưng cũng có những tổn thất đau đớn. Chúng tôi biết rằng mỗi người lính của chúng tôi là cả một thế giới", ông Netanyahu nói trong bài phát biểu trên truyền hình sau khi quân đội xác nhận ít nhất 11 binh sĩ thiệt mạng trong trận giao tranh trên bộ hôm thứ Ba.

Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Ba rằng số con tin được cho là do Hamas bắt giữ ở Gaza lên tới 240 người.

Cũng có tin IDF đã hoàn thành cuộc giải cứu con tin thành công đầu tiên kể từ ngày 7/10. Người phát ngôn của IDF, Trung tá Jonathan Conricus nói với CNN rằng binh sỹ Ori Megidish đã được "tích cực giải cứu" trong một nỗ lực chung giữa IDF và Cơ quan An ninh Israel (ISA), còn được gọi là Shin Bet.

(Nguồn: Sputnik và Anadolu Ajansi)

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/7-con-tin-israel-thiet-mang-201009.htm