80 năm Quốc khánh: Ánh mắt của lịch sử và ngày mai
Trong không khí thiêng liêng của lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sáng 2/9, trên bất kỳ con phố, đoạn đường nào, giữa biển người về với Thủ đô từ khắp các vùng miền, ở đâu cũng bắt gặp những ánh mắt chan chứa xúc cảm.

Khu vực ưu tiên dành cho cựu chiến binh xem diễu binh, diễu hành ngày 2/9 tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám. Ảnh: Trần Việt/TTXVN
Đó là ánh mắt của người cựu chiến binh tìm về ký ức năm xưa, ánh mắt của thế hệ trẻ hướng tới tương lai đầy khát vọng. Trong những ánh mắt lấp lánh ấy, có chiều sâu của ký ức, có trong trẻo của niềm tin, có khát khao của ngày mai. Quá khứ và hiện tại giao thoa trong ngày hội lớn của dân tộc, hòa quyện thành nhịp đập chung của Tổ quốc.
Ký ức hào hùng trong ánh mắt người đi trước
Giữa dòng người tham dự Đại lễ A80, những cựu chiến binh với mái tóc bạc phơ, trên ngực lấp lánh huân chương, ánh mắt sáng lên niềm tự hào xen lẫn xúc động. Họ lặng lẽ nhớ về một thời tuổi trẻ đã gửi trọn cho Tổ quốc, về đồng đội đã ngã xuống để hôm nay đất nước trọn niềm vui độc lập, tự do. Mỗi bước diễu binh, mỗi khúc nhạc quân hành đều khiến ký ức năm xưa ùa về, như nhắc nhở rằng chặng đường lịch sử ấy là nền tảng vững chắc cho mọi thành quả hôm nay.
Sáng 2/9, tại ngã tư Trần Phú - Chu Văn An, cựu chiến binh Lại Viết Chư (96 tuổi, phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình) được 1 đồng chí công an và con trai đưa vào chỗ ngồi ưu tiên. Đây là vị trí thuận lợi có thể xem được toàn bộ các khối đi bộ và khí tài đi qua. Vì vậy, một khu vực dành riêng cho các cựu chiến binh đã được ban tổ chức sắp xếp. Những người chiến sĩ lão thành quân phục chỉnh tề, ngực đeo huân huy chương, trên tay là những lá cờ đỏ thắm.
Khi những khối diễu binh, diễu hành rầm rập bước qua, ánh mắt của những cựu chiến binh rực sáng lấp lánh. Họ lặng lẽ dõi theo, dường như đang thấy lại cả một thời tuổi trẻ oanh liệt nơi chiến trường. Trong khoảnh khắc ấy, mỗi bước chân của đội hình diễu binh không chỉ là nhịp điệu hào hùng của hiện tại, còn vọng về tiếng súng năm xưa, gợi nhớ bao đồng đội đã ngã xuống. Ánh mắt ấy vừa tự hào, vừa bồi hồi, như gửi gắm niềm tin vào thế hệ hôm nay - những người sẽ tiếp nối mạch nguồn bất diệt của Tổ quốc.

Lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ các cựu chiến binh chờ đón Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN
Đoàn diễu binh, diễu hành vừa đi qua, người đảng viên 75 năm tuổi Đảng Lại Viết Chư chậm rãi kể lại, cụ đã từng tham gia 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cứu nước. Cụ vẫn còn nhớ như in những ngày hành quân xuyên rừng, những đêm nằm hầm tránh bom, bao đồng đội ngã xuống để bảo vệ non sông. Giờ đây, trong ngày hội lớn của dân tộc, nhìn đoàn quân đi qua với niềm tự hào xen lẫn xúc động, cụ bồi hồi "thấy như tuổi trẻ của mình đang trở về, được tiếp nối qua từng bước chân oai hùng của các chiến sĩ hôm nay".
Còn với cựu chiến binh Phạm Ngọc Huân, 80 tuổi (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội), sự xúc động trước không khí hào hùng của ngày Đại lễ tràn ngập trong ánh mắt. Mái tóc bạc phơ, giọng nói không còn sang sảng nhưng khi kể về những năm tháng tuổi trẻ được góp sức chiến đấu giành độc lập cho dân tộc, cụ Huân vẫn say sưa.
"Thế hệ chúng tôi đã đi qua những cuộc chiến tranh. Tuổi trẻ của chúng tôi đã đổi lấy những hạt mầm cho một tương lai độc lập, tự do. Hôm nay thấy đất nước hùng mạnh, phát triển, tôi tin tưởng thế hệ trẻ sẽ tiếp nối truyền thống, xây dựng Tổ quốc ngày càng giàu đẹp, hùng cường, để những hạt mầm ấy vươn lên thành mùa vàng no ấm của đất nước", cụ Huân bày tỏ.
Khát vọng tuổi trẻ trong hành trình mới

Ánh mắt này, trái tim này, tất cả đều đang hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Nếu như ánh mắt của những người đi trước rực sáng ngọn đuốc ký ức, soi chiếu cả một chặng đường lịch sử oanh liệt đã đi qua thì trong ánh mắt của những người trẻ chính là sự tiếp nối thiêng liêng. Đó không chỉ là trách nhiệm giữ gìn độc lập, tự do, còn là nghĩa vụ phải vun đắp cho một tương lai phồn vinh. Những ánh mắt của người trẻ hướng về phía trước, đầy khát vọng, niềm tin và quyết tâm viết tiếp bản hùng ca của dân tộc bằng sức trẻ, trí tuệ và tình yêu Tổ quốc.
Được lựa chọn tham gia phục vụ trong lễ tổng duyệt và lễ kỷ niệm chính thức 2/9, Vũ Trà My, sinh viên năm thứ hai khoa Kế toán, Trường Đại học Lao động - Xã hội rất bất ngờ và hạnh phúc. Nhiệm vụ của Trà My là túc trực trên các tuyến đường, sẵn sàng hướng dẫn người dân, khách tham quan và phối hợp với các đơn vị chức năng giữ gìn an ninh trật tự. Em cùng các tình nguyện viên đến từ nhiều trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thủ đô luôn giữ cho mình sự nhiệt huyết của tuổi trẻ để góp sức phục vụ sự kiện trọng đại của đất nước.
"Trước mỗi buổi làm nhiệm vụ, em và các bạn không ngủ được. Chúng em từ xa lạ trở nên thân thiết bởi có chung một nhiệm vụ, chung một mục đích, đó là làm thế nào hoàn thành công việc ở mức cao nhất và chuẩn bị cho mình sự linh hoạt trước mỗi tình huống bất ngờ", Trà My tâm sự.
Làm nhiệm vụ ở phố Nguyễn Thái Học, giảng viên Lê Văn Sỹ, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội cẩn thận dìu một bác cựu chiến binh vào khu vực ưu tiên. Đợi cho bác ngồi vững, anh mới quay ra trò chuyện.
"Được trực tiếp góp sức trong sự kiện trọng đại của đất nước là một niềm vinh dự khó quên. Không chỉ là người thầy trên bục giảng, hôm nay tôi còn là một “"tình nguyện viên đặc biệt", truyền đi thông điệp về tinh thần công dân, để các sinh viên noi theo. Mong rằng, qua dịp này, các em sẽ thấy rõ hơn ý nghĩa của hai chữ hòa bình để sống trách nhiệm và cống hiến nhiều hơn cho đất nước”, anh Lê Văn Sỹ xúc động chia sẻ.

6 giờ 45 phút, khi Quốc ca vang lên từ Quảng trường Ba Đình lịch sử, lá quốc kỳ đỏ thắm tung bay trong gió, hòa cùng giai điệu trang nghiêm của Quốc ca, hàng nghìn ánh mắt cùng hướng về một điểm. Ánh mắt của những cựu chiến binh già rưng rưng, như thấy cả cuộc đời mình gói ghém trong màu cờ thiêng liêng ấy. Ánh mắt của những người trẻ rực sáng, chan chứa niềm tự hào và khát vọng cống hiến. Còn có cả những ánh mắt trẻ thơ long lanh, ngây ngô mà trong trẻo, như đang học cách yêu đất nước từ khoảnh khắc đầu tiên. Tất cả hòa vào nhau, gửi gắm trong ánh nhìn ấy là niềm tri ân với quá khứ, sự tin yêu hiện tại và lời hẹn ước với tương lai Tổ quốc.
Đại lễ A80 không chỉ là dịp để toàn dân tộc tưởng nhớ, tri ân những trang sử vàng chói lọi, còn là khoảnh khắc thiêng liêng nối dài mạch nguồn truyền thống. Trong ánh mắt của người đi trước và thế hệ hôm nay đều có chung một niềm tin: Đất nước Việt Nam sẽ mãi kiêu hãnh, vững bước trên con đường đổi mới và hội nhập. Từ ký ức hào hùng đến khát vọng ngày mai, tinh thần A80 sẽ tiếp tục là ngọn lửa soi sáng hành trình dựng xây tương lai phồn vinh, hạnh phúc cho dân tộc.