8 phụ nữ Trung Quốc tử nạn khi về nhà trên xe tải đông lạnh

Sử dụng xe tải đông lạnh để đưa đón công nhân, nhà máy chế biến thịt ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đang bị điều tra sau tai nạn gây rúng động.

Tám phụ nữ ngồi trong thùng một chiếc xe tải đông lạnh khi gặp nạn hôm 15/6. Chiếc xe này thường được sử dụng như xe đưa đón tạm thời cho công nhân một nhà máy chế biến thịt ở vùng nông thôn tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Người lái xe phát hiện nhóm công nhân bất tỉnh sau khi dừng lại ở trạm xăng lúc 22h. Các nhân viên cấp cứu đã nhanh chóng tới hiện trường song cả 8 phụ nữ đều đã thiệt mạng. Lái xe và những người phụ trách nhà máy đã bị tạm giữ và cảnh sát đang điều tra vụ việc, theo Sixth Tone.

Những phụ nữ này là cư dân một số ngôi làng ở thành phố Bình Đỉnh Sơn, tỉnh Hà Nam. Ít nhất 3 người trong số này đã có con. Nhà chức trách vẫn chưa xác nhận nguyên nhân chính xác gây chết người, song các báo cáo ban đầu cho thấy nhóm phụ nữ bị ngạt thở do đá khô cất ở phía sau xe bị rò rỉ.

Một số nhân chứng nói rằng chiếc xe tải cũng đang vận chuyển các túi thịt bò vào thời điểm xảy ra vụ việc.

"Không có chỗ cho nhóm công nhân, họ phải chen chúc nhau. Khi mở cửa, tất cả đều rơi ra ngoài", một người cho biết.

 Thùng xe tải nơi phát hiện 8 phụ nữ đã chết. Ảnh: Weibo.

Thùng xe tải nơi phát hiện 8 phụ nữ đã chết. Ảnh: Weibo.

Các phương tiện chở hàng bị cấm dùng chở khách ở Trung Quốc, tuy nhiên, nhà máy chế biến thịt dường như đã thường xuyên vi phạm quy định này.

Yang, chồng của một trong các nạn nhân, cho biết chiếc xe tải đông lạnh đưa đón công nhân từ các làng lân cận đi làm mỗi ngày. Vợ Yang mới làm công nhân thời vụ ở nhà máy được vài ngày trước khi vụ tai nạn xảy ra. Cô được trả 100 nhân dân tệ (14 USD) mỗi ngày, cộng thêm 20 nhân dân tệ nếu làm thêm giờ quá 1 tiếng.

Công việc của cô là đóng gói thịt bò để phân phối. Nhà máy mua thịt bò sống từ các nhà cung cấp sau đó chế biến, đóng gói và đông lạnh trước khi vận chuyển đến khách hàng bằng xe tải đông lạnh.

Yang kể mỗi buổi sáng, chiếc xe tải đông lạnh sẽ đón vợ Yang từ trạm xăng gần nhà lúc 7h và chở cô đến nhà máy - hành trình khoảng 15 phút - rồi thả cô lại tại đúng trạm xăng này sau khi ca làm việc của cô kết thúc vào mỗi buổi tối.

Thông thường, vợ Yang sẽ gửi tin nhắn cho anh biết khi cô lên xe, đang trên đường về nhà và anh sẽ đón cô ở trạm xăng. Nhưng vào tối 15/6, tai nạn xảy ra. Đến 21h, Yang nhắn tin cho vợ nhưng không nhận được hồi âm. Anh đã gửi nhiều tin nhắn và gọi cho cô nhiều lần trong 2 tiếng sau đó nhưng vẫn không liên lạc được với cô.

Cuối cùng, đến 23h, một cuộc gọi của Yang có người nhận nhưng đầu dây bên kia là giọng của người lạ: "Có chuyện xảy ra với cô ấy rồi". Khoảng 1h sáng hôm sau, Yang đến bệnh viện địa phương và tìm thấy thi thể của vợ mình.

Chưa rõ nhà máy sử dụng xe tải đông lạnh để chở công nhân từ khi nào. Hành động này có thể rất nguy hiểm. Một người làm trong ngành ôtô cho biết thùng xe tải đông lạnh kín gió hơn các loại xe thông thường nhằm cách nhiệt tốt hơn.

“Nó thực sự giống như một chiếc tủ lạnh khổng lồ”, người này nói, cho biết thêm nếu ai đó trong thùng xe va vào thành, tài xế có thể nghe thấy một số tiếng động nhưng sẽ không lớn lắm.

“Với 8 người trong một không gian nhỏ và kín như vậy, họ sẽ nhanh chóng bất tỉnh do nồng độ carbon dioxide cao. Bất cứ ai ở bên trong sẽ cảm thấy buồn ngủ và sau đó rơi vào hôn mê", một đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo cứu hộ khẩn cấp cho hay.

Theo truyền thông địa phương, tài xế xe tải và một số cá nhân khác đang bị cảnh sát điều tra và có thể phải đối mặt với án tù lên tới 7 năm. Theo luật sư Zhao Liangshan, người lái xe có thể phải chịu trách nhiệm một phần hoặc toàn bộ về vụ tai nạn và công ty có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân.

Mai An

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/8-phu-nu-trung-quoc-tu-nan-khi-ve-nha-tren-xe-tai-dong-lanh-post1481897.html