80 năm Quốc khánh: Khơi dậy lòng biết ơn, khát vọng cống hiến của người trẻ
Trong những ngày chuẩn bị cho đại lễ A80, tuổi trẻ Thủ đô đã hòa chung không khí hân hoan cùng nhân dân cả nước chào đón các sự kiện trọng đại nhân dịp này.

Tại Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, khối nghi trượng được bố trí ở vị trí trang trọng, đi đầu trong đội hình diễu binh, diễu hành. Ảnh: Trung Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc
Tuổi trẻ đang sống trong những ngày đầy tự hào và xúc động. Tinh thần yêu nước đã khơi dậy trong những người trẻ lòng biết ơn, khát vọng cống hiến, đam mê dấn thân, sáng tạo cùng xây dựng đất nước giàu mạnh.
Chung niềm vui háo hức chờ đón ngày Đại lễ, Bí thư Đoàn phường Đống Đa (Hà Nội) Nguyễn Mai Anh chia sẻ: “Tôi cảm thấy thật vinh dự và tự hào, hạnh phúc khi là một người trẻ được sống và cảm nhận, hít thở bầu không khí của hòa bình trong những ngày lịch sử của cả dân tộc, đất nước. Khắp phố phường, tinh thần yêu nước của thế hệ trẻ được thể hiện một cách sáng tạo, gần gũi và đầy ý nghĩa. Mỗi thanh niên tình nguyện có một nhiệm vụ khác nhau, nhưng đều chung mong muốn đóng góp sức trẻ của mình cho ngày hội chung của non sông”.
Cho rằng đây là cơ hội để người trẻ Thủ đô thể hiện tình cảm và lòng biết ơn đối với thế hệ cha ông, Mai Anh bày tỏ: “Tôi tin là mỗi thanh niên Thủ đô, dù ở ngành nghề nào, đang học trên ghế nhà trường hay đang sinh hoạt, làm việc tại các cơ quan, đơn vị... đều sẽ thể hiện vai trò, tiếng nói, lòng yêu nước và đóng góp cho quá trình xây dựng, phát triển Thủ đô theo những cách khác nhau. Nếu như trước đây, cha ông ta dùng máu của mình để gìn giữ nền độc lập tự do thì ngày nay người trẻ dùng tinh thần, dùng tri thức, dùng mạng xã hội để đưa hình ảnh Việt Nam vươn tầm thế giới.
Với vai trò là Bí thư Đoàn thanh niên, cô gái trẻ đầy nhiệt huyết Nguyễn Mai Anh dự định sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, đặc biệt làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đoàn viên, thanh thiếu niên để cùng các cấp, ngành phát triển thanh niên toàn diện, xây dựng một thế hệ thanh niên yêu nước, có tri thức, sáng tạo, đóng góp hiệu quả trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, của thủ đô và đất nước.

Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: Trung Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc
Trong hàng ngàn khán giả có mặt trong ngày Đại lễ A80, những học sinh, sinh viên đại diện cho thế hệ trẻ đã được trực tiếp hòa mình vào bầu không khí thiêng liêng và hào hùng. Thứ họ được ngắm nhìn, được chứng kiến không chỉ là những bước chân diễu binh mạnh mẽ, những lá cờ đỏ thắm tung bay, những dàn xe khí tài quân sự hiện đại, mà còn là tầm vóc lịch sử của dân tộc được tái hiện đầy tự hào. Trong giây phút ấy, nhiều bạn trẻ đã thầm tự nhủ phải biết trân trọng hai tiếng “hòa bình”, phải sống, học tập, rèn luyện thật tốt để xứng đáng với sự hy sinh, công lao của lớp cha anh đi trước.
Từ nhiều tuần nay, Nguyễn Anh Huy (sinh viên năm thứ 4, Viện Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội) cùng một nhóm bạn đã rủ nhau đi xem các buổi tập luyện lễ diễu binh, diễu hành. Huy kể trong niềm vui háo hức: Qua nhiều lần đi xem, chúng em thấy các lực lượng tập diễu binh đều hơn và đẹp lên theo mỗi lần tập. Nhất là khi tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, chúng em đều sắp xếp thời gian để đi xem. Chúng em muốn được cảm nhận không khí kỷ niệm ngay giữa Thủ đô, nơi từng chứng kiến thời khắc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập. Đây là kỷ niệm đáng nhớ trong đời em và cũng là dịp cho chúng em cảm nhận sâu sắc lòng biết ơn, sự tri ân các thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh để giành độc lập, tự do cho dân tộc, để đất nước phát triển giàu đẹp như ngày hôm nay. Từ đó, thôi thúc chúng em có thêm động lực phấn đấu học tập, rèn luyện và cống hiến cho Tổ quốc.
Tham gia đội nghi trượng trong lễ diễu binh mừng 80 năm Quốc khánh 2/9, em Trần Gia Huy, học sinh lớp 11D7, Trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng cho biết, được tham gia phục vụ trong Đại lễ A80 là một trải nghiệm khó quên đối với em. Dù phải tập luyện dài ngày dưới nắng, dưới mưa nhưng em cảm nhận rõ niềm tự hào khi được góp một phần nhỏ bé vào sự kiện trọng đại của đất nước.
Huy chia sẻ: Khi cùng các bạn đi theo xe rước chân dung Bác Hồ qua lễ đài trong buổi tổng duyệt, một cảm xúc thiêng liêng chợt trào dâng trong em. Và khi chúng em nhận được sự cổ vũ, yêu mến của đông đảo người dân ở hai bên đường, em đã hiểu rằng lòng yêu nước không chỉ ở những khoảnh khắc hào hùng, mà còn thể hiện qua sự tận tụy, trách nhiệm trong từng công việc cụ thể. Đây sẽ là động lực để em tiếp tục rèn luyện, cống hiến cho Tổ quốc trong chặng đường phía trước.
Còn với tân sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam Trần Nguyễn Thái An thì Đại lễ A80 thật ý nghĩa khi em vừa tròn 18 tuổi. Tất bật với lịch nhập học và chuẩn bị cho cuộc sống sinh viên phải xa nhà nên Thái An không có điều kiện đi xem trực tiếp các buổi sơ duyệt, hợp luyện. Riêng buổi tổng duyệt được truyền hình trực tiếp thì em và các bạn đã tìm một quán cà phê, mở điện thoại và xem không bỏ sót một giây phút nào.

Các khối diễu binh, diễu hành. Ảnh: Trương Văn Vị/TTXVN
“Khi Quốc ca vang lên, chúng em không ai bảo ai, đều đặt tay lên ngực trái và hát. Thật sự xúc động, tự hào và chúng em ai cũng cảm thấy may mắn khi được lớn lên trong hòa bình, được học tập và cống hiến trong một đất nước độc lập, tự do. Em nhất định sẽ trở thành một sinh viên giỏi, trang bị cho mình kiến thức thực chất để trở thành người có ích, góp sức mình xây dựng đất nước giàu hơn, vinh quang hơn”, Thái An tâm sự.
Từ nước Nga hướng về quê hương, du học sinh Đào Minh Anh (23 tuổi, học viên sau đại học - thạc sĩ, ngành Quảng cáo và Quan hệ công chúng, khoa Ngữ văn, Đại học Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc Nga) đã cùng bạn bè của mình dành thời gian theo dõi phần lớn các buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Nhìn từng đoàn quân chỉnh tề, uy nghiêm trong bước chân diễu hành, Minh Anh cho biết: “Tôi được hiểu rõ hơn hết thế nào là “sức mạnh Việt Nam”. 80 năm - một chặng đường lịch sử hào hùng với bao thăng trầm, từ trong khói lửa chiến tranh để trỗi dậy mạnh mẽ, “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như những gì Bác Hồ hằng mong đợi. Mỗi bước chân, mỗi khối diễu hành là một câu chuyện về sự trưởng thành, về ý chí kiên cường của một dân tộc không chịu khuất phục. Lòng tôi trào dâng một niềm tự hào khó tả, một tình yêu quê hương đất nước mãnh liệt”.
Bày tỏ tiếc nuối vì không được tận mắt chứng kiến, không được hòa mình vào dòng người tưng bừng cờ hoa hay cùng hòa chung trong bầu không khí hào hùng vào dịp trọng đại này của dân tộc, tuy nhiên Minh Anh vẫn cố gắng theo dõi các chương trình qua báo chí và các nền tảng xã hội khác. Xa quê hương, nỗi nhớ nhà, nhớ đất nước càng trở nên da diết. Những sự kiện trọng đại như thế này lại càng thôi thúc trong Minh Anh và các bạn mình những tình cảm sâu sắc hướng về nguồn cội.
“Chứng kiến sức mạnh và tiềm lực của đất nước trong ngày lễ lớn, tôi càng thấm thía rằng, nhiệm vụ của thế hệ chúng tôi là phải không ngừng học tập và rèn luyện. Tôi ý thức sâu sắc rằng mình cần phải chuyên tâm hơn nữa vào việc nghiên cứu, nâng cao trình độ để một ngày không xa, có thể mang những kiến thức, những tinh hoa tiếp thu được về góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh. Tôi muốn góp một phần nhỏ bé của mình vào công cuộc kiến thiết đất nước, để những lễ diễu binh trong tương lai sẽ còn hùng tráng và tự hào hơn nữa”, cô du học sinh bé nhỏ Đào Minh Anh gửi gắm tấm lòng mình về với quê hương, với Tổ quốc thân yêu.

Nhân viên vệ sinh môi trường và lực lượng thanh niên tình nguyện gom rác sau khi buổi lễ kết thúc. Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN
Thủ lĩnh của thanh niên Thủ đô, anh Nguyễn Tiến Hưng (Bí thư Thành đoàn Hà Nội) cho rằng A80 không chỉ là một sự kiện trọng đại của đất nước mà còn là một dấu mốc lịch sử để mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ cùng nhìn lại chặng đường vẻ vang của dân tộc. 80 năm trước, đoàn viên, thanh niên là lực lượng xung kích cùng toàn dân đứng lên đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc. Ngày hôm nay, trong không khí thiêng liêng và tự hào, tuổi trẻ Thủ đô vinh dự được thành phố giao thực hiện các nhiệm vụ quan trọng trong công tác tổ chức Đại lễ. Đây là cơ hội để mỗi thanh niên thể hiện lòng tự hào dân tộc và tinh thần cống hiến.
Đại lễ A80 không chỉ là niềm tự hào, xúc động của các tầng lớp nhân dân, mà còn gieo vào lòng thế hệ trẻ niềm tin, ước mơ và khát vọng cống hiến, để rồi chính họ sẽ tiếp tục viết nên những trang sử mới cho Tổ quốc trong thời kỳ hội nhập và phát triển hôm nay.