883 tác phẩm tham dự cuộc thi 'Nhớ thương mùi Tết 2021'

Sau thời gian phát động, cuộc thi viết 'Nhớ thương mùi Tết 2021' không chỉ thu hút đông đảo bạn viết trong nước, cuộc thi còn thu hút hơn 20 tác giả là người Việt đang sống và làm việc tại nước ngoài: Úc, Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Séc, Trung Quốc, Hàn Quốc… Đáng chú ý, cuộc thi còn thu hút một thí sinh 90 tuổi tham gia là cụ Nguyễn Như Sương, ngụ tại tỉnh Tây Ninh.

Thông tin tại lễ trao giải cuộc thi viết “Nhớ thương mùi Tết 2021” ngày 12/3, ông Nguyễn Hoàng Nam - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết, chỉ trong vòng 1 tháng rưỡi (từ 1/12/2020 đến ngày 15/2/2021) ban tổ chức đã nhận được 883 bài viết gửi về dự thi. Từ 883 bài viết dự thi, ban sơ khảo đã làm việc nghiêm túc để chọn ra 96 bài đạt chất lượng, đăng tải dần trên báo Thế Giới Tiếp Thị Online. Từ 96 bài, Ban tổ chức chọn 48 bài vào chung khảo. Các thành viên ban chung khảo chấm điểm độc lập, cộng điểm trung bình, trao đổi, phân tích… để chọn các tác phẩm đoạt giải.

Ban tổ chức trao giải nhất cho tác giả Nguyễn Thị Anh

Ban tổ chức trao giải nhất cho tác giả Nguyễn Thị Anh

Theo đó, giải nhất cuộc thi đã được trao cho tác phẩm “Tết đầu tiên tôi buồn tiếng pháo” của tác giả Nguyễn Thị Anh (TP. Hồ Chí Minh), giải nhì được trao cho tác phẩm “Tết tuổi 16 nhớ nhà” của tác giả Đặng Ngọc Hùng (TP. Hồ Chí Minh). Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 2 giải ba, 5 giải khuyến khích và 3 giải phụ cho các tác giả có bài viết ấn tượng. Trong đó, cụ bà Nguyễn Như Sương, 90 tuổi (ngụ tỉnh Tây Ninh) đã cùng lúc đạt 2 giải (gồm 1 giải ba và 1 giải phụ) cho tác phẩm “Những mùa xuân gian khó”.

Cụ bà Nguyễn Như Sương, 90 tuổi là thí sinh cao tuổi nhất tham gia cuộc thi

Cụ bà Nguyễn Như Sương, 90 tuổi là thí sinh cao tuổi nhất tham gia cuộc thi

“Tôi nhận được nhiều cảm xúc thú vị khi đọc những bài viết dự thi. Có người nhớ về Tết qua lưng áo đẫm mồ hôi của cha, qua bàn tay dắt mình theo năm tháng của nội; có người nhớ Tết qua nồi lá xông của bà hay qua những chắt chiu từng con ruốc, con rươi con cá, chùm trái dành cho cháu con từ đầu tháng chạp. Nhớ thương mùi Tết cũng là nhớ thương một thời tuổi trẻ, nhớ những người bạn thiếu thời, nhớ một vùng đất, nhớ một hình ảnh tưởng chỉ là điều gì đó thoáng qua trong quá khứ... Mỗi bài viết là một câu chuyện, một nỗi niềm, một sự sẻ chia có vui có buồn, có mất mát, có hạnh phúc có bình an, có lạc quan hy vọng... Và như thế, bằng câu chuyện của riêng mình, người viết đã tiếp sức cho chúng tôi, những người làm công tác tổ chức có thêm động lực để tiếp tục... tổ chức ở những mùa sau!”, ông Nguyễn Hoàng Nam chia sẻ.

Được biết, cuộc thi Nhớ thương mùi Tết do báo Thế Giới Tiếp Thị Online tổ chức lần đầu vào dịp Tết Kỷ Hợi 2019 cũng nhận được sự hưởng ứng của đông đảo bạn đọc, bạn viết trong và ngoài nước.

Mai Ca

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/883-tac-pham-tham-du-cuoc-thi-nho-thuong-mui-tet-2021-153493.html