70 người thiệt mạng tại Gaza do Israel không kích

Ngày 22/7, Bộ Y tế tại Gaza do lực lượng vũ trang Hamas điều hành cho biết các cuộc tấn công của quân đội Israel vào thành phố Khan Younis, phía nam Dải Gaza, đã khiến 70 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

Khung cảnh sau một cuộc tấn công của quân đội Israel tại Khan Younis, Gaza ngày 22/7/2024. Ảnh: AP

Khung cảnh sau một cuộc tấn công của quân đội Israel tại Khan Younis, Gaza ngày 22/7/2024. Ảnh: AP

Ngày 22/7, quân đội Israel đưa ra cảnh báo sơ tán đối với vùng phía đông Khan Younis của khu vực nhân đạo Al-Mawasi nằm tại phía nam Gaza để truy lùng các chiến binh Hamas đang lẩn trốn tại đó. Lệnh sơ tán này khiến hàng nghìn người Palestine phải chạy trốn, trong đó bao gồm cả những người đã di chuyển nơi ở nhiều lần liên tục.

Trả lời AP, một người dân Palestine mang tên Kholoud Al Dadas cho biết: “Chúng tôi không biết mình đang đi đâu. Đây là lần thứ 7 hoặc thứ 8 chúng tôi phải di dời. Khi chúng tôi đang ngủ trong nhà thì họ bắt đầu bắn vào chúng tôi, ném bom từ khắp nơi”.

Trong khi đó, ông Hassan Qudayh, một người dân Palestine, trả lời AFPTV rằng ông cùng gia đình đã phải chạy trốn trong “sợ hãi”. Ông cho biết ông cùng gia đình sống trong an toàn được khoảng một tháng “chỉ để tiếp tục gặp phải tình cảnh đạn pháo, truyền đơn cảnh báo và các liệt sĩ trên đường phố”. Ông chia sẻ đây “đã là lần thứ 14 hoặc 15 gia đình ông phải di chuyển nơi trú ẩn” trong vòng 10 tháng chiến sự.

Trong ngày 22/7, Bộ Y tế Gaza cũng báo cáo rằng: “Do các cuộc tấn công của quân đội Israel ở tỉnh Khan Younis từ sáng sớm nay cho đến nay, 70 người đã thiệt mạng và hơn 200 người bị thương”.

Quân đội Israel không đưa ra bình luận về con số thương vong, tuy nhiên cho biết trong một tuyên bố rằng các máy bay chiến đấu và xe tăng của Israel đã “tấn công và tiêu diệt những kẻ khủng bố trong khu vực”. Các mục tiêu được nhắm vào bao gồm hơn 30 địa điểm cơ sở hạ tầng của Hamas ở Khan Younis, cơ sở lưu trữ vũ khí, trạm quan sát, hầm và các công trình được lực lượng này sử dụng.

Cuộc tấn công này xảy ra khoảng 9 ngày sau khi Bộ Y tế Gaza cho biết 92 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của quân đội Israel vào Al-Mawasi nhằm tiêu diệt một chỉ huy của lực lượng Hamas. Trước đây vào cuối tháng 6, ông Netanyahu cho biết cuộc chiến “đang ở giai đoạn căng thẳng” và sắp kết thúc.

Trong khi giao tranh vẫn đang diễn ra ác liệt, các nỗ lực đàm phán về một lệnh ngừng bắn và trao đổi con tin - tù nhân đang ghi nhận rất ít tiến bộ bất chấp nỗ lực của Ai Cập, Qatar và Mỹ.

Phát biểu ngày 22/7, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông sẽ tiếp tục nỗ lực tìm ra giải pháp trong những tháng cuối cùng tại nhiệm. Ông nhấn mạnh: “Tôi sẽ hợp tác rất chặt chẽ với Israel và Palestine” để chấm dứt chiến tranh, đạt được hòa bình ở Trung Đông và trao trả các con tin.

Theo một thống kê của AFP dựa trên số liệu của Israel, xung đột bắt đầu ngày 7/10/2023 khi cuộc tấn công của Hamas vào miền nam nước này khiến 1.197 người thiệt mạng, trong đó chủ yếu là dân thường. Các chiến binh Hamas cũng bắt giữ 251 con tin, 116 người trong số đó vẫn còn ở Gaza.

Kể từ đó, các chiến dịch tấn công trả đũa của Israel đã khiến hơn 39.000 người, chủ yếu là dân thường thiệt mạng theo dữ liệu từ Bộ Y tế ở Gaza do Hamas điều hành. Cuộc giao tranh không ngừng nghỉ cũng đẩy Gaza vào một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.

Ngân Hà

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/70-nguoi-thiet-mang-tai-gaza-do-israel-khong-kich-31535.html