80 năm vinh quang 5 lực lượng Công an Thủ đô: Những bước chân lặng lẽ giữ nhịp bình yên
Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống 5 lực lượng Công an Thủ đô (18/4/1946 - 18/4/2026), một chương trình nghệ thuật sử thi hoành tráng đã thắp sáng chặng đường vinh quang bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại, khắc họa sắc nét hình tượng người chiến sĩ Công an Thủ đô 'vì nước quên thân, vì dân phục vụ'.
Ngược dòng lịch sử, mốc son ngày 18/4/1946 khi Bộ Nội vụ ban hành Nghị định số 121/Ngđ đã đặt nền móng vững chắc, phân định rõ chức năng để hình thành nên 5 lực lượng mũi nhọn: Tham mưu, An ninh nội địa, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Tài chính.
Trải qua muôn vàn gian lao mà oanh liệt, những đóng góp máu thịt ấy tiếp tục được kế thừa để kiến tạo một lực lượng Công an cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Phía dưới khán đài, những giọt nước mắt rưng rưng xúc động của thế hệ đi trước đã hòa quyện cùng ngọn lửa cống hiến đang hừng hực cháy trong huyết quản những người lính trẻ...

Khúc tráng ca mở màn với chủ đề "Công an Thủ đô vì bình yên cuộc sống". Hình tượng người chiến sĩ hiên ngang trên sân khấu là minh chứng cho tinh thần của 5 khối lực lượng, luôn sẵn sàng là "thanh bảo kiếm" bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhân dân.

Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, từ trong đêm trường nô lệ, ngọn lửa cách mạng đã bùng lên. Hình ảnh những chiến sĩ Sở Liêm phóng Bắc Bộ – tiền thân của Công an Hà Nội – kề vai sát cánh cùng tự vệ Thủ đô trong những ngày đầu gian khó được tái hiện chân thực trên sân khấu.

Giữa ranh giới mong manh của ánh sáng và bóng tối chốn sào huyệt quân thù, các chiến sĩ an ninh, cảnh sát đã kiên cường chiến đấu với tinh thần rực lửa: "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh", bám trụ bảo vệ từng góc phố.

Mùa Thu lịch sử năm 1945, dưới bóng hình Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, lực lượng Công an thời bấy giờ đã đặt tay lên ngực trái, thề một lòng bảo vệ thành quả cách mạng, bóc gỡ mọi âm mưu phản động thâm độc ngay từ trong "trứng nước".

Niềm vinh dự lớn lao của Công an Thủ đô là 5 lần được đón Bác Hồ kính yêu về thăm. Khắc cốt ghi tâm lời Người, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ đã kết thành một khối thép kiên trung, quyết bảo vệ tuyệt đối an toàn "Trái tim của Tổ quốc".

Tọa độ lửa Hà Nội những năm tháng kháng chiến chống Mỹ. Lực lượng Công an Thủ đô đã căng mình nơi tuyến đầu, trực chiến giữa làn mưa bom để cứu hộ nhân dân, giữ vững trị an giữa lòng thành phố rực lửa.

"Tất cả vì miền Nam ruột thịt!" - Hơn 1.200 người con ưu tú của Công an Hà Nội đã mang theo lời thề son sắt, vượt dải Trường Sơn tiến về phía tiền tuyến, góp phần vào bản hòa ca đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Phía sau ánh đèn rực rỡ của bản anh hùng ca là những "bộ não" điều phối thầm lặng. Bức ảnh hậu trường ghi lại khoảnh khắc cán bộ chiến sĩ tập trung giám sát hệ thống kỹ thuật - hình ảnh...

Bước vào thời kỳ Đổi mới, trước luồng gió hội nhập đầy thách thức, 5 lực lượng Công an Hà Nội tiếp tục khẳng định bản lĩnh chính trị vững vàng, đứng vững như một "thành lũy thép" gắn liền với những biểu tượng thiêng liêng của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Những giai điệu bi tráng vang lên nhằm tri ân cống hiến, hy sinh của bao lớp người đi trước. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã viết nên trang sử oanh liệt bằng trí tuệ, máu, nước mắt và cả tuổi thanh xuân rực rỡ nhất.

80 năm một chặng đường vinh quang, những phần thưởng cao quý, Cờ thi đua của Chính phủ và Bộ Công an là minh chứng tự hào cho thành tích xuất sắc, tinh thần hiệp đồng chiến đấu kiên cường của 5 lực lượng mũi nhọn.

Nhịp điệu vươn mình của lực lượng Tham mưu: Từ những bản kế hoạch trên trang giấy sờn cũ năm xưa, họ nay đã trở thành "bộ não số" tinh nhạy, phân tích dữ liệu thời gian thực để điều hành trận địa an ninh thông minh.

Cờ Tổ quốc tung bay cùng hạng vạn trái tim...

Ngôn ngữ nghệ thuật hình thể đỉnh cao khắc họa hình tượng những "quả đấm thép" của lực lượng Cảnh sát hình sự và An ninh nội địa. Không chỉ dũng cảm, các anh nay còn là những "chiến binh số" tinh nhuệ, sắc bén tấn công tội phạm trên không gian mạng.

Nụ cười rạng rỡ của các nữ chiến sĩ Công an bên các em nhỏ. Giữa nhịp sống hối hả, sự tận tụy của những con người khoác trên mình màu áo vinh quang đã gìn giữ cho "Thành phố vì hòa bình" luôn an toàn, thân thiện và ngập tràn tình yêu thương.

Bản hòa ca "CAHN in my heart" khép lại chương trình với cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới. Với sức mạnh của kỷ nguyên số và trái tim tận hiến, Công an Thủ đô hôm nay tiếp tục mang khát vọng kiến tạo một không gian sống văn minh, đưa Hà Nội vươn mình rạng rỡ trong kỷ nguyên mới.











